Giáo dục mầm non
   Xót con thì phải "phong bì" cho cô giáo?
 

Để được cô giáo quan tâm tới con mình nhiều hơn, không ít phụ huynh sẵn sàng "bồi dưỡng" hàng tháng cho giáo viên. Dù hành động này góp phần cải thiện thu nhập cho các cô giáo, nhưng cũng đã ít nhiều làm "hư" giáo viên.


Giờ ăn của HS mầm non Trường Hoa Anh Đào (TP.HCM) (Ảnh Đ.T)


Chậm phong bì, cô giáo không vui!
Chị Hoàng Thị Yến (quận 8, TP.HCM), hàng tháng đều "biếu" 2 cô giáo, mỗi cô 200.000 đồng. "Không biết các lớp khác thế nào, nhưng lớp của con gái tôi thì rất nhiều phụ huynh bồi dưỡng thêm cho cô. Tháng nào gửi chậm là thấy thái độ của cô khác liền".

Chị Nguyễn Hoàng Oanh có con gái đang học lớp mầm tại một trường mầm non công lập ở quận 6 (TP.HCM), hôm nào đưa con đến trường mà không thấy cô giáo niềm nở ra đón hoặc chiều đến đón mà thấy con đứng dựa cột một mình là "biết rồi".

Trên diễn đàn webtretho, các mẹ hướng dẫn nhau "bí quyết", "công thức" bồi dưỡng cô giáo. Một thành viên có nick Live to love phàn nàn "chậm một tí là thái độ của cô khác liền "Tháng 1, tháng 2, em bận việc và quên hẳn việc bồi dưỡng. Hai tháng đó, em thật sự mệt mỏi vì sáng nào trước khi ra khỏi giường, cu Bom cũng bảo con không đi học đâu. Sau đó, em lại tiếp tục bồi dưỡng cho cô thì thằng bé trước khi đi học lại phấn khởi, huyên thuyên đủ thứ...".

"Yêu" cô là bổn phận của phụ huynh?
Phụ huynh Live to love cho rằng "vấn đề không phải là tiếc tiền mà cảm thấy khó chịu vì tháng nào cũng phải suy nghĩ nên đưa phong bì như thế nào, đưa vào ngày nào. Thái độ của cô làm tôi cảm thấy cô làm công việc này vì tiền chứ không phải vì con trẻ".

Chị Phương Trâm, nhà ở quận 10, cũng bồi dưỡng mỗi cô 50.000 đồng mỗi tháng. Theo chị, phụ huynh đưa phong bì thì khép nép, lén lút; nhưng cô giáo nhận phong bì rất vô tư.

Chị Lệ Huyền (Gò Vấp) cho rằng đã có con đi học mầm non thì phải biết "bổn phận" đối với cô giáo. Nếu không có tiền bồi dưỡng thì con mình không được quan tâm. Và đã bồi dưỡng một lần thì cứ thế mà... theo lao.

Thực tế, có nhiều phụ huynh bồi dưỡng cô giáo chỉ vì không muốn con mình bị phân biệt đối xử. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh khác biếu quà cho cô giáo không phải để "mua" cô, mà vì thấu hiểu và cảm thông với những khó khăn, vất vả của giáo viên.

Một bà mẹ tâm sự: "Mình thấy lương của các cô giáo mầm non rất thấp, nên thỉnh thoảng biếu một chút gọi là lời cảm ơn. Chỉ cần nghĩ mỗi buổi tối về chăm riêng con mình đã mệt phờ, mới thấy các cô vất vả như thế nào".

Người mẹ này rất khâm phục khi chứng kiến cảnh sau khi cho trẻ ăn sáng, cô giáo lấy một loạt thuốc phụ huynh gửi, đọc hướng dẫn rồi gọi từng cháu một đứng để nhỏ mũi, nhỏ mắt, cho uống vitamin hay ăn những món gia đình gửi thêm. Có những cháu khóc và giãy giụa, thế là cô khác phải chạy tới giữ giúp.

Một vị phụ huynh có con đang học ở quận Thủ Đức nói: "Lương các cô giáo hiện nay chỉ khoảng 1,5 triệu/tháng. Tôi nghĩ, nếu phụ huynh khá giả thì cũng nên động viên các cô để cô phấn khởi, vui vẻ hơn trong công việc".

Chị Phan Hồng Duyên, chủ quầy hàng tạp hóa ở chợ Bà Chiểu, nói rằng chị bồi dưỡng cho cô giáo chỉ vì cảm thấy "thông cảm với sự vất vả của các cô, lương lậu chẳng được bao nhiêu, áp lực công việc thì nhiều".

