Giáo dục mầm non
   Trách nhiệm “Người đưa đò sang sông”!
 

Đã có rất nhiều bài viết về giáo viên mầm non. Nhân ngày 20/11 khi cả nước tôn vinh các thầy cô giáo, những người "đưa đò sang sông", web mầm non xin chia sẻ với các bạn về một góc độ khác của công việc của những cô giáo mầm non, những người vẫn từng ngày thầm lặng ươm những mầm non.

Công việc thường ngày của giáo viên mầm non là dạy dỗ và chăm sóc bé. Áp lực về chuyên môn: lên kế hoạch giảng dạy, làm sổ sách..., mọi người để ý cũng có thể thấy được. Nhưng có một công việc thầm lặng mà ít ai biết đến, một phần áp lực nặng nề luôn đè nặng lên vai những người làm công tác trong ngành mầm non: Áp lực về trách nhiệm.

Mỗi buổi sáng khi ba mẹ tươi cười gửi con vào lớp cho cô là lúc các cô giáo bắt đầu một ngày với trách nhiệm nặng nề trên vai. Trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho bé.

Một lớp 50 bé với 2 cô giáo, có nghĩa mỗi ngày mỗi cô phải đảm bảo sự an toàn cho 25 bé ngoài công tác dạy học và chăm sóc. Hạn chế tối đa những rủi ro cũng như tai nạn cho bé ở trường. Mỗi buổi chiều khi trả bé về cho ba mẹ lúc đó mới giảm được 50% áp lực về an toàn cho bé nhưng vẫn lo lắng không yên, chỉ đến sáng mai khi ba mẹ đưa con tới trường vẫn vui vẻ, tươi cười lúc đó cô mới thở phào và bắt đầu một ngày mới với trách nhiệm mới.

Để giữ được 20 đứa trẻ trong một lớp an toàn không phải là chuyện dễ, đó là tâm sự của một giáo viên có trên 15 năm trong nghề.

Chúng ta thử nhìn vào thực tế: một nhóm lớp trung bình khoảng 40 đến 50 bé, như vậy mỗi cô trung bình một ngày chịu trách nhiệm dạy dỗ, chăm sóc khoảng 20 bé. 20 bé với hai mươi tính nết đồng nghĩa với 20 trường hợp rủi ro luôn vây quanh bé, phải làm thế nào để đảm bảo an toàn tuyệt đối, điều này thật không dễ chút nào.

Bé đến trường mầm non không phải học một mình mà bé tham gia hoạt động cùng các bạn. Có hoạt động, có các mối quan hệ cùng bạn bè cộng với hệ vận động và xương khớp của bé đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện thì việc rủi ro và tai nạn thường khó tránh khỏi. Bé đang đi va vào bạn, té chống tay xuống đất bị trật tay, chạy xô vào bạn, té bị bầm tím. Đi vấp phải chân bạn đang ngồi cũng té, chơi ngoài sân chạy nhảy cũng té, đi va vào bàn, giành đồ chơi đánh bạn, cấu bạn, cắn hoặc xô bạn ngã là chuyện thường xảy ra.

Thậm chí, khi cô đang lên tiết dạy, các bé ngồi ngay trước mặt cô, nghe cô kể chuyện, nghe cô dạy hát vậy mà vẫn có bé bất ngờ quay qua cắn bạn, hoặc đánh bạn, những chuyện như vậy, làm sao cô ngăn kịp. Bé ăn, uống nước bị sặc... Tất cả những rủi ro đó xảy ra hàng ngày ở trường mầm non mà đôi khi giáo viên dù có cố gắng hết sức vẫn không thể phản ứng kịp và đôi khi hậu quả xảy ra thật khó lường trước. Đó là những tai nạn bé gặp phải khi tham gia hoạt động học tập, vui chơi và sinh hoạt tại trường do giáo viên quản lý, nhưng đôi khi có những tai nạn xảy ra gây hậu quả thật đáng tiếc lại một phần lỗi do chính sự bất cẩn của phụ huynh: bé bị bệnh, phụ huynh vẫn đưa đến lớp mà không báo cô, để đến khi cô giáo phát hiện thì bé đã sốt rất cao và cần cấp cứu kịp thời, hoặc có phụ huynh mang lộn thuốc cho con. Nếu giáo viên và nhân viên y tế không phát hiện kịp thời thì hậu quả thật khó lường.

