Giáo dục mầm non
   Hồi âm “Thư gửi các cô giáo mầm non”
 

Đôi lời trần tình của một cô giáo mầm non, đáp lại thư gửi cô giáo mầm non của vị phụ huynh gửi nhận dịp 20/11.
Chúng tôi - những cô giáo mầm non ở một làng quê nghèo, xin ghi lòng tạc dạ những ý kiến chân thành của các phụ huynh. Nhưng cũng xin có vài lời đáp lại, với cá nhân tôi và rất nhiều đồng nghiệp - những người có tấm lòng với trẻ.

Học văn nghệ, trở thành cô giáo mầm non
Ai cũng biết, chỉ có tấm lòng thôi thì không đủ, còn một điều rất quan trọng khiến khả năng của chúng tôi bị hạn chế - đó là việc đào tạo giáo viên mầm non của nước ta chưa tốt và mức lương chi trả cho chúng tôi còn quá thấp.

Hiện nay, ở nhiều vùng nông thôn, miền núi, giáo viên mầm non hầu hết chẳng được đào tạo gì mà chỉ đi học qua mấy lớp bồi dưỡng về văn nghệ. Ở một số nơi tiến bộ hơn, các địa phương đã tạo điều kiện cho giáo viên mầm non đi học.


Vẫn biết chăm trẻ là phải tận tâm, tận lực, nhưng cái khó cứ bó cái khôn. Ảnh: myuc.mamnon.com


Những người được đi học thường mới chỉ học hết cấp 3, không có nghề nghiệp, công ăn việc làm, biết chút văn nghệ, và quan trọng hơn, thường phải là "con ông cháu cha" trong địa phương mới có cơ hội.

Sau khi đã được tuyển lựa theo tiêu chuẩn như thế thì họ được đi học hệ trung cấp hoặc cao đẳng mở tại các trường Cao đẳng sư phạm của tỉnh nhà, nhưng chỉ đi học vào ngày thứ 7 và chủ nhật, còn những ngày khác vẫn phải đi dạy.

Trình độ kém, nghiệp vụ ít, tâm lý sư phạm chưa rành, thì làm sao có thể đòi hỏi ở họ những điều như các vị phụ huynh đã nói?

Còn ở thành thị, nhiều giáo viên đã lớn tuổi, trình độ thấp (có khi ngày xưa mới chỉ học hết cấp 3 nhưng nay đi học tại chức), lại thiếu sự nhiệt tâm nhưng giáo viên thiếu nên vẫn phải để cho họ giảng dạy.

Có thể giáo dục mầm non còn ít được xã hội quan tâm, vì cho rằng dạy trẻ con ai chả dạy được, học vài buổi là biết. Thế nhưng, việc nuôi dạy trẻ cần phải tận tâm, tận tụy và có trình độ, có khả năng đặc biệt hơn những ngành dạy học sinh lớn hơn.

Trong phiên chất vấn tại Quốc hội kì họp vừa qua, có vị đại biểu hỏi về vấn đề giáo dục mầm non. Vị chủ soái của ngành giáo dục vẫn chỉ đưa ra những số liệu về sự tăng trưởng, mà không thấy nói gì đến chất lượng việc đạo tạo đội ngũ này như thế nào.

Chính bộ trưởng cũng thẳng thắn thừa nhận: "Dù muốn chi nhiều hơn cho mầm non, phổ cập mầm non nhưng chưa làm nổi vì đang tập trung phổ cập THCS".

Không thể sống nhờ đồng lương

Nhiều giáo viên mầm non nôn thôn, kì nghỉ hè phải đi buôn đồng nát, cấy thuê, hoặc gánh gạch thuê...Ảnh minh họa: Nhân Dân
Hiện nay nhà nước trả lương cho chúng tôi rất thấp, không thể đảm bảo cuộc sống, trong khi đó chúng tôi phải ở trường cả ngày và làm những công việc như cho trẻ ăn, trẻ chơi... và cả việc cho trẻ đi vệ sinh nữa.

Ở các trường thành thị, điều kiện về cơ sở vật chất được đảm bảo hơn, còn ở nông thôn, chúng tôi và đồng nghiệp rất vất vả mỗi lần cho trẻ đi vệ sinh.

Và do ở trường cả ngày nên hầu hết những công việc đồng áng chúng tôi đều phải thuê mướn.

Hơn nữa, khi dụng cụ dạy học và đồ chơi cho các cháu không đủ, chúng tôi thường phải tự tay làm dụng. Nhiều gia đình đi làm bận nên sau giờ học, chúng tôi còn phải đưa các cháu về tận nhà (do hầu hết là người làng xóm với nhau).

Vậy mà đồng lương chúng tôi được trả trung bình khoảng 500.000 đến 600.000đồng/tháng. Nói thẳng ra là chúng tôi không thể sống nhờ vào đồng lương.

Môt đồng nghiệp của tôi, vào dịp nghỉ hè phải đi buôn đồng nát. Lương của cô chỉ đạt mức lương tối thiểu là 540.000đồng/tháng, ngoài ra không có bất cứ đồng tiền thưởng, "biếu xén" nào khác. Thậm chí, có khi nhà trường còn phải nợ lương của giáo viên hoặc chỉ được lĩnh một phần.

Kì nghỉ hè của các cháu, chúng tôi không được hưởng lương (vì trong trường chỉ có Hiệu trưởng và một số cán bộ chủ chốt là được vào biên chế).

Trong gia đình cô còn bố mẹ chồng, hai đứa con. Chồng cô làm nghề đóng gạch thuê, làm sao có đủ tiền chi trả hàng tháng.

Đấy là còn chưa nói đến những lúc có ai trong gia đình ốm đau hay lúc nghỉ sinh đẻ không hề có chế độ gì.

Nhiều giáo viên trong trường của cô những lúc rảnh rỗi và nghỉ hè vẫn còn đi cấy, đi cắt lúa thuê, thậm chí làm cả nghề gánh gạch thuê.

Tôi không biết nhà nước mỗi năm chi bao nhiêu cho giáo dục mầm non, nhưng tôi nghĩ đó cũng chỉ là số ít so với những con số dành cho giáo dục phổ thông cũng như đại học. Và hơn nữa, con số ấy càng không đáng gì so với các vụ việc tham ô, tham nhũng trong ngành giáo dục nói riêng và các ngành khác nói chung.

Chúng tôi cũng biết là phải tận tâm với nghề lắm, yêu trẻ lắm, nhưng cái khó cứ bó cái khôn, đến con cái mình cũng không có điều kiện để chăm sóc cho chúng đến nơi đến chốn được, nói chi mấy chục cháu nhỏ trong trường.

Hà Nguyễn - Theo TuanVietNam

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Giáo` viên mầm Non tương lai.
Ngày gửi: 11/24/2008 6:41:08 PM

Tôi là sinh viên năm 2 trường CĐSPTW TP.HCM, tôi lên TP học và rất muốn về quê hương để làm việc. Nhưng hiện nay lương giáo viên Mầm Non quê tôi ( Nghệ An) chỉ khoảng 300 - 400 một tháng thì thử hỏi làm sao khi ra trường chúng tôi có thể đảm bảo được cuộc sống? Tôi mong nhà nước có những chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm Non được tốt hơn để chúng tôi chăm sóc những giáo viên mầm Non tương lai.


guest
Sao lại chỉ quan tâm đến mức lương thế nhỉ?
Ngày gửi: 11/24/2008 11:28:26 PM


Nếu một người muốn lương cao thì nên chọn nghề kinh doanh chẳng hạn. Còn nếu yêu trẻ thì chọn nghề trông-nuôi-dạy trẻ.

