Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

ÔNG TRỜI BẬT LỬA

Chị mây vừa kéo đến

Trăng sao trốn cả rồi

Đất nóng lòng chờ đợi

Xuống đi nào mưa ơi!

 

Mưa! Mưa xuống thật rồi!

Đất hả hê uống nước

Ông sấm vỗ tay cười

Làm bé bừng tỉnh giấc.

 

Chớp bỗng lòe chói mắt

Soi sáng khắp ruộng vườn

Ơ! Ông trời bật lửa

Xem lúa vừa trổ bông.

                                      Tác giả: Đỗ Xuân Thanh

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Bé nhìn biển (02-08-2022)
 Thơ: Âm thanh mùa thu (30-07-2022)
 Thơ: Ai dậy sớm (27-07-2022)
 Thơ: Uống (23-07-2022)
 Thơ: Mưa bóng mây (22-07-2022)
 Thơ: Chị gió (21-07-2022)
 Thơ: Hạt mưa (21-07-2022)
 Thơ: Buổi trưa hè (18-07-2022)
 Thơ: Tia nắng (07-07-2022)
 Thơ: Làng em buổi sáng (07-07-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10