Ngoài những tai nạn trên thì còn rất nhiều những tai nạn bất ngờ ở trường mầm non mà kể không thể hết. Giáo viên phải cố gắng hết mức để hạn chế đến tối đa tai nạn xảy ra nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ. Tuy nhiên dù đã cố gắng thế nào thì tai nạn xảy ra vẫn là điều không thể lường trước.
Khi tai nạn xảy ra ở trường mầm non cho bé, dù chỉ là những tai nạn nhỏ nhặt nhất thì việc xử trí tai nạn cũng không hề đơn giản chút nào.

Năm nào các cô cũng được đi tập huấn về xử trí tai nạn trong trường mầm non, nhưng khi học thì dễ, đến khi về lớp có một tai nạn xảy ra thì việc xử trí bị chi phối bởi nhiều yếu tố: bé tò mò bu lại xem, lớp nhốn nháo, trẻ hoảng sợ... đôi khi những yếu tố trên gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc xử trí tai nạn kịp thời cho trẻ.

Tai nạn xảy ra, ai là người đầu tiên chịu trách nhiệm?
Ở bậc học mầm non, thường khi tai nạn xảy ra dù bất cứ lý do gì thì giáo viên luôn là người chịu trách nhiệm nặng nề nhất. Nếu phụ huynh hiểu thì không có chuyện gì để nói, nhưng cũng không ít phụ huynh có tư tưởng "con tôi là cục kim cương", vì vậy khi tai nạn xảy ra, thay vì phối hợp cùng nhà trường giải quyết thì lại làm lớn chuyện, đòi kỷ luật, thôi việc giáo viên, lôi báo chí thông tin vào cuộc, làm um sùm những chuyện không đáng đến mức độ như vậy.

Thế mới biết giáo viên mầm non chịu áp lực về chuyên môn một thì áp lực từ trách nhiệm đảm bảo an toàn cho bé gấp nhiều lần. Áp lực về an toàn cho bản thân bé, áp lực từ phụ huynh, từ dư luận luôn đè nặng lên đôi vai những người làm công tác giáo dục mầm non. Công việc âm thầm mà trách nhiệm về sinh mạng con người thật nặng nề, chỉ một phút sơ xuất là tai nạn ập đến. Dù luôn phải vui vẻ, cười nói, dịu dàng với trẻ nhưng giáo viên mầm non luôn căng thẳng trước trách nhiệm về sinh mạng của chúng. Phải làm sao để cuối ngày ở trường không có sự cố gì xảy ra và mỗi tối không phải nghe những cuộc điện thoại mắng vốn của phụ huynh thì lúc đó giáo viên mầm non mới có thể ngủ ngon giấc.

Về phần những người làm công tác quản lý giáo dục mầm non, trách nhiệm về an toàn cho trẻ cũng thật nặng nề, không chỉ giáo viên mà những người làm công tác quản lý cũng phải chịu trách nhiệm trước phụ huynh và trước dư luận khi có sự cố xảy ra.

Có cô giáo làm công tác quản lý trường mầm non đã phải sử dụng 2 sim điện thoại, một cho công việc luôn mở 24/24 và một để liên lạc với bạn bè, người thân. Số điện thoại cá nhân thì có thể tắt mỗi khi mệt mỏi, nhưng số điện thoại liên hệ với phụ huynh thì không bao giờ được tắt.

Chúng tôi từng được nghe trưởng phòng mầm non của một sở giáo dục tâm sự: "Chỉ khi nào đến 30/5, khi tất cả các trường và các phòng mầm non gửi báo cáo về không có một sự cố gì xảy ra cho trẻ trong năm học qua chúng tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm".

Công việc thầm lặng, trách nhiệm nặng nề, đó là những gì giáo viên mầm non vẫn đang tiếp tục với công việc của mình. Chỉ mong những hy sinh thầm lặng đó được xã hội hiểu và quan tâm hơn, đưa ngành giáo dục mầm non lên đúng vị trí của mình cũng như có những sự quan tâm thiết thực và kịp thời đối với giáo viên mầm non, giúp họ giảm bớt gánh nặng đè lên vai không chỉ là cơm áo gạo tiền mà còn là áp lực về công việc.