Thực ra có quá nhiều người chọn nghề này chỉ vì họ không kiếm được tiền bằng nghề khác thành ra họ không yêu nghề, không yêu trẻ và họ tự làm hại mình và hại trẻ.

Thật nực cười khi các cô hết phàn nàn là thiếu lương, thiếu dụng cụ nhưng những người phụ huynh như chúng tôi cảm thấy các cô thiếu tình yêu. Nếu cô thực sự yêu trẻ, hãy mạnh mẽ đòi hỏi những thứ cần thiết cho công việc. Nếu không được các cô có quyền chuyển đến trường tốt hơn thậm chí có thể tự mở một trường thật tốt cơ mà




guest

Mầm Non Việt Nam ngược lại với thế giới.
Ngày gửi: 11/25/2008 10:15:44 AM

Ở các nước phát triển việc chi trả với giáo viên như sau: Đầu tiên là bậc học Mầm Non được trả lương cao nhất, tiếp đó là đến tiểu học, THCS, THPT và cuối cùng là Đại Học nhưng cuối cùng là ngược lại, đó là cái hay của các nước phát triển, phải chăm lo cho con em từ thuở ấu thơ còn là cái mầm cái hạt. Như vậy giáo viên mới dồn hết tâm huyết cho sự nghiệp Giáo Dục, không phải bận tâm với cơm áo gạo tiền hằng ngày vì theo tôi có thực mới vực được đạo.


guest
Cũng phải kêu chứ.
Ngày gửi: 11/26/2008 8:07:27 AM


Cũng phải kêu chứ! Cũng là giáo viên dạy và làm việc trong hệ thống giáo dục quốc dân, mà mức lương rẻ mạt, điều kiện phải tận dụng, không được quan tâm. Thử hỏi ai mà không kêu chứ? Đến Bộ trưởng Giáo Dục còn trả lời như thế thì đến khi nào giáo viên Mầm Non mới được Bộ Giáo Dục các cấp, các ngành chú ý tới. " Hòn đá tảng", "nền móng" có được vững chắc để cấp học phổ thông phát triển cả chất và lượng.



guest

Không phải là chỉ quan tâm đến mức lương
Ngày gửi: 11/26/2008 7:44:43 PM

Nếu như đọc những dòng tâm sự của cô giáo trên mà anh (chị) cho rằng cô ấy chỉ quan tâm đến mức lương là quá sai lầm. Làm sao mà có thể chuyển sang một trường tốt hơn để làm khi mà trường nào thì mức lương cũng thế. Đành rằng rất yêu nghề yêu trẻ, nhưng giáo viên mầm non cũng cần phải sống nữa chứ, có phải chỉ có uống nước và yêu trẻ được đâu.
Đừng có nghĩ họ không kiếm được tiền bằng nghề khác, nếu anh (chị) cho rằng giáo viên mầm non là những người không thể làm được cái gì khác nên mới bước chân vào nghề mầm non, thì thật ra có lẽ anh (chị) cũng chẳng dành được cho họ một chút tôn trọng nào.
Mà nếu không tôn trọng giáo viên, tốt nhất là đừng gửi con nữa.



guest
Bức xúc
Ngày gửi: 11/26/2008 10:43:58 PM


Tôi không đồng tình với ý kiến "Sao lại chỉ quan tâm đến mức lương thế nhỉ". Trên thực tế anh (chị) liệu có thể đi làm không công chỉ vì lòng yêu nghề không? Chỉ có người điên thôi, và chắc hẳn anh (chị) cũng không phải là người như vậy. Tất nhiên, ai cũng chọn nghề vì xuất phát từ lòng yêu nghề, nhưng liệu họ có thể theo đuổi mãi cái nghề đó nếu như đồng lương không thỏa đáng với công sức và khả năng của họ không? Anh (chị) cũng như bao người khác, có ai không đòi hỏi quyền lợi cho mình? Còn bỏ nghề ư, họ sẵn sàng bỏ nghề đấy, chỉ cần một góc ở ngoài chợ họ cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn là làm GVMN, thời gian lại không gò bó, trách nhiệm không quá nặng nề. Nhưng nếu GVMN bỏ nghề hết thì các vị phụ huynh sẽ làm gì với đứa con nhỏ của mình? Anh (chị) thử nghĩ xem, trong một lớp các cô phải trông những vài chục cháu mà giả sử con của anh (chị) có bị trầy xước một chút anh (chị) có thông cảm cho các cô hay không?
Đúng là anh (chị) không có một chút tôn trọng nào dành cho cô giáo của con mình và là một người thiếu hiểu biết.




guest

Đồng lương không phải là tất cả nhưng nó là phương tiện quan trọng.
Ngày gửi: 11/27/2008 1:09:29 PM

với thời buổi này dù là lĩnh vực tình cảm nghe có vẻ thuần túy nhưng nếu tình không đi kèm với tiền thì cũng không ổn. Một ví dụ nhỏ: Nếu anh em bạn bị ốm, bạn đến thăm hỏi nhưng không có đến một đồng quà tấm bánh thử hỏi tình cảm của bạn được đánh giá ra sao? Chúng tôi là nhóm lao động trí thức , chúng tôi được học hành, được đào tạo chúng tôi có quyền nói lên những điều bất cập mà xã hội đối đãi với chúng tôi. Riêng tôi bước chân vào cổng trường CĐSPTW1 tôi rất vui và tự hào vì cứ 40 thí sinh mới chon được 1 người như tôi. Vậy mà sau 3 năm miệt mài học tập bây giờ ra trường làm không đủ sống thử hỏi chúng tôi sẽ sống dựa vào ai mãi đây. Liệu có bố mẹ nào muốn nuôi con ăn học để rồi ra trường con tiếp tục quay về ăm bám bố mẹ?


guest
Luôn muốn được chia sẻ.
Ngày gửi: 11/27/2008 1:09:39 PM


Gửi người "sao lại quan tâm đến mức lương thế nhỉ", " hãy mạnh mẽ đòi hỏi những thứ cần thiết cho công việc". Cảm ơn anh ( chị) đã cổ động cho chúng tôi đòi hỏi những thứ cần thiết cho công việc. Vâng, như anh (chị) thấy chúng tôi đang nói lên những nỗi niềm của giáo viên Mầm Non, chúng tôi mong muốn mọi thứ được tốt đẹp, ngành Mầm Non ngày càng phát triển vì: Bậc học Mầm Non chính là nền là gốc, là bước đầu hình thành nhân cách cho trẻ. Xã hội cần quan tâm đến bậc học này. Xã hội phát triển và ngành MẦm Non cũng không đứng ngoài guồng quay đó, chúng tôi muốn cuộc sống ấm no hơn nên mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình. Nếu anh (chị) nói chúng tôi suốt ngày phàn nàn tiền lương, buồn hơn là nói chúng tôi thiếu tình yêu. Đó là suy nghĩ phiến diện và sai lầm. Chúng tôi chỉ muốn có thời gian gần gũi con bạn, chứng kiến con bạn dần phát triển ra sao? Nói đến lương, đó là việc đương nhiên và đó cũng là quyền lợi của chúng tôi vì chúng tôi phải bỏ công sức trong công việc, bạn đi làm bạn cũng vậy mà. Nếu được giáo viên quan tâm thì bạn sẽ yênt âm hơn. Đừng vội so sánh chuyện kiếm tiền với quyền lựa chọn công việc. Chúng tôi chỉ nói lên những khó khăn của mình mong mọi người thông cảm, hiểu và chia sẻ với nỗi niềm của chúng tôi.



