Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

MƯA LÀM NŨNG

Đang chang chang nắng

Bỗng ào mưa rơi

Sân lúa đang phơi

Đã vội phải quét.

 

Mưa chưa ướt đất

Chợt lại xanh trời

Bé hiểu ra rồi

Mưa làm nũng mẹ!

                                                Tác giả: Nguyễn Trọng Hoàn

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Mưa bóng mây (06-08-2022)
 Thơ: Hạt mưa (Nguyễn Khắc Hào) (06-08-2022)
 Thơ: Đàn mưa con (05-08-2022)
 Thơ: Mưa phùn (05-08-2022)
 Thơ: Hạt mưa (Nam Hương) (05-08-2022)
 Thơ: Mưa (Trương Thị Minh Huệ) (04-08-2022)
 Thơ: Mưa (Trần Đăng Khoa) (04-08-2022)
 Thơ: Mưa (04-08-2022)
 Thơ: Ông trời bật lửa (03-08-2022)
 Thơ: Bé nhìn biển (02-08-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...