Theo TNT mamnon.com

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Mấy ai hiểu " Cô Giáo mầm non"
Ngày gửi: 11/11/2008 6:10:02 PM

Thật sự đến thời buổi này có mấy ai hiểu được trách nhiệm của một cô giáo mầm non như bài viết trên, tôi là một giáo viên mầm non đã theo nghề được 10 năm rồi nhưng bây giờ tôi cảm thấy quá mệt mỏi với cái nghề mà mình đã chọn, lương thì ít không đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày với 2 con nhỏ và với bao nhiêu là áp lực nặng nề của nghề giáo viên mầm non nhưng có được mấy ai thông cảm thậm chí gia đình bên chồng cũng không hiểu cho tôi vì hay ở lại họp về trễ, vì hay ở lại lớp làm cho xong việc hay chuẩn bị đón đoàn nào đó ...Bây giờ tôi buồn lắm chỉ muốn kiếm một việc khác để làm thôi. Xin hãy cho tôi một lời an ủi.


guest
những kỹ sư ươm trồng đó là cô giáo mầm non
Ngày gửi: 11/12/2008 9:56:20 PM


Tôi thấy giáo viên mầm non thật vất vả, nếu không yêu nghề thì không một cô giáo nào có thể tồn tại với nghề, ngoài ra còn chịu rất nhiều áp lực từ cấp trên và cả phụ huynh nữa. Nỗi vất vả đó nhưng được đền đáp bằng một đồng lương rất khiêm tốn. Tuy nhiên các cô vẫn vui tươi, yêu đời vì bên các cô có biết bao em nhỏ đầy ngây thơ hồn nhiên mà không phải môi trường nào cũng có, đó là nguồn động viên an ủi các cô. Hãy chia sẻ cùng các cô giáo mầm non nhé (những người kỹ sư ươm trồng).



guest

Bạn đã đi một đoạn đường dài!
Ngày gửi: 11/13/2008 9:09:01 AM

10 năm trong nghề là một đoạn đường rất dài. Với tình yêu nghề, bạn đã lựa chọn và đã đi vững trên con đường mình chọn trong một thời gian dài. Bạn ah. Rồi xã hội sẽ hiểu, và các ngành chức năng sẽ có mức quan tâm đúng với công việc của mình. Bạn thử nghĩ xem nếu một ngày không có giáo viên mầm non, mọi chuyện sẽ như thế nào? Hãy cố gắng bạn nhé.


guest
Cảm ơn! Người Mẹ của trẻ thơ.
Ngày gửi: 11/13/2008 9:19:02 AM


Đúng là ít có ai hiểu được công lao của các cô . Tôi đã từng chứng kiến cảnh những ông " Bố", bà "Mẹ" lớn tiếng la mắng các cô, những người đã từng và đang chăm sóc con mình chỉ vì hôm đó bé bị ( bạn cắn, cào, hay bị té trày da...) .Tôi cũng có con nhỏ nên tôi hiểu những chuyện như thế sảy ra đối với trẻ là chuyện bình thường. Các ông bố , bà mẹ ấy có chắc rằng mình trông con sẽ không có gì sảy ra không? đấy là mình mới chỉ chăm sóc có một đứa. Còn các cô ít nhất cũng phải 25 cháu, chỉ cho ăn thôi là đã rất mệt rồi( như trường con tôi có bé ăn 4 bữa) tất nhiên Tôi, các cô giáo, và cả các bạn không ai muốn những tai nạn đấy xảy ra với các cháu. Hãy tri ân và biết ơn tất cả các cô!



guest

Chia se.
Ngày gửi: 11/13/2008 1:09:51 PM

Xin chia sẻ cùng bạn. Thực tế vậy đó bạn à, tôi hiện là 1 quản lý nên cũng rất đau đầu về vấn đề này. Thậm chí gần đến ngày 20//1 là ngày tôn vinh nhà giáo chúng mình, ấy thế mà một quý vị phụ huynh ở trường tôi lại gây áp lực nặng nề cho cô giáo ở lớp bằng những lời nói xúc phạm. Tôi thật buồn và thất vọng suốt mấy ngày nay vì thương cho giáo viên của mình, bản thân tôi cũng thấm thía hai chữ " bạc bẽo". Nhưng bạn ạ dù thế nào cũng cố gắng vượt qua nhé! Khó khăn không phải là mãi mãi, cứ nhìn vào những ánh mắt trẻ thơ để thấy chúng vô tư và cần mình biết bao. Chúc bạn có thêm nghị lực trong cuộc sống.