guest

May thay cô giáo mầm non
Ngày gửi: 11/27/2008 2:34:47 PM

Tôi không tán đồng ý kiến cho rằng các cô giáo mầm non chỉ quan tâm đến lương. Trong cuộc sống, trong công việc, trong xã hội cũng như trong gia đình, mỗi người được xã hội phân công cho một việc khác nhau, dù là cô giáo mầm non hay một công chức nào khác khi đã vào nghề mấy ai không mong muốn được hậu mãi, được thăng tiến trong công việc cũng như trong kế sinh nhai, các cô giáo mầm non cũng thế. Đó để nói lên rằng, Các cô giáo mầm non khi được xã hội phân công cho mình phải có trách nhiệm chăm sóc giáo dục trẻ em khi đến trường, thì dù vui, buồn hay không thích thú mấy cũng phải làm tròn trách nhiệm của mình. Nhưng chúng ta cũng có biết đâu rằng các cô giáo mầm non nói riêng và ngành học mầm non nói chung từ lâu nay đã bị xã hội "cố tình" bỏ quên không quan tâm, không đầu tư nhưng lại luôn luôn đòi hỏi ở họ phải như người mẹ thứ 2, phải hoàn thiện mọi mặt như một vị thánh, thì thử hỏi dù là "vị thánh tuy chỉ là làm phúc thì họ cũng được bề trên ban phước lành" để có điều kiện làm việc, để có thể tồn tại mà làm tròn trách nhiệm của mình. Còn cô giáo mầm non của chúng ta thì sao, ngoài việc lương thấp ra có ai biết rằng cùng trình độ đào tạo, cùng được học hành như nhau nhưng các cô làm việc trong điều kiện hết sức tồi tàn như không có nước, không có nhà vệ sinh, không có chỗ nghỉ, lớp học không có sân chơi, không có đồ chơi,...chưa kể đến những nơi miền núi xa xôi giáo viên hàng năm trời không biết "chợ" là gì ...thì thử hỏi các cô phải cố gắng như thế nào nữa đây ?
Dù sao tuy các cô giáo mầm non không kêu cứu nhưng chúng ta là những người đã từng là cha, đã từng là mẹ, chúng ta chỉ chăm 1 đứa trẻ nhưng thử hỏi từ khi bé sinh ra đến khi bé một tuổi có ai chắc rằng bé không bị vết trầy xước nhỏ nào ? nhưng các cô giáo mầm non phải chăm sóc một lúc trên 20 đứa trẻ - Phải nói các cô mầm non thật tuyệt vời(dù cô giáo đó được xem là cô giáo dở nhất)- Mong sao xã hội quan tâm hơn nữa đến ngành học mầm non và các cô giáo mầm non. Hãy tạo những điều kiện tốt nhất với đúng nghĩa của nó để các cô giáo mầm non có thể an tâm chăm sóc giáo dục thế hệ tương lai của đất nước.



guest
Sao không quan tâm đến mức lương.
Ngày gửi: 11/27/2008 4:16:39 PM


Có ai nói mọi sinh hoạt trong cuộc sống mà được miễn phí không? Có lẽ anh (chị) thấy cuộc sống mình quá giàu có, nghĩ mọi người đi là cho cuộc sống có màu sắc mà không cần lương. Phải chăng sự cống hiến sức khỏe và trí óc của tuổi trẻ chỉ làm đẹp thêm cuộc sống mà không phải chi trả cho người làm công tác xã hội? Vậy anh (chị) nghĩ cô giáo là gì trong xã hội và cô giáo là một người phải có trách nhiệm với tất cả trẻ con mà không được tiền thù lao nào chăng?



guest

Sao chỉ quan tâm đến mức lương thế?
Ngày gửi: 11/27/2008 10:26:39 PM

Tôi không đồng ý với nhận xét của bạn, vì không ai có thể uống nước lã mà làm và yêu nghề, khi cái bụng đói meo. Con cái nheo nhóc vì thiếu ăn, cha mẹ bệnh hoạn không tiền thang thuốc. Thử hỏi nếu bạn đặt vào hoàn cảnh như thế bạn xử trí ra sao? Theo tôi nghĩ giáo viên Mầm Non đã bị thiệt thòi rất nhiều. VẬy tại sao không tạo điều kiện cho giáo viên Mầm Non yên tâm đem hết tâm trí ra dạy con em mình? Bản thân tôi rất thương và thông cảm với những cô giáo có đồng lương khiêm tốn. Họ đáng được trân trọng, biểu dương và chăm sóc.


guest
Tiếng nói của cô giáo Mầm Non.
Ngày gửi: 11/27/2008 10:35:33 PM


Ôi sao nhiêu khê với việc trả lương cho giáo viên Mầm Non thế? Chúng ta pảài ngồi lại và thử nghĩ xem nếu ta ở vị trí của các cô giáo có đồng lương thấp, mà vật giá đang leo thang như hiện nay thì sống bằng cách nào? Nghĩ cho kỹ thì nhà nước ta đang khó khăn, bản thân cô giáo Mầm Non cũng hi sinh rất nhiều trong việc ươm mầm cho đất nước. Mong rằng các cô sẽ được quan tâm giúp đỡ nhiều hơn.



guest

Gửi: Sao lại chỉ quan tâm đến mức lương thế nhỉ?
Ngày gửi: 11/28/2008 10:09:43 AM

Nếu không quan tâm đến tiền, đến mức lương thì chúng tôi sống bằng gi? Thử hỏi xem có bao nhiêu người trên trái đất sống mà không cần tiền? Chúng tôi đã yêu cầu nhưng vẫn chưa thấy dụng cụ dạy học và tiền lương đâu cả, chúng tôi đang đòi hỏi sự công bằng đấy, đồng chí hãy mang đến cho ngành Mầm non đi.


guest
Gửi: Sao lại chỉ quan tâm đến mức lương thế nhỉ? ...
Ngày gửi: 11/28/2008 11:55:54 PM