Không có bồi dưỡng, giáo viên vẫn dạy tốt!
Cô giáo Phương Linh, đang dạy ở một trường mầm non tư thục tại Bình Thạnh, khẳng định: "Ở trường không cho cô giáo nhận phong bì hay quà cáp của phụ huynh. Một năm, cô giáo chỉ được nhận quà vào ngày 20/11. Nếu nhà trường phát hiện cô giáo nhận tiền bồi dưỡng của phụ huynh thì sẽ bị đuổi việc".


Giờ ăn cơm của HS Trường Mầm non 19/5, quận 1 (TP.HCM). (Ảnh Đ.T)


Cũng như nhiều cô giáo khác, cô Linh vẫn hàng ngày chăm sóc trẻ với nhiệt huyết của mình. Một đồng nghiệp của cô Linh nói: "Nhà trường có quy định như thế, cô giáo chúng tôi không phải chịu áp lực nào từ phía phụ huynh. Và phụ huynh cũng biết trường không cho giáo viên nhận bồi dưỡng nên cũng không phải băn khoăn".

Vị hiệu trưởng của trường này phản đối việc phụ huynh bồi dưỡng cho giáo viên. Theo bà, điều này vô hình trung tạo cho giáo viên sự trông chờ, đòi hỏi vật chất và không công bằng trong đối xử với trẻ. Nếu lần đầu phụ huynh đưa 50.000 đồng, lần sau giáo viên sẽ có tâm lý chờ đợi được bồi dưỡng nhiều hơn.

Bà cho biết: "Tôi đã tìm hiểu ở rất nhiều trường, nếu cô giáo nhận tiền bồi dưỡng của phụ huynh thì phải lệ thuộc vào phụ huynh. Có nhiều phụ huynh ngã giá luôn với cô giáo là nhận tiền thì phải có nghĩa vụ chăm sóc con họ như thế nào. Nếu rơi vào trường hợp như thế, cô giáo còn đâu tâm trí để chăm sóc học sinh".

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay, chị Nguyễn Ngọc Q., có con học ở trường mầm non Minh Anh (quận 3), gởi quà cho cô giáo và kèm theo phong bì. Nhưng cô giáo trả lại bằng cách bỏ phong bì vào trong cặp của con chị.

Sau khi tìm hiểu, chị Q. biết rằng tất cả các cô giáo ở trường này đều không nhận tiền bồi dưỡng của phụ huynh. Và chị cho biết: "Từ đó đến nay, tôi không quà cáp biếu xén gì nhưng cô giáo vẫn rất thương con tôi. Đến đón con lúc nào cũng thấy con mình đang được cô ẵm".

Lương giáo viên mầm non còn thấp. Đời sống của giáo viên mầm non còn nhiều khó khăn. Do đó, việc chia sẻ những khó khăn vất vả với các cô rất đáng hoan nghênh, nhưng cần thể hiện sao cho lành mạnh để tạo sự bình đẳng giữa phụ huynh và giáo viên.

Trên diễn đàn Webtretho, một vị phụ huynh cho biết hội phụ huynh lớp của con mình đã huy động mỗi phụ huynh 50 - 70 ngàn đồng/năm để tặng quà cho giáo viên trong các dịp lễ. Vì thế, phụ huynh không phải lo lắng đến việc bồi dưỡng riêng cho giáo viên nữa.

Theo Tin Tức

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

TÔI CŨNG LÀ GIÁO VIÊN MẦM NON
Ngày gửi: 11/28/2008 11:15:29 PM

Đọc những dòng chữ trên tôi thấy áy náy lắm. Tôi cũng là một giáo viên mầm non nhưng chúng tôi không như các vị nghĩ, tôi thấy giống như bị xúc phạm. Chẳng lẽ chúng tôi học sư phạm ra là như vậy sao ?...Có chứng kiến chúng tôi làm việc thì phư huynh mới cảm thông và chia sẻ. Giờ các cháu ngủ trưa là các cô phải thức canh cho cháu ngủ, coi từng giấc ngủ miếng ăn. Trẻ nhỏ không biết gì chúng tôi vừa làm cô vừa làm mẹ dạy dỗ trẻ thay thế các vị đó... Tôi nói ít các vị hiểu nhiều, xin đừng đem chúng tôi ra bêu rếu nữa. Nếu thấy các cô ở đó chỉ sống vì chờ bồi dưỡng thì hãy xin cho con mình học nơi khác tốt hơn...đừng đem chúng tôi lên những trang báo vớ vẩn nữa và hãy nhớ cho rằng các cháu ở trường nhiều hơn ở nhà đó. Một ngày có 24h trừ 8h ngủ tối + 2h ngủ trưa, các cháu được cô chăm sóc đến 8h mỗi ngày lận đó. Hãy hiểu cảm thông và chia sẻ cho các cô, chỉ có yêu trẻ mới chăm sóc chúng được, đừng có vì 50 hay 100 ngàn mà đem lên diễn đàn nói thì thật là đau lòng lắm...


