Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

MƯA

Mưa rơi tí tách

Hạt trước hạt sau

Không xô đẩy nhau

Xếp hàng lần lượt

 

Mưa vẽ trên sân

Mưa dàn trên lá

Mưa rơi trắng xóa

Bong bóng phập phồng

 

Mưa nâng cánh hoa

Mưa gọi chổi biếc

Mưa rửa sạch bụi

Như em lau nhà.

 

Mưa rơi, mưa rơi

Mưa là bạn tôi

Mưa là nốt nhạc

Tôi hát thành lời…

                                      Tác giả: Nguyễn Diệu

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Cầu vồng - Phạm Hổ (09-08-2022)
 Thơ: Mưa làm nũng (06-08-2022)
 Thơ: Mưa bóng mây (06-08-2022)
 Thơ: Hạt mưa (Nguyễn Khắc Hào) (06-08-2022)
 Thơ: Đàn mưa con (05-08-2022)
 Thơ: Mưa phùn (05-08-2022)
 Thơ: Hạt mưa (Nam Hương) (05-08-2022)
 Thơ: Mưa (Trương Thị Minh Huệ) (04-08-2022)
 Thơ: Mưa (Trần Đăng Khoa) (04-08-2022)
 Thơ: Mưa (04-08-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...