Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

ÂM THANH MÙA THU

Giờ như cũng đã thu rồi
Heo may chạm gót bồi hồi lá khô
Cơn mưa nhè nhẹ mơ hồ
Rắc trên cành bưởi giả đò lim dim
Ai cười làm động tiếng chim
Mùa thu rớt khẽ xuống thềm... âm thanh

                                      Nguyễn Lãm Thắng

 

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Ai dậy sớm (27-07-2022)
 Thơ: Uống (23-07-2022)
 Thơ: Mưa bóng mây (22-07-2022)
 Thơ: Chị gió (21-07-2022)
 Thơ: Hạt mưa (21-07-2022)
 Thơ: Buổi trưa hè (18-07-2022)
 Thơ: Tia nắng (07-07-2022)
 Thơ: Làng em buổi sáng (07-07-2022)
 Thơ: Mùa hè của em (07-07-2022)
 Thơ: Mây thi vẽ (07-07-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10