Giáo dục mầm non
   Ngành mầm non bước qua khó khăn để đi lên!
 

Nhìn lại 60 năm hình thành và đổi mới ngành mầm non, cho thấy ngành mầm non nước nhà đã có nhiều cố gắng để ngày càng phát triển. Tuy nhiên, khi đời sống xã hội ngày càng cao, đòi hỏi phải nâng cao trình độ giáo viên mầm non phù hợp với chương trình giảng dạy mới. Dù gặp nhiều khó khăn, ngành mầm non đã từng bước vượt qua các khó khăn và xây dựng ngành mầm non ngày càng phát triển xứng tầm với các ngành khác trong xã hội. Không chỉ ở thành phố và các khu vực trung tâm, mà ngay cả ở huyện, xã cũng đã có những nỗ lực nhằm đưa ngành mầm non đi lên. Trong dịp công tác về Tiền Giang, chúng tôi cũng đã được trao đổi với cô: Trần Thị Anh, chuyên viên mầm non phòng giáo dục huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, một huyện còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã có nhiều cố gắng trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ trong những năm qua.

Giờ chơi của các cháu

Mamnon.com: Thưa cô: là giáo viên làm trong ngành lâu năm và hiện đang làm công tác quản lý, cô có chia sẻ những khó khăn gì của ngành mầm non so với các bậc học khác?
Bà Trần Thị Anh: So với các bậc học khác, thì ngành mầm non còn gặp khó khăn về mọi mặt:

* Về cơ sở vật chất: Chưa được đầu tư xây dựng khang trang phù hợp với đặc điểm tâm lý trẻ mầm non. Cơ sở vật chất ở các huyện và một số vùng ven thành phố cũng chưa được trang bị phù hợp với chương trình học hiện tại.
Đa phần phòng nhóm hiện có là được cải tạo từ trường phổ thông xây dựng mới bỏ lại.
Năm học 2007 - 2008 có xây dựng 4 đơn vị nhưng thực tế chưa đáp ứng nhu cầu gởi con của phụ huynh.

* Về đội ngũ:
- Thiếu rất nhiều giáo viên có trình độ chuyên môn và tay nghề cao. Hiện nay, còn có một bộ phận trẻ mầm non không đến lớp vì thiếu giáo viên và trường lớp. Nhu cầu gởi con của phụ huynh nhiều nhưng hiện tại chưa thể đáp ứng vì chưa đủ cơ sở vật chất và con người.
- Giáo viên mầm non ở địa phương đa số là các chị em lớn tuổi chưa nhạy bén với hình thức đổi mới của chương trình đang thực hiện.
- Giáo viên trẻ vào ngành nhưng chưa qua kinh nghiệm sư phạm, có sự nhiệt tình nhưng vì chưa có kinh nghiệm nên hiệu quả trong chăm sóc, giảng dạy chưa cao.

Mamnon.com: Năm học này là năm học công nghệ thông tin. Để hưởng ứng năm học công nghệ thông tin trong giáo dục, ngành mầm non mình đã có những ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học như thế nào?
Bà Trần Thị Anh: Để hưởng ứng năm học công nghệ thông tin cũng như nâng cao chất lượng dạy học ngày càng phù hợp với nhu cầu phát triển của ngành giáo dục nước nhà. Huyện cũng đã có những chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động nhằm giúp giáo viên nâng cao trình độ và tay nghề.

- Vận động và hỗ trợ giáo viên học vi tính nhằm tiếp cận nhạy bén với các phương tiện công nghệ thông tin hiện đại.
- Tất cả các trường đều được trang bị máy vi tính (17 trường và 3 tổ mẫu giáo) và 1/3 đơn vị có kết nối internet để trao đổi thông tin.
- Trang bị phần mềm Nutrikid cho 20 đơn vị, đã có 17 đơn vị có bán trú đã vận dụng vào việc tính khẩu phần ăn cho trẻ.
- Vận dụng công nghệ trong việc quản lý hành chính của đơn vị (hồ sơ, kế hoạch).
- 1/3 giáo viên soạn giáo án trên máy vi tính.
- Hiện đã có giáo viên thực hiện giáo án điện tử lên lớp (Trang ảnh phục vụ bài dạy để củng cố kiến thức, mở rộng thêm vốn hiểu biết cho trẻ)

* Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện huyện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn:
- Giáo viên lớn tuổi, việc tiếp xúc với máy tính và các phương tiện công nghệ thông tin còn hạn chế.
- Chưa có điều kiện trang bị máy vi tính cho các lớp.
- Nhiều trẻ vùng sâu chưa có cơ hội học tập qua máy vi tính.