guest
Có phải đa số đều như vậy?
Ngày gửi: 11/29/2008 10:40:47 AM


Tôi cũng là một phụ huynh như các ông bố bà mẹ khác, tôi luôn mong con mình lên lớp được sự quan tâm chỉ bảo tận tình của Cô giáo, nhưng Cô giáo dạy con tôi lại cho tôi cái nhìn khác hẳn những vấn dề như các bà mẹ đã nêu trên. Cô quan tâm con tôi rất chu đáo tận tình mặt dù tôi không phải đi phong bì cho Cô giáo, nhiều lúc tôi thấy ái ngại thay cho Cô giáo khi phải bắt buộc nhận phong bì từ phụ huynh mà không thể từ chối. Nếu như phụ huynh muốn thật sự lo lắng và quan tâm cho cuộc sống của giáo viên Mâm non, sao không có những hành động tích cực và minh bạch hơn, lại đẩy cô giáo vào trong tình trạng khó xử, phải nhận tiền và bị hạch sách đủ điều nếu con có chút trầy xước, lại thêm mong muốn con mình được phiếu bé ngoan, được lảnh thưởng cuối năm học. Đó không những là cách phụ huynh hạ thấp giá trị nhâm phẩm của nghề giáo mà tạo một thói quen không tốt cho con mình,bệnh thành tích chẳng phải chính do phụ huynh tạo nên cho con cái mình từ lúc đang học bậc học Mầm non hay sao.



guest

Giáo viên mầm non không phải người giúp việc
Ngày gửi: 11/29/2008 9:10:52 PM

Đọc những lời của PH trên, tôi cũng cảm thấy thật xúc phạm, em tôi cũng là giáo viên mầm non, tôi hiểu những nhọc nhằn công việc vừa làm mẹ vừa làm cô giáo, mà không phải chỉ có vài ba cháu mà là khoảng 30 cháu, ngày nào cũng vậy, em tôi phải đến trường rất sớm, trước 7 giờ để chuẩn bị lớp lang và chuẩn bị giờ ăn sáng cho các cháu, cứ 30 cháu thì em tôi cũng phải nhoẻn miệng cười và đon đả đón vào,miệng lúc nào cũng phải tươi như hoa thì các cháu mới chịu đến lớp, có cháu ngày nào đó không thích đến trường thì cứ khóc nhảy tưng tưng, em tôi phải dỗ dành, sau khi đón hết học trò vào lớp thì chuẩn bi giờ tập thể dục buổi sáng, kế đến cho cháu đi vệ sinh, uống nước và chuẩn bị vào tiết học, học xong hướng dẩn các cháu vui chơi theo chủ điểm tháng đó, mỗi tháng thay đổi 1 chủ điểm, hết giờ chơi lại đến giờ rữa mặt rữa tay đúng kỹ năng, được vậy cô cũng phải khan cổ rát họng mà chỉ dẩn, xong là đến giờ ăn trưa, rồi kế đến chuẩn bị giờ ngũ trưa,cháu ngũ mà cô phải thức canh và làm sổ sách cho ngày mai và chuẩn bị tiết học cho ngày kế tiếp, ngũ dậy các cháu được ăn xế, cô mầm non phải chạy đua với thời gian mà làm việc, rồi sau đó thay đồ chải tóc cho tươm tất để cháu ra về, cả một ngày tất bật như vậy mà có người vì mấy chục đồng bạc mà coi rẽ công ơn cô thầy thì thật là....., ngày nào về đến nhà em tôi cũng nằm vùi vì hết cả sức lực, tối đến có khi còn lôi sổ sách đồ chơi ra làm, nghề mầm non khiến em tôi lúc nào cũng bị viêm họng mãn tính phải nói rất nhiều, trưa không ngũ thì bị đau lưng, nhúc đầu vì lúc nào cũng làm việc trong khung cảnh náo nhiệt, có khi không được khỏe cũng ráng mà cười, vì không cười thì PH cho là thế này thế kia, lương thấp chứ em tôi cũng ráng mà làm vì nó rất yêu nghề và yêu trẻ con,có khi được Ph cho tiền em tôi cũng rất ngại, cầm đồng tiền của họ,em tôi kể cũng thấy hơi nhụt...mà không nhận cũng kỳ mà nhận cũng kỳ, giờ đem vấn đề này lên diễn đàn như 1 cách phủi ơn những chăm sóc dạy dỗ mà các giáo viên đã tận tâm với các cháu, có người họ lại coi đồng tiền họ to tát đến nỗi xem cách họ chỉ trích các cô khác không thua gì người giúp việc thì thật đau lòng vì hiểu biết của họ về nghề mầm non còn quá hạn hẹp, tôi không dám trách ai chỉ buồn cho em mình chọn nghề nào không chọn lại chọn nghề mà người ta cho là bậc thấp nhất, chứ không phải cao quý như người ta thường nói


