Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

MƯA

Mưa ơi đừng rơi nữa
Mẹ vẫn chưa về đâu
Chợ làng, đường xa lắm
Qua sông chẳng có cầu

Mưa vẫn rơi, vẫn rơi
Ào ào trên mái lạ
Con sông vào mùa hạ
Nước dâng đầy khó đi

Chiều mưa càng thương mẹ
Vai gầy nặng lo toan
Gió lùa qua kẽ liếp
Mưa ngập tràn mắt em

                                                Tác giả: Phạm Phương Lan

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Ông trời bật lửa (03-08-2022)
 Thơ: Bé nhìn biển (02-08-2022)
 Thơ: Âm thanh mùa thu (30-07-2022)
 Thơ: Ai dậy sớm (27-07-2022)
 Thơ: Uống (23-07-2022)
 Thơ: Mưa bóng mây (22-07-2022)
 Thơ: Chị gió (21-07-2022)
 Thơ: Hạt mưa (21-07-2022)
 Thơ: Buổi trưa hè (18-07-2022)
 Thơ: Tia nắng (07-07-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10