guest
Em yêu cô giáo mầm non
Ngày gửi: 11/13/2008 1:44:51 PM


Em vẫn nhớ những ngày còn đi học mẫu giáo. Được cô giáo chăm chút, quan tâm từng chút một. Khi học thì cô rất nghiêm khắc, còn khi chơi thì cô lại rất vui vẻ. Cô đã cho em niềm vui đến lớp. Nhiều khi em nghĩ nếu cô là mẹ mình thì tốt biết mấy nhỉ, khi em bị ốm cô cũng đến nhà thăm và hỏi han, chăm sóc em như mẹ vậy. Cô hay đến nhà và nói chuyện với mẹ em về về việc học của em, em thấy cô thật vất vả. Giá như em có thể giúp cô ...



guest

Cần có thay đổi trong MN
Ngày gửi: 11/13/2008 1:58:12 PM

Trên những buổi đang thảo luận của Quốc hội, chúng ta vẫn chưa thấy có một hướng mới gì sáng sủa cho ngành MN. Quả thật chúng ta đang trông chờ và thất vọng lắm. Các vị lãnh đạo ngành MN ơi, các vị hãy động não và thay đổi đi chứ.


guest
Nghề giáo có còn cao quý?
Ngày gửi: 11/13/2008 7:04:06 PM


Tôi cũng là một giáo viên Mầm Non, tôi cũng đang buồn và chán nản công việc của mình. Bài viết trên đã nói rất đúng về công việc và nỗi ám ảnh đang ngày ngày dày vò các cô giáo Mầm Non. Thực trạng cho thấy xã hội quá bất công với chúng tôi. Cuộc sống chật vật với đồng lương bèo bọt, phụ huynh có tiền coi thường, họ coi cô giáo như ôsin, bỏ tiền ra cho con học rồi tha hồ đòi hỏi, hạch sách. Có phụ huynh không chịu chấp nhận con mình không bình thường hay chậm hơn các bạn..tất cả là nỗi của các cô, còn con tôi nó tuyệt vời nhất...thế rồi áp lực từ phía nhà quản lý luôn luôn nặng nề. Đồng lươn đã ít mà lại đem ra đe dọa. Phải chăng các cô sai lầm trong khi chọn nghề này? Xưa kia các cụ vẫn nói nghề giáo là nghề cao quý nhất nhưng tôi không biết điều đó xã hội có biết không? Đã có biết bao lời bàn để tìm ra lối đi cho giáo viên Mầm Non nhưng tôi vẫn thấy sự im lặng và các cô giáo Mầm Non vẫn ngày ngày âm thầm chịu đựng. Phải có điều gì đó giúp cô với chứ? Chẳng lẽ như thế này mãi sao? Các cô yêu các cháu mình lắm chứ? Tôi hi vọng dù dó là hi vọng mong manh " xã hội hãy hiểu cho chúng tôi".



guest

Tôi đã chán nghề giáo viên
Ngày gửi: 11/14/2008 6:05:01 PM

Tôi là một giáo viên mầm non đã đi dạy được 8 năm rồi. Khi xưa tôi ao ước được dạy các em nhỏ nhưng bây giờ tôi thật chán nản. Mỗi lần có đoàn kiểm tra của Sở hay của Phòng về trường là giáo viên chúng tôi thật mệt. Phải làm sao khi đoàn kiểm tra về mà chúng tôi không bị la thì hiệu trưởng chúng tôi vui, còn nếu không thì...Áp lực thì nhiều mà lương thì chẳng bao nhiêu.Thật là chán.


guest
Các bậc cha mẹ nên thông cảm
Ngày gửi: 11/15/2008 10:33:12 AM


Trẻ con tính tình hiếu động, chưa đủ suy nghĩ nên chăm sóc và dạy dỗ cho các em là rất khó khăn. Những chuyện không may xảy ra ở nhà trẻ chẳng hạn như các em bị té ngã, chân tay bị trầy xước...là điều rất khó tránh khỏi. Thật đáng buồn và đáng thương cho các GVMN khi phải đối mặt với những cha mẹ với quan niệm "nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đỗ ruột" hoặc "con tôi là cục kim cương".