Nếu anh chị nói cô giáo MN quan tâm dến mức lương thì anh chị cũng nên nghĩ lại sao anh chị không quan tâm đến tiền học con em mình ư? Anh chị có thề gửi trường quốc tế, ở đó con bạn sẽ được chăm sóc tốt hơn vì: lớp học rộng rãi sạch sẽ, học trò rất ít mà lớp có 2 cô dạy và 1 cô bảo mẫu (chỉ khoảng trên dưới 20 trẻ/ 3 cô tùy lứa tuổi) như thế con bạn sẽ được gần gũi với giáo viên, và cô giáo cũng rất thoải mái để trò chuyện dạy dỗ và tiếp cận dến con bạn và từng cá nhân trẻ. Xin bạn cũng xem lại cô giáo ở trường đó 7-8g mới có mặt, vô đến lớp chỉ ngồi và đợi trẻ vào, chiều 4g là được về, ko phải đợi cha mẹ đến rước sớm rước trễ. Nhưng quan trọng là dồng lưong của họ xem ra gấp đôi lương chúng tui, và tiền học con anh chị sẽ tính đến triệu đấy ( có thể trên dưới 5-6 triệu đấy) sao bạn không gửi nơi đó, có lẽ ở đó sẽ không có cái gọi GVMN như một con osin đâu bạn, như chúng tui thì cả một ngày tất bật, đến khi trả trẻ còn không kịp chải lại cái đầu đấy thưa bạn.
tui kể cho bạn nghe một ngày gọi là không may với lớp tui nha: bạn thử dặt mình vào nếu bạn là 1 trong 2 cô ở lớp tui xem: sáng ra khi trẻ chơi, 1 bé chỉ ngồi thôi mà tay bé bị trượt tự ngã dập đầu trên trán u 1 cục tím ngắt, trưa trẻ đang ngủ 1 bé đi trong quần mà bé chạy từ nhà bô ra tới cửa lớp, và phân cứ thế rớt dọc dọc (trong khi bé đã 4-5 tuổi rồi, và bé cũng rất khôn). Khi 2 cô lo cắm cổ vệ sinh và phải chà dọn luôn nhà bô, lo rửa cho bé đó thì 1 trẻ khác đang ngủ lại bật dậy khóc la lên con ối cô ơi... thế là 1 cô phải chay ra coi trẻ đó, và các trẻ khác đều dậy hết nhao nhao đứa đứng đứa ngồi, đứa ra nhà bô coi ... chiều ngủ dậy, 1 bé khác chỉ đi ra uống nước mà không biết đi dứng thế nào mà cái chân đá trúng tủ làm trầy 1 tí ở đầu ngón chân (= 1/2 hạt gạo, đỏ 1 chút chưa kịp ra máu). Chuyện chỉ vậy thôi, tất cả là do bản thân trẻ, lỗi ở cô chỗ nào? Bạn có trở tay kịp không thưa bạn? Vậy đó mà chiều về thì ôi hỡi ơi... những quý phụ huynh như bạn chắc chúng tui lên báo cả rồi.... với bé bị u đầu thì cha mẹ cũng thông cảm cho cô nhưng tui biết PH cũng hơi buồn đó. Với bé đi trong quần như vậy bạn có nóng không? (bởi vậy nhiều lúc cô cũng lỡ tay là vậy, cô có phải là thần thánh đâu, cô cũng là con ngừơi mà). Nhưng tuyệt nhiên chúng tui vẫn phải dằn xuống, nếu không là vuột miệng " sao mà lớn mà ngu đến thế", còn bé bị ói có lẽ là do tiêu hóa của bé, nhưng PH cứ nghĩ và sợ trong lớp bé bị té nên đau, với bé trầy chân thì PH đến tận "hiện trường" coi như thế nào mà con em mình bị vậy? Và ý kiến với cô là thế nọ thế kia... nhưng xin thưa với bạn là cả 4 trẻ đó trong lớp quậy cực kỳ, nếu không gọi là "lỳ", thế mà đụng chuyện dù ko phải lỗi cô, nhưng các bậc làm cha mẹ như bạn có thông cảm cho chúng tui không? Lớp tui hơn 40 trẻ đấy, nếu 1 trẻ có vấn đề gì thì tuyệt nhiên 1 cô phải chăm trẻ đó, và hơn 40 trẻ còn lại chỉ 1 cô còn lại bao quát.




guest

Càng đọc càng thấy bức xúc quá!!!
Ngày gửi: 11/29/2008 12:07:25 AM

Tôi là một giáo viên mầm non mới ra trường. Nói thật khi thi vào nghề này gia đình tôi chẳng ai đồng ý và hơn nữa là tôi đã cũng đã từng đậu một ngành khác mà nếu học ra thì tiền lương làm ra nhiều hơn so với nghề mầm non. Nhưng vì quá thích nghề tôi bất chấp sự ngăn cản của gia đình để thi vào học ngành này. Vậy thì lý do nào nói tôi không yêu trẻ, không yêu nghề. Nhưng nói thật sau khi vào học tôi càng ngày càng nản. Học, thực tập một cách khó khăn. Đi thực tập nếu gặp cô chỉ đạo tốt thì đỡ một chút không thì bị đì đã luôn. Xong đợt thực tập khi đi làm càng nản hơn. Nào là cấp trên, nào là đồng nghiệp làm khó làm dễ. Ma cũ ăn hiếp ma mới, rồi thì là phụ huynh, là khối lượng công việc. Sáng 6g15 tôi có mặt ở trường dọn bàn ăn, khai thông lớp học. rồi xuống ăn sáng 15 phút lên là đón trẻ, tập thể dục, chia phần ăn, rùi thì cho trẻ ăn. Thử hỏi phụ huynh ở nhà các bạn cho một đứa ăn mất bao nhiêu thời gian mà chúng tôi ở trường 7g tập thể dục và tiếp theo đó là phải cho trẻ ăn sao mà tới 8g là phải xong để cô quét dọn, điểm danh, chuẩn bị học cụ để lên tiết. rRi thì sau đó nào là hoạt động có chủ đích( dễ hiểu hơn là dạy học) rùi thì vui chơi ngoài trời vui chơi trong lớp. Khi trẻ chơi cô phải coi trẻ có phá không, canh không cho trẻ sô đẩy...thử hỏi các bạn ở nhà chỉ một đứa đã điên mà cô như tôi có tới 22 đứa thì sao??? Nhưng đó thôi chưa đủ, áp lực của cấp trên. Nói thật nhiều lúc cực quá với đồng lương thì quá bèo nhà tôi cũng nói nghĩ đi. Nhưng nhìn lũ nhỏ dù khó khăn đến đâu được tụi nhỏ an ủi, hôn lên má, ôm tôi tôi lại thấy mình thêm mạnh mẽ để làm việc. Vậy sao nỡ nói giáo viên chúng tôi không có lòng với nghề???? đó là điều thứ nhất. Thứ hai: sao nói yêu nghề thì dù lương thấp tới đâu cũng làm được à? Vậy hỏi lại nếu nghề đang làm của bạn, bạn rất yêu nhưng lương thì khoảng 1 triệu mấy một tháng mà phải nuôi con nữa thì chỉ có còn hứng thú nhiều với công việc không??? Nhất là lương bèo mà giờ làm thì lên tới 11g một ngày? Tại sao chỉ biết nói mà không biết nghĩ. Tại sao trong một ngày lễ lớn của thầy cô mà bạn lại có thể viết một bài viết như vậy? Bạn đã từng đi học không? Bạn có thầy cô không? Tôi nghĩ không ai trên đời này sanh ra lại không có thầy, người ta nói một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy. Nếu những người có thầy dạy dỗ từ nhỏ thì không ai có thể nói thầy cô nặng như vậy trong ngày tết của thầy cô.