Mamnon.com: Huyện cũng đã có những hoạt động nhằm nâng cao trình độ cho giáo viên như thế nào nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành mầm non?
Bà Trần Thị Anh: Huyện cũng luôn quan tâm đến việc nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên, chủ yếu là kiến tập đối với giáo viên mới vào ngành chưa qua sư phạm.
- Tổ chức hội thao, thao giảng để giáo viên có điều kiện trao đổi, học tập.
- Dự giờ chéo bạn đồng nghiệp để rút kinh nghiệm cho bản thân.
- Chuyên môn thường xuyên dự giờ, đóng góp, xây dựng cho tiết dạy.
- Tổ chức học tập qua các lần bồi dưỡng hè, trong các phiên họp, sinh hoạt chuyên môn của đơn vị.
- Tổ chức cho các đơn vị tham quan và học hỏi lẫn nhau.

Mamnon.com: Với kinh phí cho ngành mầm non còn hạn hẹp, trong khi đó yêu cầu về đầu tư cơ sở vật chất và trang bị phương tiện dạy học hiện đại ngày càng cao. Huyện chúng ta đã phải cố gắng rất nhiều phải không ạ?
Bà Trần Thị Anh: Tuy còn nhiều khó khăn về kinh phí, nhưng đây là khó khăn chung của toàn ngành và toàn xã hội. Xong huyện cũng đã cố gắng rất nhiều để đảm bảo chế độ cho giáo viên trong biên chế.

Đối với giáo viên hợp đồng nhận lương từ việc thu học phí từ phụ huynh, nay cũng đã được ngân sách trả, nhưng về cụ thể cho việc quy định để cho giáo viên tham gia với bậc mầm non lâu dài chưa có chỉ đạo cụ thể. Đây cũng là điều mà chị em vẫn đang băn khoăn.

- Về kinh phí trang bị cơ sở vật chất cũng còn hạn hẹp nhiều so với hiện tại:
Xây dựng mới ít, hiện tại có nhiều phòng nhóm chật, đang xuống cấp.
Nhiều trường còn chưa được trang bị đồ chơi ngoài trời.
Trang bị bàn ghế cho trẻ chưa đầy đủ theo quy cách (Vẫn còn lớp sử dụng loại bàn ghế nhựa).

Mamnon.com: Tuy ngành đã cố gắng rất nhiều, xong vẫn có giáo viên than rằng lương thấp, đời sống không đảm bảo? Cô có thể cho biết thêm về vấn đề này:
Bà Trần Thị Anh: Đúng là ngành đã cố gắng rất nhiều, tuy nhiên với khó khăn chung của xã hội. Đa số giáo viên cũng hiểu được điều này và cố gắng cải thiện cuộc sống gia đình bằng các hình thức khác: Chăn nuôi, làm ruộng, vườn.v..v...
Bên cạnh đó một số giáo viên mới vào ngành, lương khởi điểm còn thấp hơn so với các chị em có thâm niên trong nghề, tuy có khó khăn xong họ vẫn có những cố gắng để tồn tại với nghề.

Ngoài ra cũng có trường hợp gặp khó khăn về kinh tế khi đồng lương của giáo viên không đủ trang trải cho gia đình. (Đó là những trường hợp đặc biệt: con đông, chồng không nghề nghiệp..v..v...)

Mamnon.com: Bên cạnh đó, phụ huynh cũng phàn nàn rất nhiều về chế độ chăm sóc, dạy dỗ trẻ ở trường mầm non.
Bà Trần Thị Anh: Trong những năm qua cũng có phụ huynh phàn nàn giáo viên một số vấn đề:
- Chăm sóc: giáo viên chưa nhiệt tình, có đánh mắng trẻ, đi trễ, về sớm, có sự so sánh giữa trẻ này với trẻ khác tạo tâm lý không tốt cho trẻ.

Ngành mầm non tại địa phương cũng đã quan tâm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của phụ huynh và có những chỉ đạo phù hợp. Cụ thể trong 2 năm qua, với chủ trương thực hiện "2 không" qua trao đổi nội dung học tập, vấn đề trên đã có củng cố nhiều, hiện tại toàn ngành ở những năm gần đây khá ổn định trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ. Không có vấn đề gì đáng tiếc xảy ra.

Mamnon.com: Cô có thể chia sẻ gì với phụ huynh và cả giáo viên về ngành của mình?
Bà Trần Thị Anh: Hiện tại, ngành mầm non của chúng ta còn nhiều khó khăn, xong là khó khăn chung của toàn xã hội, chúng ta cả giáo viên và phụ huynh cần thông cảm và cùng nhau chia sẻ những khó khăn chung ấy. Bên cạnh đó, trong những năm vừa qua, giáo dục mầm non cũng đã có nhiều thay đổi và phát triển hơn đó cũng là động lực để chúng ta phấn đấu.