guest

Hãy thương lấy các gv mầm non.
Ngày gửi: 11/15/2008 1:45:57 PM

Đọc được những lời bộc bạch của các chị làm cho tôi thêm thất vọng về cái nghề này. Bởi tôi cũng là một gv mầm non, tôi đã quá mệt mỏi khi phải đến trường, phải cật lực làm đủ mọi việc mà không được nghỉ lấy vài giây, đã vậy mà còn bị cấp trên theo dõi như công an canh tội phạm. Không biết có ai khổ như chúng tôi không, đã vậy đồng lương quá ít ỏi không đủ trang trải cho cuộc sống.


guest
Cám ơn người mẹ của trẻ thơ
Ngày gửi: 11/15/2008 2:45:47 PM


Đọc những gì bạn viết, tôi cảm thấy thật cảm động. Là giáo viên mầm non với bộn bề khó khăn, áp lực, căng thẳng, thật chúng tôi không mong gì hơn là được phụ huynh hiểu và thông cảm cho công việc của chúng tôi. Phụ huynh yêu con họ 10 phần thì chúng tôi, những người làm công tác chăm sóc chúng cũng yêu chúng được 5 phần, chúng tôi luôn mang những điều tốt đẹp đến cho những đứa con không phải do mình sinh ra. Nhưng rủi ro làm sao biết trước được. Những hành động nóng nảy của phụ huynh thực sự làm chúng tôi cảm thấy đau lòng.



guest

Đã rất hiểu nghề mầm non.
Ngày gửi: 11/15/2008 8:14:29 PM

chúng tôi rất mong BLĐ cấp trên giúp đỡ tạo mọi điều kiện cho giáo viên Mầm Non đỡ vất vả sớm được hưởng đồng luơng từ nhà nước. Sự quan tâm các cấp lãnh đạo từ trên xuống.


quynho
Tôi đã thấy, và thật buồn!
Ngày gửi: 11/15/2008 11:06:39 PM


Có một lần năm ngoái, tôi đưa con đến trường và thấy trong trường phụ huynh tụm năm tụm ba ồn ào. Một chị luôn miệng nói về chuyện con chị ta bị gì đó, rồi máy ảnh và dẫn theo cả một anh tự xưng là nhà báo. Sau đó hiệu trưởng cũng giải quyết ổn thỏa. Việc thật nhỏ nhặt: bé lớp gấu bông đi học bị bạn cắn để lại một vết cắn trên má.
Chuyện chỉ có thế nhưng phụ huynh đã làm lớn chuyện không cần thiết. Sau đó phụ huynh được gì? Chẳng được gì cả ngoài khoảng cách giữa cô giáo và phụ huynh ngày càng xa.
Con mình thì ai chẳng xót, nhưng xin các phụ huynh hãy hiểu và thông cảm cho giáo viên mầm non. Họ đã chịu quá nhiều áp lực, phụ huynh chúng ta đừng tạo thêm áp lực lên đôi vai của những cô giáo nữa. Để mỗi sáng, mỗi chiều, các cô có thể tươi cười nhận con và trả con chúng ta mà không phải băn khoăn gì.




guest

Giáo viên mầm non, nặng nề về trách nhiệm.
Ngày gửi: 11/15/2008 11:10:48 PM

Giáo viên mầm non luôn phải căng thẳng với trách nhiệm đảm bảo an toàn cho trẻ, thế nhưng đôi khi cũngg gặp "tai nạn" bởi chính sự nóng nảy và không thông cảm của phụ huynh. Mong sao phụ huynh hiểu cho công việc của cô giáo và thông cảm với chúng tôi.


guest
Giáo viên mầm non hãy cố gắng.
Ngày gửi: 11/18/2008 5:11:55 PM


Tôi cũng là giáo viên mầm non. Biết rằng giáo viên mầm non chịu nhiều thiệt thòi nhưng hãy vì sự nghiệp "Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người". Các bạn hãy cố gắng từ từ rồi Bộ trưởng Bộ Giáo dục sẽ chế độ đãi ngộ cho nghành mầm non mà thôi, dù tuổi tôi sắp về hưu, công việc tôi làm cũng nhiều( vừa dạy lớp, kế toán,có năm làm tổ chuyên môn)nhưng tôi vẫn còn trụ được đến nay. Hãy noi gương theo Bác dù vất vả cũng cố gắng vượt qua.



guest

Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Ngày gửi: 11/20/2008 10:18:31 AM

Ngày nhà giáo việt nam, những cô giáo mầm non nhận được những lời tâm tình, chia sẻ này thật quý.
Chúng ta hãy cùng vững bước nhé.