guest
Có nên buồn hay không nếu anh chị là cô giáo Mầm Non.
Ngày gửi: 11/29/2008 12:49:50 AM


Khi vào đọc và thông cảm với nỗi lòng của cô giáo Mầm Non, tôi thấy thật chua xót cho các cô, tôi rất yêu trẻ con và tôi chọn nghề này để thực hiện ước mơ của mình. Tu6ỏi trẻ, nhiệt huyết, lòng say mê đã kông còn trong tôi sau bao năm gắn bó với nghề. Ai hiểu được nỗi vất vả của chúng tôi. Thật sự chỉ những ai có tâm mới theo nghề đến lúc nghỉ hưu, xã hội chỉ biết lên án mà ít khi chia sẻ, các anh chị thử nghĩ xem các anh chị đã có những ưu đãi gì với chúng tôi. Ngoài đồng lương nhà nước chi trả không có một khoàn nào khác, giáo viên giỏi cấp tỉnh mới được thưởng 200.000 đồng. Lương cao nhất như chúng tôi 30 năm trong nghề mới được 3 triệu liệu có đủ chi tiêu cho tất cả nhhững khoản không tên không? Mong phụ huynh thông cảm và nhà nước chú ý nhiều hơn tới chính sách dành cho chúng tôi.



guest

Sao không quan tâm đến lương.
Ngày gửi: 11/29/2008 8:30:41 AM

Vì lương là phương tiện để sống và làm việc, hiện nay người ta đang hướng tới " ăn ngon, mặc đẹp" chứ không còn thời " ăn no, mặc ấm". Vậy mà GVMN chỉ mới dám tính đến chuyện " ăn no, mặc đủ" thôi đấy. Thử hỏi với trình độ cao đẳng đi làm 8 năm thế mà chỉ được 2.270.000nàgn/ tháng. Kêu là lương thấp thì được hiệu trưởng nói ngay " thế là cao rồi đấy liệu mà làm cho xứng". Tôi nghĩ công việc từ sáng đến chiều cộng thêm trình độ chuyên môn của mình, nếu làm cho xứng thì tôi chỉ làm 1/3 số lượng công việc mình đang làm. Tôi nghĩ các bậc phụ huynh nói con mình không được chăm sóc chu đáo, dạy dỗ đến nơi, đến chốn khi gửi con cho các cô thì xin cứ vui lòng nghỉ làm tự trông lấy con của mình để các cô giáo Mầm Non được yên thân và để những cô giáo yêu nghề , yêu trẻ phải dấn thân, phải hi sinh tuổi thanh xuân của mình nữa.


guest
Tại sao chúng tôi phải quan tâm đến lương?
Ngày gửi: 11/29/2008 1:08:53 PM


Chúng tôi vô nghề này vì yêu trẻ. Nhưng khi vào thực tế thì lòng yêu trẻ của chúng tôi không được đáp lại công bằng. Những đồ chơi, học cụ trong lớp tự bỏ tiền túi ra làm( Nhà trường chỉ bổ sung 1 số ít đầu năm), giáo án, sổ kế hoạch tự tay đánh máy đem in ( Vì trong trường không cho giáo viên in) Nếu nói không quan tâm đến lương thì lấy tiền đâu ra?Nếu chúng tôi không nhận tiền lấy đâu chúng tôi " biếu " lại cho 3 sếp (ngày 20/11)Nếu không được lòng sếp , thì sếp thường xuyên đi " quần" hở ra trừ điểm hở ra trừ tiền. Nếu chuyển trường đi nữa thì ở đâu cũng vậy thôi.Mà nếu không nhận tiền PH thì coi thường tiền của họ. Người trong nghề mới hiểu nỗi khó khăn đó.
1 GV trường MN quận 9




guest

Chưa làm mẹ nhưng chứa chan tình mẹ, suốt một đời gánh nặng nỗi lo toan.
Ngày gửi: 11/29/2008 10:37:51 PM

Mấy ai nghĩ được giáo viên mầm non chúng tôi vất vả thế nào chỉ có gia đình chúng tôi mới hiểu được, những đêm thức trắng làm giáo cụ, những đêm làm kế hoạch giáo án, những giờ lên lớp với tiếng trẻ ồn ào, với những bữa cơm với trẻ khó ăn mà bố mẹ nào cũng muốn con tăng cân nhưng lại dặn cô giáo đừng ép cháu ăn. Với những trẻ khó ngủ phải dỗ dành, sửa từng tật xấu của trẻ, bố mẹ không nói được con vì quá cưng con lại vào méc cô giáo, cô giáo vô tình trở thành ác quỷ trong mắt trẻ. Còn những đêm trằn trọc vì sao bé này nó lại có tật nói dối, bé này làm sao giúp nó ăn nhiều để lên cân, còn nhiều và nhiều nữa không kể hết được đâu những người đã làm cha làm mẹ rồi thì sẽ hiểu hốn chi chúng tôi còn trẻ mà vất vả với mấy chục bé như thế mà chỉ vì lòng yêu nghề chứ đồng lương thì đáng là bao so với thị trường bây giờ thì thử hỏi việc quan tâm đến tiền lương như thế có chính đáng không, có tội lỗi gì không ?


guest
Tiền ít muốn thịt nhiều.
Ngày gửi: 11/30/2008 7:32:30 PM


Tôi không phải là người trong nghề nhưng tôi rất thông cảm cho các cô giáo Mầm Non. Quả thực khi đời sống không ổn định thì con người ta có sống mãi với ý tưởng được không? Tôi không biết anh/ chị phê phán Giáo Viên Mầm Non đòi hỏi nhà nước và xã hội quan tâm hơn để đảm bảo cuộc sống cho mình, để tận tâm với nghề. Chúng ta muốn con em mình học thông, viết thạo, hát hay, múa dẻo...mà chỉ muốn các cô Mầm Non nhận 400 - 500 ngàn đồng/1tháng thì quả thực " tiền ít mà muốn thịt nhiều" giống như " sống chết mặc bay". Đầu tư cho giáo dục thì không bao giờ lỗ đâu các bạn ạ.



guest

Có thực mới vực được đạo.
Ngày gửi: 11/30/2008 8:42:11 PM

Sao không ai thấu được nổi khổ của GVMN hãy đóng vai như chúng tôi làm việc 1 tuần thì các bậc lãnh đạo và các PH sẽ thấy những lời chúng tôi nói là không sai, thử nghĩ 1 bé ở nhà bao nhiêu người phụ giúp mà đôi khi còn bị u đầu, trầy xướt trong khi đó chúng tôi 2 cô giữ 30- 35 cháu vừa phải đảm nhận nhiều vai:Cô giáo dạy học, bảo mẫu lo ăn uống, VS, Y tá cho uống thuốc khi PH gửi v..v.. có những công việc mà chúng tôi không nêu đươc tên. Nói mãi nói hoài chán quá bởi khi nói đến tiền lương thì bậc học MN là hay kêu ca cũng đúng vì các bậc học khác GV có thể kiếm thêm thu nhập bằng cách dạy thêm còn bậc học MN phải phục vụ các bé cho đến khi PH đã xong việc của mình rồi mới đón con, lương thấp, công việc nhiều, trách nhiệm nặng nề nhưng mà bậc MN lại bị coi thường nhất trong các bậc học.


