Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

MƯA BÓNG MÂY

Bỗng nhiên lắc rắc mưa rơi

Hay là mây nhỏ mải chơi... tè dầm.

Hàng cây nghiêng lá thì thầm

Lót vài tia nắng mây nằm chung chiêng.

 

Ngượng ngùng mây trốn đi liền

Chú chim sâu nhỏ ngó nghiêng tìm mồi.

Giật mình giọt nước vỡ đôi

Vỗ lên đôi cánh chơi vơi nắng vàng.

                                       Nguyễn Đình Xuân

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Chị gió (21-07-2022)
 Thơ: Hạt mưa (21-07-2022)
 Thơ: Buổi trưa hè (18-07-2022)
 Thơ: Tia nắng (07-07-2022)
 Thơ: Làng em buổi sáng (07-07-2022)
 Thơ: Mùa hè của em (07-07-2022)
 Thơ: Mây thi vẽ (07-07-2022)
 Thơ: Gió và Gương (07-07-2022)
 Thơ: Cuối hè (05-07-2022)
 Thơ: Chiều đồng nội (05-07-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10