guest
Sống ở đời phải biết thông cảm.
Ngày gửi: 11/21/2008 10:07:46 AM


Ngày 20/11, đọc lại bài viết bỗng thấy trách nhiệm của các cô đối với sự an toàn của trẻ thật nặng nề. Chỉ tôn vinh bằng lời nói thôi cũng chưa đủ. Xã hội cần có sự quan tâm đặc biệt xứng đáng với công lao các cô. Họ đã quá vất vả với công việc của mình rồi đằng này lại chịu thêm áp lực của các bậc phụ huynh mỗi khi bị phàn nàn về việc quản lý con cái của của họ không chu đáo. Nói chung chúng ta nên thông cảm vói các giáo viên mầm non.



guest

Là cô giáo hay là bác lao công??...
Ngày gửi: 11/21/2008 1:04:23 PM

Tôi là một cô giáo MN lâu năm, tôi đã học ĐH MN, chuyên ngành của tôi là chăm sóc và giáo dục trẻ. Vậy mà, hàng ngày tôi phải lau chùi lớp học, lau chùi nhà vệ sinh, lau chùi hành lang, lau chùi kính cửa, dọn dẹp các kệ góc, bưng bê đồ ăn từ nhà bếp lên đến lớp học, giặt khăn, rửa ly... Với chừng ấy công việc trong mỗi ngày thì liệu tôi có làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ hay không?...Người thiệt thòi sẽ là các bé. Tôi muốn các cấp lãnh đạo hãy có những biện pháp để người giáo viên chỉ làm đúng công việc chuyên môn của mình: Đó là dạy dỗ, chăm sóc các cháu MN, chứ không phải là cô bảo mẫu, là bác lao công..


guest
hãy thông cảm và chia sẻ!
Ngày gửi: 11/23/2008 8:38:20 PM


Tôi có một bé trai 4 tuổi, cứ thứ 7, chủ nhật ở nhà là : ông bà, ba mẹ trông mà không u đầu cũng trầy chân tay, mặt mũi. Trong khi đó cả tuần ở trường thì không sao. Vậy nên thỉnh thoảng bé có bị bạn cắn một miếng hay cào một cái, xót con thật đấy, nhưng nhìn thấy cô lo lắng mình cũng cho qua, vui vẻ. Mình không muốn chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt ấy mà giữa cô và ba mẹ lại có những chuyện không hay. Hãy thông cảm với các cô các bạn ạ.



guest

Làm quen
Ngày gửi: 12/25/2008 11:24:26 PM

Tôi là cô giáo MN tôi muốn làm quen với các bạn để chia sẻ cách làm đồ chơi tự tạo, trang trí lớp ...để bớt khổ. Nếu đồng ý gởi cho tôi đia chỉ" giotnuocmatchiadoi1993@yahoo.com


guest
Áp lực công việc
Ngày gửi: 11/17/2011 8:01:17 PM


Tôi cũng là giáo viên mầm non, tôi cũng thấy mệt mỏi cống hiến hơn chục năm trong nghề, là giáo viên giỏi cấp tp, mà tới nay vãn chưa được biên chế, nhiều lúc muốn nghỉ làm nhưng nghĩ cho cùng mình đã yêu cái nghề này rồi thì phải đi nốt quãng đường.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Nhiều trường mầm non ở Hà Nội thay thực đơn sau úng ngập (8/11)
 Công bố 30 giáo viên đoạt giải thưởng Võ Trường Toản năm 2008 (7/11)
 Hệ thống trường mầm non tại TP Hồ Chí Minh: “Bói” không ra cán bộ y tế (6/11)
 Nghịch cảnh mầm non ngày mưa (5/11)
 Các trường ồ ạt tăng học phí (3/11)
 Nỗi khổ của giáo viên mầm non công lập: Khó sống với lương hợp đồng (31/10)
 Thầy giáo mầm non độc nhất tại Hà Tĩnh (30/10)
 Mẫu giáo có nguy cơ đóng cửa vì… tăng giá ăn (29/10)
 Nhiều giáo viên mầm non ở Sơn Dương, Tuyên Quang: Bị chồng “hành” vì... lương!? (28/10)
 Chỗ học cho trẻ mầm non Hà Nội: "Liệu cơm gắp mắm" (25/10)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i