guest
Giáo viên mầm non
Ngày gửi: 11/29/2008 9:48:37 PM


Tôi là một giáo viên dạy ở 1 trường chất lượng cao ở HN.Đọc những dòng trên tôi rất buồn vì ý nghĩ của các bậc phụ huynh. Bản thân tôi là 1 giáo viên giỏi,được nhiều phụ huynh tin yêu. Những ngày lễ tết cũng có rất nhiều phụ huynh có tặng quà cho tôi, tôi nghĩ đó không phải là hối lộ cô và nịnh cô gì cả,và không phải chúng tôi vì những món quà đó mà giàu lên hay nghèo đi.Chúng tôi không bao giờ phân biệt đối sử với các cháu có quà cho cô hay không có quà cho cô.Bản thân tôi cũng có con đã đi học lớp 1 và tôi nhận thức được rằng không bao giờ vì mình có quà cho cô để cô quý con mình.mà vì con mình và mình quý cô.Tôn sư trọng đạo - đó là truyền thống của người Việt Nam. Nếu bạn có quà cho cô mà không thấy thoải mái hay còn áy náy thì tôi nghĩ bạn không cần làm thế. Vì là giáo viên, chúng tôi cần nhất là sự thông cảm và chia sẻ của phụ huynh.



mn_hathuoc

Thật cảm ơn.
Ngày gửi: 11/29/2008 10:12:11 PM

Là giáo viên mầm non tôi thật sự có lời cảm ơn tới tất cả phụ huynh đã thông cảm cho nghề của chúng tôi, riêng bản thân tôi nghĩ không có bồi dưỡng chúng tôi vẫn dạy các bé hết lòng mà bé nào có bồi dưỡng thì cũng vẫn được chăm sóc như các bé khác mà thôi không có sự chăm chút hơn nào hết tất cả các bé đều được chăm sóc như nhau. Thiết nghĩ chỉ cần phụ huynh biết thông cảm cho chúng tôi là được giả sử như các bé có sự va chạm nhau dẫn đến u đầu nhẹ hay những lần chơi vui vận động nhẹ bị chầy xước xơ xơ mà phụ huynh bỏ qua chúng tôi cũng lấy làm vui lắm rồi, không cần đâu mỗi tháng có lì xì mà khi con mình bị nhẹ mà xúc phạm đến nhân phẩm nghề nghiệp, tư cách của chúng tôi thì buồn lắm lần sau có lì xì chúng tôi cũng chẳng dám nhận đâu.


guest
Hãy nghĩ đúng về chúng tôi.
Ngày gửi: 11/29/2008 10:28:39 PM


Đây là vấn đề rất tế nhị mà sao lại đưa lên diễn dàn để bình luận, tại sao phụ huynh lại mang cái tiêu cực ấy cho cô rồi lại bảo cô đối xử với con mình thế này thế khác,
nếu cô có hành vi như thế thì các phụ huynh phản ánh với ban giám hiệu để chấn chỉnh các con sâu làm giầu nồi canh ấy. Vì ở đây các trường công lập có rất nhiều lớp mà BGH
không thể kiễm soát nhất là khi GV giao tiếp với PH vì vậy cũng có thể xẩy ra các tiêu cực trên. Vì thế các trường cần chấn chỉnh ngay không mang tiếng.




guest

"NGƯỜI CÙNG KHỔ" !!!!!! THÂN GỞI CÁC BẠN ĐỒNG NGHIỆP !
Ngày gửi: 11/30/2008 10:05:40 AM

Trước khi đi học 3 năm ở truờng CĐSPMGTW3 và ra làm việc, tôi nghĩ người giáo viên MN thật dễ thương, công việc cũng rất dễ thương vì đối tượng làm việc của mình cũng hết sức dễ thương mà!!!! Thế mà mọi thứ trong tôi trở nên hụt hẫng khi bắt đầu đi thực tập .... Đôi lúc tôi chỉ muốn bỏ nghề, nhưng trong tôi còn 1 chút an ủi là ngày ngày được ở bên các em nhỏ mặt mũi hồng hào, giợng nói bi bô .. Thế nhưng khi đi làm việc tôi chợt nhận ra rằng đôi lúc mình còn không có thời gian để nựng nịu các em, không kịp nhận ra sự đáng yêu nơi các em mà chỉ là áp lực. Tôi thiết nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ biết nổi giận là gì vì sao có thể giận được những " Trái ấu tròn trĩnh" kia??? Thế mà chính áp lực của công việc thật quá tàn nhẫn khiến tôi ngày ngày cau có, nổi giận chỉ với 1 lỗi nhỏ xíu. Các bạn ơi! có thể chỉ các bạn mới hiểu được thôi! Và cũng chỉ có các bạn mới kêu gọi sự đồng cảm và quyền lợi. Một khi "CHỦ SOÁI" không quan tâm đến binh sĩ của mình thì thử hỏi bao giờ những người lính như chúng ta mới có thể có được cái mà đáng ra chúng ta được hưởng còn nhiều hơn những gì chúng ta được hưởng. Xin chia buồn cùng các bạn và chia buồn với chính tôi vì trót "Leo lên lưng cọp"!!!! Nếu tôi có được nghị lực như Bác và có được con tàu Amiran Latauxơ Tơrêvin mà Bác từng lèo lái tôi sẽ ra nước ngoài đem tinh hoa của bậc học MN của thế giới về giải phóng nỗi khổ này cho các bạn!