guest
CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO
Ngày gửi: 11/30/2008 8:54:47 PM


Sao không ai thấu được nổi khổ của GVMN hãy đóng vai như chúng tôi làm việc 1 tuần thì các bậc lãnh đạo và các PH sẽ thấy những lời chúng tôi nói là không sai, thử nghĩ 1 bé ở nhà bao nhiêu người phụ giúp mà đôi khi còn bị u đầu, trầy xướt trong khi đó chúng tôi 2 cô giữ 30- 35 cháu vừ phải đảm nhận nhiếu vai:Cô giáo dạy học, bảo mẫu lo ăn uốngVS, Y tá cho uống thuốc khi PH gửi v..v.. có những công việc mà chúng tôi không nêu đươc tên.. nói mãi nói hoài chán quá bởi khi nói đến tiền lương thì bậc học MN là hay kêu ca cũng đúng vì các bậc học khác GV có thể kiếm thêm thu nhập bằng cách dạy thêm còn bậc hoạc MN phải phục vụ các bé cho đến khi PH đã xong việc của mình rồi mới đón con , lương thấp , công việc nhiều, trách nhiệm nặng nề nhưng mà bậc MN lại bị coi thường nhất trong các bậc học.



guest

Chỉ vì yêu trẻ.
Ngày gửi: 12/1/2008 8:19:33 AM

Ngồi lại và suy nghĩ. Nếu tôi là phụ huynh, tôi luôn mong muốn con mình được gửi đến một môi trường giáo dục và chăm sóc tốt để con tôi được chăm sóc một cách toàn diện. Tôi nghĩ ngay đến các cô giáo vì các cô là người trực tiếp nuôi dạy con tôi. Tôi thiết nghĩ: Khi bước vào nghề nuôi dạy trẻ, các cô đã sẵn một cái tâm với trẻ rồi. Tôi mong các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa đến ngành Mầm Non. Đứng về phía các cô mà nói: Sao tôi cảm thấy bất công quá. Cũng là giáo viên,nhưng giáo viên cấp I, II, III mỗi tuần chỉ dạy khoảng 20 tiết nhân với 45 phút bằng 900 phút ( 15 tiếng). Nếu như dạy thêm tiết sẽ được lãnh thêm tiền thừa giờ. Còn giáo viên mầm Non thì sao?


guest
Có yêu trẻ mới làm nghề dạy trẻ chứ không phải vì chúng tôi không làm được nghề nào...
Ngày gửi: 12/1/2008 9:52:05 PM


Thật là buồn khi tôi đọc những lời của bạn nhận xét về giáo viên mầm non. Tại sao xã hội thời đại mới như thế này lại còn những ý nghĩ giống như bạn thì bảo sao ngành mầm non lại chưa được quan tâm. Tôi cũng là một giáo viên mầm non. Thưa bạn, tôi đã dạy trẻ bằng chính tình yêu thương con trẻ đấy. Tôi đã chọn cho mình nghề dạy trẻ không phải vì tôi không thể làm một nghề nào khác mà đơn giản bởi 1 lý do là tôi yêu con trẻ như bao cô giáo mầm non. Đừng cho rằng nghề mầm non thì ai cũng làm dươc thưa bạn. Là một giáo viên mầm non tôi cần có năng khiếu kể chuyện, ca hát, sự sáng tạo, khéo léo để làm đồ chơi, sự kiên trì, bền bỉ và biết lắng nghe...biết tin học, biết thiết kế giáo án để trình chiếu...có khi để lên một giờ hoạt động cho trẻ chúng tôi cũng phải tự quay phim những hình ảnh cần cho bài dạy. Một mình tôi dạy trên 40 trẻ vậy mà lúc nào cũng phải lo cả ăn, ngủ, vệ sinh và học tập của trẻ nữa chứ. Mỗi ngày làm trên 10 tiếng không kể tối về còn lo làm đồ dùng và giáo án với đồng lương ít ỏi hơn một triệu đồng kể cả trợ cấp nhà nước. Hỏi bạn làm được gì với số tiền đó trong thời buổi bây giờ??? Ko đủ chi trả tiền điện, nước, tiền học cho con...vậy tại sao lại bảo chúng tôi không kêu cho được? Khi học xong 3 năm cao đẳng MGTW1 tôi có thể dạy ở HN lắm chứ và chắc chắn tôi sẽ có đời sống tốt hơn với mức lương cao hơn rất nhiều ở quê. Vậy mà tôi đã không ở đó dể chọn cho mình con đường về quê thưa bạn cũng chỉ vì một lý do đơn giản là tôi yêu quý và thương cho bọn trẻ quê tôi...Tôi sẵn sàng hi sinh tuổi trẻ của mình vì thế hệ tương lai đó thì mong các bạn sẽ hiểu chúng tôi hơn chứ đừng nghĩ rằng chúng tôi không yêu trẻ thưa bạn. Nếu không yêu trẻ thì chúng tôi không thể gắn bó với nghề đâu. Vậy hãy để cho chúng tôi lên tiếng để xã hội hiểu hơn về nghề của chúng tôi một nghề đươc coi là cao quý nhưng chưa thực sự được quan tâm...Hi vọng sau nhưng lời tâm sự này thì các bạn sẽ hiểu hơn và kính trọng hơn nghề giáo viên mầm non..

Tôi muốn gửi tới các bạn một bài thơ như lời tâm sự:
Có một nghề em yêu quý biết bao
Đó là nghề cô nuôi dạy trẻ
Mới bước vào nghề biết bao mơi mẻ
Bao lo toan biết chia sẻ cùng ai???

Nghề của em chẳng có tương lai
Lương tháng vài trăm làm sao đủ sống?
Cơm,áo,gạo,tiền,công việc thì chật vật
Nhưng em đây vẫn bám trụ với nghề

Em yêu nghề bởi nỗi đam mê
Yêu thương trẻ thơ những tâm hồn trong trắng
Trẻ quấy khóc không làm em vướng bận
Em âm thầm chẳng quản ngại khó khăn

Chỉ mong sao nhà nước sẽ quan tâm
Tới đời sống của cô nuôi dạy trẻ
Một nghề được tôn vinh là nghề cao quý
Mà sao quá thiệt thòi trước xã hội hôm nay.

rất mong các bạn sẽ ủng hộ cho công vịêc của chúng tôi ...




guest

Thông tư 71.
Ngày gửi: 12/2/2008 10:02:02 AM

Theo thông tư 71 giáo viên mầm non làm việc 8 giờ/ngày. Vậy các trường ở vùng nông thôn chỉ tổ chức dạy 1 buổi thì mỗi giáo giên phải dạy 2 lớp. sáng và chiều. Ở địa phương tôi vận dụng như vậy có đúng không? Nếu như vậy không sao các cô dạy nổi, thời gian nào làm đồ dùng đồ chơi, thời gian nào soạn giáo án ?


