Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

CHỊ GIÓ

Cuốn sách ai để trên bàn

Tự mình biết lật từng trang học bài

 Mẹ bận phơi áo sân ngoài

Võng ru bé ngủ – miệt mài cứ ru  

 

Ngọn lửa trong bếp cháy lu

Bỗng reo tí tách, tựa như lửa cười…

…Thì ra Chị Gió ngược xuôi

Đến đâu cũng muốn giúp người một tay.

                                                Đoàn Vị Thượng

 

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Hạt mưa (21-07-2022)
 Thơ: Buổi trưa hè (18-07-2022)
 Thơ: Tia nắng (07-07-2022)
 Thơ: Làng em buổi sáng (07-07-2022)
 Thơ: Mùa hè của em (07-07-2022)
 Thơ: Mây thi vẽ (07-07-2022)
 Thơ: Gió và Gương (07-07-2022)
 Thơ: Cuối hè (05-07-2022)
 Thơ: Chiều đồng nội (05-07-2022)
 Thơ: Chớm thu (05-07-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10