guest
Bất ngờ!
Ngày gửi: 12/1/2008 2:59:36 PM


Tôi có đọc một số ý kiến của các bạn, nhưng tôi cũng là một người mẹ, tôi cũng hơi bất ngờ về chuyện phong bì cho cô giáo. Con tôi năm nay học lớp 2 trường tiểu học Thanh Đa. Chuẩn bị tới ngày 20/11 con tôi về có nói lại với bố mẹ là "thầy giáo con dặn khi tới chúc mừng thầy giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam thì bảo bố mẹ nhớ mang phong bì cho thầy nhé, để cho tiện bỏ vào phong bì 100, 200 cũng được, chứ đừng mua quà thầy không nhận đâu", Tôi thật bất ngờ các vị ạ.



guest

Thật buồn vì bài báo ( Tôi cảm thấy bị xúc phạm )
Ngày gửi: 12/1/2008 7:09:06 PM

Tôi cũng là một giáo viên mầm non, tôi yêu công việc của mình cho dù nó rất vất vả và đồng lương không đủ ăn. Nhưng khi đọc xong bài báo tôi cảm thấy rất thất vọng vì chúng tôi không hề được cảm thông mà trong mắt phụ huynh chúng tôi chỉ đơn giản có vậy thôi sao??? Nếu các bậc phụ huynh nghĩ rằng mình bỏ ra 100 đến 200 ngàn để lấy lòng được các cô, hay để các cô yêu quý con mình hơn thì thật là ít ỏi. Bởi sự quan tâm, yêu thương không thể mua bằng tiền mà bằng sự tôn trọng của của phụ huynh của học sinh với cô giáo.


guest
Hãy thông cảm cho chúng tôi.
Ngày gửi: 12/1/2008 8:13:57 PM


Thật đau lòng khi đọc bài viết trên. Tôi cũng là giáo viên mầm non công tác ở Gò công - Kiên giang. Tôi rất lấy làm buồn khi có các bậc phụ huynh nghĩ về chúng tôi như thế. Chúng tôi làm việc không phải 8h mà hơn 10h để đổi lại đồng lương rất ít, tất cả công sức điều chăm lo cho các cháu còn hơn con mình. Vậy mà.... hãy nghĩ mà thông cảm cho chúng tôi không phải ai cũng vì phong bì đâu. Các bậc phụ huynh cứ thử nhận 10 trẻ để dạy trong 1 buổi thôi, sẽ hiểu ngay nỗi cực khổ của các cô. Chỉ mong khi trả trẻ rồi mà không bị phụ huynh trách mắng vì trẻ bị trầy ở đâu đó là các cô vui rồi. Vì thế mỗi người chung ta nên nhìn lại mình trước khi đánh giá về các cô mầm non. Giáo viên các bậc học khác thì áo dài lên bụt giảng, xong buổi (tiết) về nhà nghỉ; còn chúng tôi thì chưa lúc nào cũng phải ngồi lê cùng trẻ, chưa bao giờ được giấc ngủ trưa phải 8h lên lớp về còn soạn bài làm đồ dùng dạy học....áp lực công việc đôi lúc muốn bỏ nghề. Vì thế, chúng tôi rất cần sự thông cảm. Hãy thay đổi cách nhìn về chúng tôi đó cũng là nguồn động viên cho chúng tôi. Chân thành cám ơn!



guest

Thật đáng buồn.
Ngày gửi: 12/2/2008 8:53:03 AM

Tôi vô cùng bất ngờ khi được biết những thông tin này. Chúng tôi là những giáo viên mầm Non ở nông thôn, những ngày lễ phụ huynh còn không quan tâm chứ đừng nói đến từ " phong bì" cho cô vào ngày thường để cô chăm con. vậy mà chúng tôi vẫn làm việc hết trách nhiệm, yêu thương trẻ như chính con mình để bảo vệ thương hiệu của nhà trường. Các cô giáo phải đến trường từ 6h sáng nhưng không hề kêu ca. Tôi mong rằng các phụ huynh đừng nghĩ mình có tiền mà mang chúng ôti ra bêu rếu. Không phải tất cả các cô giáo Mầm Non đều như vậy.


guest
Gởi các bậc phụ huynh.
Ngày gửi: 12/2/2008 6:33:04 PM


Đọc những dòng trên của phụ huynh tôi cảm thấy rất buồn vì bản thân mình cũng là một cô giáo mầm non hơn nữa tôi lại mới ra trường. Tôi buồn một phần vì những suy những tiêu cực của phụ huynh về những giáo viên mầm non chúng tôi và cũng buồn vì nhận ra rằng cũng có một số giáo viên giống như phụ huynh nghĩ. Nhưng các bậc phụ huynh ơi những giáo viên như thế chỉ là một số ít chứ không phải người nào cũng vậy nên phụ huynh đừng đánh đồng chúng tôi như vậy nhé. Khi chúng tôi quyết định chọn nghề này thì đã biết rằng mình phải đối đầu với những khó khăn và vất vả nhưng bù lại chúng tôi có được niềm vui từ con trẻ và đó là động lực, là niềm tin để chúng tôi phấn đấu. Người ta thường nói rằng của cho không bằng cách cho, tôi cảm thấy thật sự buồn và tổn thương khi nhận ra rằng phu huynh quà cáp cho chúng tôi không phải vì cảm thông với những vất vả của cô mà mà chủ yếu là do sợ con mình không được chăm sóc tốt. Nhưng cho dù có quà hay không thì chúng tôi vẫn chăm sóc các con chu đáo, đầy đủ vì chẳng ai muốn con mình sụt kí, không ngoan cả, ai mà chẳng tự hào khi được phụ huynh khen "Bé đi học ngoan và giỏi hơn". Chỉ cần một lời nói sẻ chia, một câu thăm hỏi động viên thì có mất mát gì mà phụ huynh không nói để chúng tôi cảm thấy mình được tôn trọng, được quan tâm để có thêm niềm tin mà cố gắng



guest

Giáo viên hay người giúp việc.
Ngày gửi: 12/2/2008 9:00:24 PM

Thật đáng buồn cho các bậc phụ huynh trình độ cao mà suy nghĩ quá đơn thuần chỉ nâng niu, ôm ấp là thương yêu thì xin mời phụ huynh cứ để ở nhà mà chăm sóc, nâng niu, cần chi đi học? Chỉ mong các vị thông cảm để chúng tôi có tinh thần chăm sóc con các vị.


guest
Giáo viên mầm non.
Ngày gửi: 12/3/2008 11:04:46 PM


Tôi cũng là một giáo viên mầm non, thật buồn khi đọc những lời mà cha mẹ các em dành cho mình. Không nói ra thì ai cũng biết, công việc của chúng tôi là những công việc không tên, nếu không có lòng yêu nghề yêu trẻ thì khó có một ai trụ được với nghề, đừng làm cho chúng tôi thêm nản lòng với những suy diễn không đúng về nghề của chúng tôi. chúng tôi coi các cháu nhuu là con của mình, thật lòng mà nói ngay chính con của chúng tôi cũng không có nhiều thời gian chăm sóc mà phải cầu viện ở ông bà nội ngoại.



guest

Nỗi lòng biết tỏ cùng ai?
Ngày gửi: 12/10/2008 12:50:29 PM

Khi đọc bài viết trên tôi thấy có rât nhiều bạn là giáo viên MN rất bức xúc. Tôi cũng là giáo viên mầm non đấy các bạn ạ, trường tôi dạy cũng là trường có tiếng ở Gò vấp , nói chung nếu phụ huynh nào thông cảm được chô cô thì chúng tôi rất vui và cảm ơn, nhưng bên cạnh đó cũng có những phụ huynh rất xem thương những người làm việc như chúng tôi. Có khi chúng tôi thường nói đùa với nhau rằng nghề của chúng tôi là NGHỀ Ô XIN CAO CẤP đó các bạn, nhiều lúc ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, nhưng đâu dám than phiền với ai ngoài những người thân hay bạn đồng nghiệp thôi.
Tôi cũng đã từng bị phụ huynh chửi vào mặt đấy các bạn ah, tưởng cô giáo như chúng tôi ngửa tay nhận tiền của phụ huynh là sướng lắm sao. Phụ huynh đưa cô phong bì mà mặt mày cau có, xem như là hối lộ cô, mong cô đừng đánh hay phạt con mình , cô đâu dám nhận , mà không nhận thì nói cô xem thường, nếu cô không nhận thì buồn. Thật sự khi nhận rồi mà con họ có bị làm sao hở một tí là kêu cô không quan tâm, nói như dằn mặt cô vậy khổ lắm các vị ạ không sung sướng gì đâu. Làm không tốt thì bắt đầu dọa cô thế này thế kia. Và hình như xã hội bây giờ không tôn trọng cái nghề của chúng tôi nữa, xem chúng tôi như những mụ phù thủy vậy đó. Thật sự lương tâm nghề nghiệp của chúng tôi không cho phép như vậy, cho nên các vị phụ huynh ơi hãy yên tâm một điều rằng đứa trẻ nào cũng giống đứa trẻ nào cô đều muốn chúng khỏe mạnh và hoạt bát. Mong các vị phụ huynh hãy tin tưởng vào nững người làm công tác như chúng tôi vì các em là những Mầm Non trương lai của đất nước. Việc hình thành đạo đức cho các em là rất quan trọng, hãy tin vào chúng tôi. Những người mẹ thứ 2 của các em.