guest
Noi niem cung chia se voi giao vien mam non ca nuoc
Ngày gửi: 12/4/2008 1:39:21 PM


Cac ban giao vien mam non ca nuoc oi!Toi that su thong cam voi cac ban,nhung con nguoi vi dai, chiu thuong, chiu kho,luon het long vi cong viec, vi hoc tro.
cac ban oi, hay co gang len, hay tin tuong cac bo, cac nganh giao duc cung hieu va thong cam chung ta , chung ta phai hy vong thoi gian khong xa, chinh quyen cac nganh, cac cap lanh dao khong nhung nganh giao duc ma cac ban nganh khac cung se thau hieu noi kho cua giao vien mam non :" khong noi ra thi ai cung biet:" do la viec tang luong cho xung dang voi cong suc giao vien mam non , giam tai cong viec giang day ma chi chu trong cong viec cham soc,.....
cac ban giao vien mam non oi! hay co len, hay nhin nhung guong mat ngay tho cua bon tre, net hon nhien ay, de roi cac ban se cam thay them yeu nghe hon, muon gang bo hon voi nghe, con ve viec luong bong,cong viec qua tai hang ngay cua mot co giao mam non...se duoc noi nhieu, noi mai de cac cap, cac bo nganh thau hieu va thong cam cho chung ta.




guest

Cảm thông và tôn trọng
Ngày gửi: 12/4/2008 10:21:21 PM

Đọc những bài viết trên tôi thấy buồn vì có người (tác giả bài "sao chỉ quan tâm đến lương thế nhỉ?) vẫn không biết quan tâm và tôn trọng GV đặc biệt là GVMN. Tôi không phải là GVMN mà là GV của các cô giáo MN tương lai, hàng ngày lên lớp dạy các em sinh viên tôi cảm nhận được lòng yêu nghề, yêu trẻ của các em qua nhưng giờ học miệt mài, chăm chỉ. SV ngành MN rất khổ, các em học rất nhiều học phần của nhiều ngành như: âm nhạc, họa, toán, tiếng việt, ngoại ngữ, tin học,triết...Vậy tại sao những GVMN lại được xem là những người không biết làm gì để kiếm ra tiền nên phải đi dạy MN và phải chấp nhận mức lương thấp mà không được kêu ca hay than thở. Chưa kể mức lương thì thấp mà công việc lại rất vất vả. Hãy thông cảm và tôn trọng GVMN anh(chị) nhé.
Mọi người hãy quan tâm, chia sẻ cho ngành GDMN.



guest
Suy nghĩ riêng.
Ngày gửi: 12/8/2008 11:21:00 PM


Tôi thực sự khuyên những người sắp chọn nghề giáo viên mầm non làm nghề nuôi sống mình và là nghề mình sẽ theo đuổi suốt cả cuộc đời rằng hãy suy nghĩ lại. Các bạn có biết tại sao không??? Không phải vì nghề mầm non vất vả, cũng không phải vì đồng lương quá thấp mặc dù tất cả những điều đó đều là những sự thực cay đắng đang dần dần bào mòn lòng yêu nghề, sự tâm huyết của giáo viên mầm non. Tôi thực sự khuyên các bạn trẻ không nên chọn nghề giáo viên mầm non chỉ vì trong xã hội còn quá nhiều người như tác giả của bài viết "Sao cứ quan tâm mãi đến đồng lương thế nhỉ" chính những người đó là nguyên nhân khiến cho giáo viên mầm non cảm thấy "1 giọt nước làm tràn ly ". Thật ko thể chịu đựng nổi khi mà công sức mình bỏ ra thì quá nhiều, hàng ngày mình chăm sóc con cái của người khác từng ly từng tý nhưng cuối tháng, đồng lương mình mang về không đủ để chăm sóc con cái của mình, đã vậy, những bậc phụ huynh như vị tác giả bài viết kia lại không một chút tôn trọng và thông cảm cho cô giáo của con mình. Vậy điều gì là động lực để giáo viên yêu nghề hơn, cống hiến hơn nữa đây??? Nói thật ra là rất nhiều người làm giáo viên mầm non muốn bỏ nghề, nhưng điều gì đã giữ chân họ??? 100% chắc chắn rằng đó là lòng yêu nghề, cái nghề nó gắn với cái nghiệp rồi, nên khó lòng dứt ra được. Ai có thể hiểu được nỗi lòng này của giáo viên mầm non hẳn sẽ có 1 sự cảm thông sâu sắc với họ và chắc chắn rằng họ cũng sẽ biết dạy con tôn sư trọng đạo và 1 diều quan trọng đó là lòng nhân ái bao la đối với mọi người, biết yêu thương và quí trọng những người có công nuôi dạy mình. Còn ai không thấu hiểu và cũng chẳng bao giờ dạy con mình những điều đó thì cũng không sao, có thể khi lớn lên, chính con bạn sẽ nói cho bạn biết những lẽ sống đó vì chính cô giáo mầm non đã dạy nó như thế.



guest

"Muốn sang thì bắc cầu Kiều ..."
Ngày gửi: 12/9/2008 11:38:38 AM

Sau khi đọc xong bài viết "sao chỉ quan tâm ...". Tôi cảm thấy rất buồn cười hơn bạn tác giả nữa kìa. Vì theo bạn cô giáo MN là người không biết gì, không chọn được nghề nào mới vào SP phải không. Nếu bạn suy nghĩ như thế tại sao lại "cả gan" gởi con cưng của bạn cho cô giáo MN, không sợ cô giáo MN hay sao? Tôi xin mời bạn hãy thử 1 ngày vào trường MN thử xem rồi sẽ biết, không cần kể vì đã nhiều bài viết nói hết rồi. Suy nghĩ của bạn cho tôi 1 nhận xét về nhân cách của 1 con người trong thời kinh tế thị trường, mà trong đó đồng tiền chiếm lĩnh nhân cách của 1 con người. Mình cầu mong sau này con bạn hay dâu của bạn sẽ là 1 GVMN


guest
Gửi người: Sao lại chỉ quan tâm đến mức lương thế nhỉ? ...
Ngày gửi: 12/9/2008 9:51:12 PM


Đừng có nghĩ về GVMN tiêu cực thế. Chúng tôi cũng chỉ là những người bình thường cần có những nhu cầu cuộc sống, có gia đình...Con cái tôi không thể hít thở khí trời mà sống. Với đồng lương như chúng tôi bây giờ liệu anh (chị) có làm được như chúng tôi không. Anh (chị) một ngày làm 8 tiếng còn chúng tôi 10 - 12 tiếng là chuyện thường tình, mà thậm chí còn hơn thế. Anh (chị) đã bao giờ đi làm mà tận 1 giờ đêm mới về đến nhà chưa??? Chúng tôi - GVMN thì đã từng rồi đấy. Chỉ vì chuẩn bị tiết học cho con anh (chị) mà chúng tôi đã phải hy sinh cả thời gian giành cho gia đình. Đừng vì một vài "con sâu" mà đánh giá tất cả GVMN như thế.
GVMN chúng tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Với mức lương "cao" như bây giờ, kèm trách nhiệm nặng nề, chẳng bao lâu nữa GVMN sẽ thiếu trầm trọng. Lúc đấy anh (chị) sẽ có nhiều thời gian trông con đấy.




