| |
|
Có nên bắt trẻ học hè?
(6/13/2013)
|
Lẽ thường, hè là khoảng thời gian mà học sinh được nghỉ ngơi nhiều nhất trong năm. Nhưng ước mong trên giờ đây dường như đã trở thành xa xỉ bởi áp lực học thêm quá nặng nề.
Xem tiếp...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trẻ con & người lớn
(5/23/2013)
|
Trẻ con thường dễ kết bạn với nhau; khi vừa gặp nhau đã có thể chơi chung mà không cần biết tên nhau, cũng không cần biết cha mẹ có đồng ý hay không. Trong nhiều trường hợp, chính sự hồn nhiên, trong sáng của con trẻ mà người lớn dễ dàng kết bạn, gần gũi, thân thiết với nhau. Tuy nhiên, cũng có trường hợp vì con trẻ mà người lớn hiểu lầm hoặc phật ý nhau…
Xem tiếp...
|
|
|
|
|
Sinh nhật ở lớp mầm non
(5/16/2013)
|
Con nằng nặc đòi tổ chức sinh nhật tại lớp và tặng quà cho các bạn. Mẹ viện đủ lý do ngăn cản, con vẫn phụng phịu không vui.
Xem tiếp...
|
|
|
|
|
|
|
Vô tư
(5/7/2013)
|
Mùa hè lại sắp đến, các con sắp kết thúc năm học. Con trai của mẹ lớn thêm chút nữa, chững chạc hơn. Con gái đã ra vẻ thiếu nữ với làn da trắng hồng, tóc dài, đen mướt.
Xem tiếp...
|
|
|
|
|
Khi con mặc cảm
(5/3/2013)
|
Hôm nay, dọn phòng cho con gái, vô tình tôi thấy cuốn nhật ký của con. Thời đại bây giờ, còn viết nhật ký tay như con gái tôi quả là hiếm.
Xem tiếp...
|
|
|
|
|
Được mẹ yêu, giá bao nhiêu?
(4/24/2013)
|
Từ hồi còn nhỏ xíu, tôi và các bạn luôn được nghe, nghe suốt ngày: “Ngoan nhé, mẹ mới cưng”, “Hư là ba không thương đâu”. Lớn lên một chút, nghe nhiều hơn: “Học giỏi ông mới yêu”, “Ngồi im nhé, phá phách bà ghét lắm”...
Xem tiếp...
|
|
|
|
|
Kỷ vật của bố
(4/3/2013)
|
Trời hửng nắng sau những ngày lạnh kéo dài lê thê từ đầu mùa đông. Tranh thủ chút nắng hiếm hoi, mẹ đem áo ấm của bố ra phơi cho khỏi mốc.
Xem tiếp...
|
|
|
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |