Giáo dục mầm non
   Người ươm mầm lặng lẽ.
 

 

Thời gian vừa qua đã xảy ra một số vụ bạo hành đối với trẻ em trong các nhóm trẻ gia đình gây lên trong dư luận nhiều vấn đề bức xúc. Vì vậy khi nghe đến cụm từ "nhóm trẻ gia đình" nhiều người đã không mấy thiện cảm. Thế nhưng có thể chúng ta chưa hiểu hết, cũng như chưa có được cái nhìn toàn diện về vấn đề này.

Điều chúng ta dễ dàng nhận thấy là vốn liếng duy nhất và quý giá nhất để những cô giáo không chuyên bước vào nghề là tình yêu đối với trẻ. Điều đó giúp họ gắn bó với công việc nhiều vất vả này mấy chục năm trời, cũng chăm sóc, cũng dạy dỗ thương yêu và hàng ngày họ vẫn làm những công việc mà các cô giáo Mầm Non thường làm. Tự chịu trách nhiệm về sự an toàn của trẻ và không hề có một chính sách nào dành cho họ từ phía nhà nước ngoài những đóng góp ít ỏi từ phía phụ huynh. Nhưng chưa một lần trước dư luận xã hội họ được bênh vực đòi quyền lợi.

Đối tượng nào thường gửi con vào nhóm trẻ? Đa số họ đều là người dân lao động vất vả mà thời gian lại không ổn định, thường xuyên đi sớm, về trễ. Với thời gian ấy họ không thể đáp ứng được cách sinh hoạt, giờ giấc đưa đón ở trường công lập, còn các trường tư thục thì thời gian có vẻ linh hoạt hơn nhưng bù lại mức phí thường quá cao so với thu nhập bình quân nên cuối cùng giải pháp duy nhất là gửi con vào nhóm trẻ gia đình.

Có một thực tế là trong số những người đứng ra thành lập nhóm trẻ chỉ có một số ít là được đào tạo chuyên môn còn chủ yếu là người nội trợ hay đã quá tuổi lao động. Họ làm việc dựa trên sự quen biết và tin tưởng lẫn nhau, đặc biệt là dù không có chuyên môn, không nhận được sự giúp đỡ hay bảo hộ của bất cứ tổ chức nào nhưng họ vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình. Hàng ngày, hàng giờ chăm sóc, dạy dỗ các em.

Họ không có ngày 20 - 11 và các ngày lễ họ cũng thường không có quà như các cô trong trường nhưng mối quan hệ giữa họ với phụ huynh vẫn luôn tốt đẹp, bởi đó không chỉ dựa trên nền tảng quan hệ giáo viên - phụ huynh mà hơn nữa là mối quan hệ tình cảm giữa những người cùng cảnh với nhau, vì vậy họ sẽ không bao giờ phải đối mặt với những băn khoăn "mua hay không mua cô giáo Mầm Non".

Như đã nói ở trên, những người nhận chăm trẻ cũng phải làm tất cả những công việc từ sáng đến tối với việc cho trẻ ăn, giặt giũ, hát hò cùng trẻ. Nếu tính mức thu khoảng 600.000 vnd/ một trẻ và một người nhận giữ khoảng 5 đến 6 em, trừ chi phí sinh hoạt, ăn uống cuối cùng họ cũng nhận về mình khoản thu nhập khoảng 1 triệu cho một tháng lao động vất vả có khi tới 8 - 9 giờ tối mới có phụ huynh đến đón con về.

Công việc vất vả mà thu nhập thấp nhưng họ vẫn gắn bó với công việc của mình lý do giản dị thôi mà nghe sao ấm tình người quá " coi chúng nó như con, như cháu trong nhà". Đúng vậy với họ mỗi đứa trẻ đều là một đứa con, đứa cháu. Đó không phải là cái gì sâu xa nhưng lại là nền tảng giúp họ đứng được với nghề. Xin chia sẻ với những người mẹ thứ hai - những cô giáo mà chưa bao giờ có ngày 20 - 11 của riêng mình sự cảm thông và kính trọng bởi chính các cô cũng là những người hàng ngày thầm lặng ươm mầm cho tương lai.

 HT mamnon.com

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Chia sẻ.
Ngày gửi: 11/16/2008 7:55:45 PM

Các trường công lập vẫn có ánh mắt không thân thiết với các trường tư thục và nhóm trẻ. Họ nghĩ sai lệch về các cô nhóm trẻ, trường tư thục họ cũng vì cuộc sống với đồng lương ít ỏi nhưng ấm áp tình người. Lúc nào cũng nghĩ xấu về nhóm trẻ và trường tư thục vì lấy hết trẻ của họ, lương tâm họ với trẻ có bằng những nhóm trẻ hay không? Về tiền ăn của trẻ có cho ăn hết suất hay không vì dù sao họ cũng có nhà nước đỡ lưng, còn các trường tư thục, nhóm trẻ nếu trẻ không lên ký hay học tốt thì tự họ hủy cuộc sống của họ không ai đỡ lưng như các trường công lập. Thôi sắp đến ngày 20/11 thay mặt cho phụ huynh tôi kính chúc các cô vui vẻ và hạnh phúc.


guest
Gửi mẹ yêu!
Ngày gửi: 11/16/2008 8:16:14 PM


Nếu hôm nay con không đọc được bài viết này thì có thể con sẽ không bao giờ hiểu hết được những điều mẹ làm. Mẹ cũng là một người nhận nuôi trẻ cho những người quen và trước kia ở nhà con cũng thường xuyên phụ mẹ những công việc không tên nhưng con lại rất thích vì vậy con đã thi vào khoa SPMN của trường ĐHSP đe63 sau này chính thức được làm cô giáo. Đúng là sắp đến ngày 20/11, con nhớ trước đây mẹ chưa bao giờ nhận được một bông hoa hồng từ người khác. Con sẽ cố gắng về nhà để tặng cho mẹ vì mẹ chính là cô giáo đầu tiên của con.



guest

Hãy yêu lấy trẻ.
Ngày gửi: 11/21/2008 10:52:57 PM

Mình cũng là một giáo viên đang dạy tại trường tư thục, nghề giáo là niềm ước mơ của tôi tuy nó không sung sướng nhưng bằng tất cả lòng yêu nghề và yêu trẻ thơ mình đã cảm hóa được mọi người vì thế mình cảm thấy mình thích nó, mình thích thấy được nụ cười của trẻ thơ cũng như những lúc bé xin cô đứng hát với giọng hát và ánh mắt ngây thơ đôi lúc cũng làm mình thấy vui.
Mọi người cho rằng công việc này mang lại nhiều phiền toái nhưng theo mình thì công việc tuy có nhiều vất vả, có nhiều ngày bước vào nghề mình đã khóc òa vì chưa hiểu rõ tâm lý của bé nhưng dần dần sự thân thiện đã đến với mình, mình cảm thấy ôi sao lại yêu chúng nó như thế, một ngày không gặp cảm giác nhớ da diết. Không phải lớp mình không có người thay chỉ vì trẻ con hiếu động thôi, nhưng đôi lúc chúng cũng làm mình phát khùng đó. Hãy yêu trẻ như yêu mình vậy sẽ bớt đi sự mệt mỏi, có khi lại cảm thấy không thể bỏ nghề.



guest
Hãy yêu nghề.
Ngày gửi: 11/23/2008 10:24:59 PM


Nghề giáo viên là nghề cao quý trong các nghề cao quý. Hãy yêu nghề mình đã chọn. Khó khăn mỗi nghề khác nhau, nếu có thể làm nghề khác phù hợp hơn, bạn hãy đừng làm cô giáo nữa, tôi vất vả với nghề nhiều nhưng không hiểu sao không thể bỏ được, đơn giản vì tôi tìm thấy niềm vui trong nghề mình đã chọn, và được sự tôn trọng, quý mến của rất nhiều phụ huynh, đặc biệt là các con thân yêu ngoan ngoãn, tiến bộ từng ngày...Ngày 20 tháng 11 vùa qua,tôi thật nhiều hạnh phúc, 20 năm rồi, tôi vẫn là cô giáo mầm non, và còn rất trẻ nữa, các cô giáo trẻ hơn ơi, hãy cố gắng nhiều nhé, hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân: Rất quan tâm đến giáo dục mầm non, nhưng... (13/11)
 “Càng yêu nghề bao nhiêu, càng yêu người bấy nhiêu”. (13/11)
 Trẻ mầm non học bằng máy tính (12/11)
 Trách nhiệm “Người đưa đò sang sông”! (10/11)
 Nhiều trường mầm non ở Hà Nội thay thực đơn sau úng ngập (8/11)
 Công bố 30 giáo viên đoạt giải thưởng Võ Trường Toản năm 2008 (7/11)
 Hệ thống trường mầm non tại TP Hồ Chí Minh: “Bói” không ra cán bộ y tế (6/11)
 Nghịch cảnh mầm non ngày mưa (5/11)
 Các trường ồ ạt tăng học phí (3/11)
 Nỗi khổ của giáo viên mầm non công lập: Khó sống với lương hợp đồng (31/10)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i