Đối với phụ huynh: chúng tôi cũng luôn mong muốn được sự thông cảm và chia sẻ của phụ huynh, an tâm khi gửi con đến trường. Hỗ trợ cùng nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục cháu.

Đối với giáo viên: hãy an tâm và gắng sức với ngành. Tuy xã hội còn chưa quan tâm đúng mức và có cái nhìn chưa đúng về ngành, nhưng đó một phần do ngành chúng ta vẫn còn tồn tại một vài "con sâu" làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Vì vậy, giáo viên chúng ta cần tu dưỡng đạo đức, rèn luyện chuyên môn để ngày càng có chỗ đứng trong xã hội và để mọi người nhìn vào hình tượng người giáo viên mầm non một các đúng đắn hơn.

Xin cảm ơn Cô và chúc cho công tác giáo dục mầm non huyện nhà ngày càng phát triển.

Trúc Giang. Mamnon.com

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Khó khăn....và khó khăn...!!!
Ngày gửi: 12/5/2008 10:56:19 AM

Bằng một cảm quang bình thường, tôi vẫn thấy được những khó khăn của ngành mầm non. Tuy đầy những khó khăn nhưng ngành GDMN vẫn tồn tại, có lẽ phần lớn là nhờ vào nghị lực, lòng yêu nghề và sự hy sinh của các GVMN. Ở các nước tiên tiến, nghành GDMN được đặt vào vị trí ngang hàng hoặc hơn so với các bậc giáo dục khác như tiểu học, trung học, đại học....xã hội VN đang trên đà phát triễn, hy vọng vào một tương lai gần, nghành GDMN sẻ có được một vị trí xứng đáng.


guest
Hy vọng ...!
Ngày gửi: 12/8/2008 3:18:16 PM


Tôi đồng suy nghĩ với bạn, hy vọng rằng bằng tâm huyết với nghề cô giáo mầm non của chúng ta cố gắng vượt lên muôn vàn khó khăn trong hiện tại để một ngày gần nhất ngành GDMN có được một vị trí xứng đáng hơn !



guest

Cảm nhận!
Ngày gửi: 12/10/2008 11:31:16 AM

Nếu như cho tôi nói có lẽ tôi sẽ nói hoài không bao giờ hết những tâm sự của một người giáo viên Mầm Non. Tôi đồng cảm nhận với tất cả mọi người và không muốn nói thêm điều gì hết. Chỉ xin được trích một đoạn trong bài "sao không là chiếc lá" đăng trên đặc san giáo dục nhân ngày 20/11 của tôi như sau: Chúng ta hãy vượt qua tất cả khó khăn đừng nản chí, đừng làm mất lòng tin ở các em. Ở một góc độ nào đó tôi tin chắc rằng vẫn có những bậc phụ huynh đặt niềm tin vào chúng ta. Họ vẫn dõi theo chúng ta trên con đường ươm mầm xanh cho đất nước theo một nghĩa tích cực. Hãy hoàn thành tốt hiên chức của một kỹ sư tâm hồn với tất cả sự chân thành và lòng trách nhiệm để mãi mãi là người mẹ thứ hai, là cô tiên trong lòng các em nhỏ. Hãy giữ lại xúc cảm của ngày đầu mới vào nghề đó là: Ngày vào trường em mơ ước í a, ước ngày mai đến khi ra trường, em sẽ thành cô giáo. Để chăm sóc cho lớp Mầm Non kỹ sư tâm hồn"


huexua_mn
Khó khăn không phải là rào cản để chúng ta đi lên.
Ngày gửi: 12/12/2008 8:04:13 PM


Đúng là ngành mầm non còn nhiều khó khăn, nhưng khó khăn không phải là rào cản để chúng ta chùn bước, thực tế ngành cũng đã cố gắng rất nhiều để khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất cũng như con người, vì vậy, chúng ta có quyền tin và hy vọng.



guest

Vượt qua khó khăn_không dễ mà cũng không khó
Ngày gửi: 12/13/2008 11:51:49 AM

Đứng trong địa vị là một giáo viên, tôi thấy đây là một vấn đề thật là nan giải. Đúng,ai cũng đều muốn ngành mầm non ngày một đi lên, ngày càng phát triển hơn. Xong đó không phải là một điều dễ dàng, nó cần có thời gian, không phải chỉ nay mai là có thể thay đổi được. Nó cần rất nhiều sự nỗ lực, cố gắng từ các giáo viên cũng như sự ủng hộ nhiệt tình từ các bậc phụ huynh. Nếu chỉ cần hội tụ đầy đủ các yếu tố đó thì tôi tin rằng ngành mầm non sẽ ngày một đi lên.