guest
Có ai đã từng hiểu cho những cô giáo Mầm Non.
Ngày gửi: 12/12/2008 8:56:05 PM


Em cũng là một cô giáo mầm non khi còn nhỏ và còn đi học em nghe ba mẹ các bạn nói phải cho tiền cô giáo để cô cho con mình điểm tốt. Em không thích thú gì với việc đó cũng như phẩm chất sư phạm chưa đúng. Khi đi làm đúng là có những phụ huynh bồi dưỡng thêm cho các cô nhưng không phải không có tiền bồi dưỡng cô sẽ ghét con mình. Đã bước chân vào nghề giáo viên thì hầu như tất cả các cô đều rất yêu trẻ, bởi bất kỳ một đứa trẻ nào cũng đáng yêu cả. Lương của giáo viên mầm non rất thấp, gần như tất cả thời gian đều ở trên lớp. Những ai vào trường công còn có thể lâu dài chứ vào trường tư như em thật bất cập. Nghề làm dâu trăm họ phải đơn giản gì đâu. các cô cũng bị súc ép từ nhiều phía. Tuy nhiên việc nhận phong bì là không nên và không phải giáo viên nào cũng vậy. Mong phụ huynh có cái nhìn toàn diện hơn.



guest

Giáo viên mầm non là ai?
Ngày gửi: 12/13/2008 3:16:09 AM

Với đòi hỏi của xã hội hiện nay, giáo viên mầm non là những người cũng có trình độ như mọi ngành nghề khác nhưng nghiệt ngã thay chúng tôi lại phải đi làm dâu trăm họ, nếu là một người bình thường không có lòng thương yêu trẻ thì chúng tôi không thể nào có mặt trong trường mầm non suốt từ 6g30 sáng cho tới 17g chiều(là những ngày bình thường thôi, buổi tối sau khi về nhà mọi người được giải trí trên những kênh truyền hình hấp dẫn chúng tôi lại phải lo cho những công việc của mình vào ngày mai vì suốt thời gian trong trường chúng tôi không dám rời mắt với những đứa con bé bỏng của mình,nào lo cho chúng phát triển đúng theo mục tiêu nào lo cho sức khỏe của chúng còn thời gian đâu mà lo cho chuyện khác vì thế mọi chuyện chúng tôi đều phải đem về nhà , mà mong có sự cảm thông của gia đình để chúng tôi có thể tiếp tục công tác tôt. Ngành mầm non là thế đó , tôi rất cảm ơn những phụ huynh đã biết chia sẽ những khó khăn với giáo viên mầm non, không coi giáo viên như "Ô Xin"là tốt lắm rồi, có đâu chỉ vì những đồng tiền bỏ ra với mục đích muốn tốt cho con mình mà coi cô giáo của con mình không ra gì thì ở đây các cháu sẽ học được gì? Bởi ông bà ta có nói "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư "


guest
Mầm non sự lựa chọng đúng hay sai?
Ngày gửi: 12/13/2008 8:46:27 PM


Em hiện đang là sinh viên năm cuối của ngành mầm non. Em rất thích là một cô giáo mầm non ngày ngày được dạy dỗ những cháu bé thật dễ thương, em đã đi thực tập lần một và thấy được sự vất vả của một giáo viên mầm non nhưng đổi lại ở đó chúng ta tìm thấy được nhiều niềm vui từ những cô cậu học trò nhỏ của mình. Khi em đọc được bài viết trên em thật thất vọng em không biết là mình có đi sai đường không (lúc trước em học kinh tế vì thích ngành mầm non nên em thi vào). Lý ra phụ huynh phải là người hiểu được nỗi vất vả của cô giáo đằng này lại có những lời nói xúc phạm đến giáo viên. Một khi đã vào nghề này thì bản thân chúng em phải có sẵn một tấm lòng yêu mến trẻ và tất cả các trẻ đều như nhau. Mong quý vị phụ huynh hiểu cho nỗi khổ của giáo viên và suy nghĩ kỹ trước khi nhận xét để chúng em những giáo viên mầm non tương lai có thể có niềm tin với nghề mà mình yêu quý.



