Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

BÉ NHÌN BIỂN

Nghỉ hè với bố

Bé ra biển chơi

Tưởng rằng biển nhỏ

Mà to bằng trời.

 

Như con sông lớn

Chỉ có một bờ

Bãi giằng với sóng

Chơi trò kéo co.

 

Phì phò như bễ

Biển mệt thở rung

Còng giơ gọng vó

Định khiêng sóng lừng.

 

Nghìn con sóng khỏe

Lon ta lon ton

Biển to lớn thế

Vẫn là trẻ con.

                             Trần Mạnh Hảo

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Âm thanh mùa thu (30-07-2022)
 Thơ: Ai dậy sớm (27-07-2022)
 Thơ: Uống (23-07-2022)
 Thơ: Mưa bóng mây (22-07-2022)
 Thơ: Chị gió (21-07-2022)
 Thơ: Hạt mưa (21-07-2022)
 Thơ: Buổi trưa hè (18-07-2022)
 Thơ: Tia nắng (07-07-2022)
 Thơ: Làng em buổi sáng (07-07-2022)
 Thơ: Mùa hè của em (07-07-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10