guest

Nếu tôi có thật nhiều tiền...!
Ngày gửi: 12/16/2008 9:28:30 PM

Tôi sẽ mở một trường mầm non thật lớn với đầy đủ các điều kiện tốt nhất để chăm sóc giáo dục các cháu. Đã 15 năm nay là cô giáo mầm non nhưng tôi chưa bao giờ được chăm sóc giáo dục các cháu trong những điều kiện tối thiểu cho một lớp mầm non, đồng lương thì ...ôi thôi là bèo bọt. Vậy thì còn nói gì đến sáng tạo, đến đổi mới. Toàn là trên trời! Muốn giáo dục mầm non thật sự phát triển phải bắt đầu từ cái đầu của các nhà lãnh đạo. Đừng hô khẩu hiệu chung chung.


guest
Sao không nghĩ thoáng hơn.
Ngày gửi: 12/19/2008 2:47:14 PM


Đọc bài " sao chỉ quan tâm đến mức lương thế nhỉ" của bạn mà tôi không hiểu sao bạn lại có suy nghĩ như thế. Là một phụ huynh học sinh hàng ngày bạn gửi con cho cô giáo Mầm Non bạn thường thấy các cô làm gì? Và bạn thử nghĩ xem nếu bạn là chúng tôi thì bạn sẽ làm gì khi có một phụ huynh học sinh suy nghĩ như bạn?



guest

Tôi muốn nói lời xin lỗi dùm ,
Ngày gửi: 12/20/2008 9:33:42 PM

Tôi có con gởi mẫu giáo, sáng 6g30 tôi chở con đến trường cầm theo phần ăn sáng của trẻ, cô ân cần đó tiếp cho cháu ăn dùm, vì tôi không có thời gian chăm con ăn sáng,trưa cháu được cô vỗ về lo giấc ngủ trưa, lắm lúc mê chơi con đùn trong quần cô phải lo cho cháu, chiều tôi đến rước, nhiều khi quá 17 giờ tôi mới rước được cô vẫn tươi cười, không một chút phàn nàn, tôi biết giờ đó chợ rất đông, mọi người lo đi chợ chuẩn bị bữa ăn chiều, còn cô giáo phải trả hết trẻ mới lau dọn lớp sạch sẽ ngày mai rước cháu sớm về được tới nhà cũng đã 18 giờ (cô tâm sự thế)mà thật thế sáng sớm đưa con đến lớp, lớp sạch sẽ gọn gàng, tôi rất yêu quý các cô nhờ các cô mà " ...mẹ lên nương rẫy, ba vào nhà máy ,ông bà vui cấy cày...", tôi cũng khó khăn không giúp gì được cho cô giáo khi biết lương của cô rất thấp tôi chỉ gởi đến cô tấm lòng "cảm thông" khi con trẻ gặp sự cố để các cô yên lòng( ở nhà nhiều khi có hai mẹ con mà con tôi vẫn té cằm may mấy mũi huống chi các cô trông mấy chục cháu), để cô yên lòng ...đọc dược những lời nói thiếu suy nghĩ như thế tôi rất buồn và hổ thẹn dùm. Tôi xin lỗi các cô, những người mẹ thứ hai của con trẻ, các cô cố lên hãy vì các cháu thân yêu vượt qua khó khăn, tôi tin chắc nhà nước sẽ không quên các cô đâu, một ngày gần đây các cô sẽ được hưởng đồng lương xứng đáng với tâm huyết các cô bỏ ra, tôi tin thế và cầu mong như thế ,...


guest
Tại vì em thích lũ trẻ qúa.......
Ngày gửi: 12/20/2008 9:54:19 PM


Cách đây một tuần có một cô bé khoảng 18, 19 tuổi đến lớp tôi đón em về, gặp tôi em hỏi "Cô ơi! muốn dạy mẫu giáo thì làm sao? Học ở đâu? Thi vào trường nào? Tôi nhìn em nói: Làm cô giáo mẫu giáo vất vả lắm, công việc nhiều,tiền lương rất thấp, ở trường xuyên suốt từ sáng sớm đến chiều tối không có thời gian chăm lo cho gia đình, em chọn nghề này chi cho cực. Cô bé cười thơ ngây: Nhưng con thấy tụi nó dễ thương quá ,con thích lắm ...Tôi nhìn cô bé ái ngại định can tiếp nhưng mà ...bây giờ có nói gì em cũng không hiểu đâu, vì lũ trẻ dễ thương quá những cặp mắt tròn xoe đen láy ...những cái miệng xinh xắn lúc nào cũng nũng nịu...



guest

Buồn quá các đồng nghiệp ơi
Ngày gửi: 12/21/2008 9:58:39 PM

Đọc những dòng tâm sự trên mà tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng, Ai cũng nói rằng là GVMN phải có cái TÂM mà cái tâm ở đây nghĩa là sao? Không có tâm thì có làm nghề này nổi không?? Đã hơn 10 năm trong nghề chưa bao giờ tôi thấy chấn nản và muốn chuyển nghề như lúc này. Đến trường thì bao áp lực từ BGH rồi với phụ huynh trong khi lớp nào cũng 55-60 cháu có 2 cô đánh vật với hàng núi công việc rồi suốt ngày đòi hỏi đồ dùng sáng tạo, giáo án lên tiết thì phải hay, phải sáng tạo phải...... đi làm chậm 5 phút không may do đường tắc thì phạt thi đua, buổi trưa thì ngồi cả buổi mà trông cháu ngủ rồi tranh thủ mà soạn bài, làm đồ dùng ......nộp soạn bài muộn cũng phạt thi đua..vv và vv. Li ti tỉ muội cái gì cũng phạt vào tiền mà đồng lương của giáo viên MN thì không nói thì cả nước cũng biết nó được trả ntn? Làm đồ dùng đồ chơi thì phải bỏ tiền của mình ra không thì đi mà xin PH ởlớp chứ nhà trường chỉ phát thế thôi....Chỉ ngần đấy thôi thì thử hỏi xem câu nói "lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lương" liệu đã thấu hiểu và thông cảm với GVMN chưa?. Anh chị hãy đặt mình vào chúng tôi xem anh chị có chịu được mười mấy năm theo nghề hay không? Nhiều năm theo nghề đạt không biết bao nhiêu thành tích mà cuối cùng đồng lương thì sao????? không đủ ăn sáng và đổ xăng như thế thì Có thực đâu mà vực được đạo đúng không các bạn.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Giải thưởng Võ Trường Toản (25/11)
 Thư gửi cô giáo mầm non (24/11)
 Khi lương giáo viên còn thấp hơn… người giúp việc (22/11)
 Hà Nội: 85% trẻ mầm non học công lập và bán công (22/11)
 Một ngày của cô giáo mầm non (21/11)
 Chúng ta có những điều đáng tự hào về giáo dục mầm non của mình! (20/11)
 Trường Mầm non Tuổi Hoa và những mẹ hiền yêu nghề (20/11)
 Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11: Mẹ Do (19/11)
 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học (18/11)
 Vòng chung kết Hội thi chủ đề “Vườn Hoa Nhà Giáo”. (18/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i