guest

Các bạn là giáo viên mầm non ơi! hãy làm một cuộc cách mạng đi!
Ngày gửi: 12/13/2008 9:10:14 PM

Nào là "Thư gởi cô giáo Mầm Non", rồi "Xót con thì phải phong bì cho cô giáo"....đủ thứ nói xấu bậc học Mầm non, xin các vị hãy thử suy nghĩ một chút, nếu vị nào có hiểu biết một chút thì sẽ hiểu rằng bậc học này đối với các nước phát triển là bậc học quan trọng nhất đấy ạ! Vì có những khiếm khuyết của trẻ ở độ tuổi này sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời nó sau này đấy!thế nhưng ở Việt Nam thì sao: vì không tìm được cách nào kiếm tiền mới làm GVMN (ý kiến trong "Thư gởi cô giáo MN"), GVMN chỉ cần biết hát với múa....Vì có những suy nghĩ như thế nên nền GD nước ta gần như đứng hạng bét trên thế giới đấy ạ! Nhân đây, các bạn đồng nghiệp thân mến của tôi, tôi cứ ước ao như thế này: tất cả GVMN trên toàn quốc chúng ta hãy cứ nghỉ dạy thử 2 tuần thôi, xem các quí phụ huynh kia còn hơi sức để kêu gào trên các diễn đàn nữa hay không, hay lúc đó bận tối mắt tối mũi với "cục vàng" của mình và tất cả các cơ quan sẽ biến thành nhà trẻ, các bạn có cùng ý kiến như tôi không? chúng ta hãy cùng chia sẻ xem mình thực hiện mơ ước đó lúc nào nhé?


guest
Vì ngành học ,chúng ta hãy lên tiếng .
Ngày gửi: 12/16/2008 12:58:32 PM


Đọc những bài viết của phụ huynh tôi cảm thấy buồn vì phụ huynh chẳng hiểu gì về ngành học Mầm non cả. Tôi là một GVMN vùng nông thôn, nơi đây đa số phụ huynh đều không có điều kiện về vật chất nên rất vất vả. Ngày lễ của cô giáo cũng không biết nữa chứ đừng nói là vấn đề quà cáp mà các phụ huynh cứ lên diễn đàn bêu xấu GVMN. Có phụ huynh không hiểu còn nói :"GVMN mà đi thăm làm gì?" chúng tôi rất buồn vì điều đó, không phải chúng tôi cần quà cáp mà thứ chúng tôi cần là sự thông cảm và chia sẽ của phụ huynh. GVMN thì sao? chúng tôi cũng đựơc đào tạo theo chương trình của bộ giáo dục như những ngành khác chứ đâu có tự nhiên mà vào dạy được đâu. Công việc rất vất vả mà lương lại rất thấp không xứng đáng với công sức bỏ ra. Lại còn có phụ huynh xem thường chúng tôi, xem GVMN không bằng giáo viên tiểu học và trung học nữa. Họ không hiểu rằng điều đó làm cho chúng tôi buồn và tự ti về nghề nghiệp của mình, làm cho thế hệ trẻ nhụt chí khi thi vào sư phạm mầm non. Xã hội chưa thực sự quan tâm ,một số phụ huynh lại không hiểu, nhưng vì các cháu hằng ngày chúng tôi gạt bỏ hết tất cả mặc cảm để đến trường chăm sóc chu đáo cho các cháu đấy thôi. Tại sao các bậc phụ huynh lại suy nghĩ về nghề của chúng tôi như vậy? tại sao xã hội lại không thấu hiểu cho nổi vất vả của chúng tôi? hằng ngày tôi thường nghe thông tin đại chúng nói rằng: nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, luôn yêu cầu cô phải thế này, thế khác, nhưng đã có ai thử tự đặt mình vào vị trí của GVMN để thấu hiểu nổi băn khoăn trăn trở của những GVMN hay chưa? Họ đã thực sự quan tâm đến đời sống của GVMN hay chưa?
Những điều mà tôi tâm sự ra đây, chắc các bạn GVMN cũng đã từng băn khoăn, trăn trở, buồn phiền phải không các bạn?



Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Chưa thể tìm trường cho trẻ từ 3 tháng tuổi (26/11)
 Nhà giáo ưu tú của bậc học mầm non (25/11)
 Hồi âm “Thư gửi các cô giáo mầm non” (24/11)
 Giải thưởng Võ Trường Toản (25/11)
 Thư gửi cô giáo mầm non (24/11)
 Khi lương giáo viên còn thấp hơn… người giúp việc (22/11)
 Hà Nội: 85% trẻ mầm non học công lập và bán công (22/11)
 Một ngày của cô giáo mầm non (21/11)
 Chúng ta có những điều đáng tự hào về giáo dục mầm non của mình! (20/11)
 Trường Mầm non Tuổi Hoa và những mẹ hiền yêu nghề (20/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i