daquyvang
Khó khăn có phải là rào cản duy nhất?
Ngày gửi: 12/13/2008 4:58:23 PM


Tôi viết bài này khi tôi có dịp công tác về một huyện của tỉnh Tiền Giang, một huyện còn gặp nhiều khó khăn về con người cũng như cơ sở vật chất. Thế nhưng ngoài sự cố gắng đầu tư của lãnh đạo phòng, sở giáo dục, thì bản thân giáo viên ở đây cũng đang nỗ lực hết mình. Nhìn những giáo viên lớn tuổi học cố gắng để tiếp cận với các phương tiện công nghệ thông tin hiện đại mà không khỏi khâm phục lòng kiên trì và sự cố gắng hết mình.
Đồng lương của cô giáo ở đây cũng đâu có cao nếu không nói là thấp, thế nhưng các cô vẫn tranh thủ: ruộng vườn, heo gà để đảm bảo đời sống, kinh tế, nuôi con ăn học và dành thời gian cho sự nghiệp giáo dục của mình. Thật đáng trân trọng biết bao. Tôi chợt nghĩ đến một câu nói: "hãy thắp lên một ngọn đèn thay vì ngồi nguyền rủa bóng đêm". Còn các bạn, những cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết, các bạn nghĩ sao?




guest

Cảm ơn bạn Daquyvang rất nhiều ! - ( MD.TG )
Ngày gửi: 12/18/2008 3:26:11 PM

Cảm ơn bạn rất nhiều! Giá như trong xã hội ai cũng có những suy nghĩ, có cái nhìn đầy thiện cảm như thế đối với đội ngũ giáo viên mầm non của chúng tôi thì chắc chắn rằng tinh thần của chúng tôi sẽ phấn khởi hơn rất nhiều dẫu biết cuộc sống vẫn còn đang gặp khó khăn, thiếu thốn về vật chất. Là con người, khi lớn lên ai cũng cần có cái nghề để giúp ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Mỗi người một nghề, mỗi người một việc và nghề nào cũng cao quí cả! Nhưng thực tế thì... Chúng tôi thường nói đùa những khi nản lòng rằng: " Mình thật dũng cảm khi quyết định làm người mẹ thứ hai"! Đó cũng là một hình thức để cung cấp thêm năng lượng cho bầu nhiệt quyết trong mỗi chúng tôi khi sắp cạn.


guest
Cảm nhận
Ngày gửi: 12/18/2008 7:22:52 PM


Tôi thấy nghề giáo viên mầm non rất cực khổ ngày làm 11h đồng hồ, tối về lại còn giáo án đánh máy, sổ sách. Ở trường còn phải tranh thủ làm đồ chơi tự tạo, trang trí lớp theo chủ điểm... chấm tập vở cho cháu... Tôi thấy công viêc quá vất vả mà tiền lương thì thấp không xứng với công sức và thời gian. Lại còn chịu nhiều áp lực từ phía ban giám hiệu,phụ huynh. Tôi cảm nhận rằng người gíao viên nào theo được với nghề thì chỉ có tấm lòng yêu thương trẻ và yêu nghề thì mới làm được.



guest

Giáo viên Mầm Non cần nhìn nhận đúng công vịêc mình đã chọn.
Ngày gửi: 2/10/2011 1:55:57 PM

Tôi thực sự buồn với giáo viên mầm non thời nay, các cô rất sợ cực nhưng lại muốn lương cao, học ra trường nhưng không đem lại kiến thức để dạy trẻ, thậm chí dạy sai cả những kiến thức cơ bản...,sắp xếp công việc chưa có tính khoa học, trách nhiệm với công việc không có, thích thì làm không thích thì nghỉ, nói góp ý chạm lòng tự ái cũng nghĩ, xin nghỉ dài ngày không giải quyết thế là nghỉ luôn, biện bạch những lý do sai với lương tâm để lừa gạt quản lý và buông lỏng công việc....thực sự tôi quá buồn vói các bạn tôi mong muốn các bạn đã chấp nhận vào nghề hãy dành trọn tình yêu cho nghề và cho chính bản thân mình, còn không đừng mang danh là giáo viên.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Gợi ý từ Giáo dục Mỹ bậc tiểu học (1/12)
 “Người của Đảng” (28/11)
 Xót con thì phải "phong bì" cho cô giáo? (27/11)
 Chưa thể tìm trường cho trẻ từ 3 tháng tuổi (26/11)
 Nhà giáo ưu tú của bậc học mầm non (25/11)
 Hồi âm “Thư gửi các cô giáo mầm non” (24/11)
 Giải thưởng Võ Trường Toản (25/11)
 Thư gửi cô giáo mầm non (24/11)
 Khi lương giáo viên còn thấp hơn… người giúp việc (22/11)
 Hà Nội: 85% trẻ mầm non học công lập và bán công (22/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i