Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

MƯA BÓNG MÂY

Có cơn mưa nào lạ thế

Thoáng qua rồi tạnh ngay

Em về nhà hỏi mẹ

Mẹ cười: “Mưa bóng mây”.

 

Cơn mưa rơi nho nhỏ

Không làm ướt tóc ai

Tay em che trang vở

Mưa chẳng khắp bàn tay.

 

Mưa yêu em mưa đến

Dung dăng cùng đùa vui

Mưa cũng làm nũng mẹ

Vừa khóc xong đã cười.

                                      Tác giả: Tô Đông Hải

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Hạt mưa (Nguyễn Khắc Hào) (06-08-2022)
 Thơ: Đàn mưa con (05-08-2022)
 Thơ: Mưa phùn (05-08-2022)
 Thơ: Hạt mưa (Nam Hương) (05-08-2022)
 Thơ: Mưa (Trương Thị Minh Huệ) (04-08-2022)
 Thơ: Mưa (Trần Đăng Khoa) (04-08-2022)
 Thơ: Mưa (04-08-2022)
 Thơ: Ông trời bật lửa (03-08-2022)
 Thơ: Bé nhìn biển (02-08-2022)
 Thơ: Âm thanh mùa thu (30-07-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...