Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

HẠT MƯA

Tôi ở trên giời
Tôi rơi xuống đất
Tưởng rằng tôi mất
Chẳng hóa tôi không.

Tôi chảy ra sông
Nuôi loài tôm cá
Qua các làng xã
Theo máng theo mương
Vào những ruộng nương
cho người trồng trọt
Thóc màng chật cót
Cơm trắng đầy nồi
Vậy chớ khinh tôi
Hạt mưa hạt móc.

                                                Tác giả: Nam Hương

         

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Mưa (Trương Thị Minh Huệ) (04-08-2022)
 Thơ: Mưa (Trần Đăng Khoa) (04-08-2022)
 Thơ: Mưa (04-08-2022)
 Thơ: Ông trời bật lửa (03-08-2022)
 Thơ: Bé nhìn biển (02-08-2022)
 Thơ: Âm thanh mùa thu (30-07-2022)
 Thơ: Ai dậy sớm (27-07-2022)
 Thơ: Uống (23-07-2022)
 Thơ: Mưa bóng mây (22-07-2022)
 Thơ: Chị gió (21-07-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...