Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

ĐÀN MƯA CON

Đám mây đen nặng trĩu
Cúi mình xuống thấp dần
Cho đến khi rạn vỡ
Sinh ra triệu đứa con.

Đàn mưa con bé tí
Trong trẻo như giọt sương
Vừa mới rời tay mẹ
Đã can đảm xuống đường.

Giọt đậu vào cành khế
Giọt thấm xuống cánh đồng
Giọt bay trên mái phố
Nhảy dù xuống dòng sông…

Sau nhiều ngày trôi nổi
Đi du lịch khắp nơi
Chúng gặp nhau ở biển
Làm sóng trắng trùng khơi.

                                      Tác giả: Phi Tuyết Ba

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Mưa phùn (05-08-2022)
 Thơ: Hạt mưa (Nam Hương) (05-08-2022)
 Thơ: Mưa (Trương Thị Minh Huệ) (04-08-2022)
 Thơ: Mưa (Trần Đăng Khoa) (04-08-2022)
 Thơ: Mưa (04-08-2022)
 Thơ: Ông trời bật lửa (03-08-2022)
 Thơ: Bé nhìn biển (02-08-2022)
 Thơ: Âm thanh mùa thu (30-07-2022)
 Thơ: Ai dậy sớm (27-07-2022)
 Thơ: Uống (23-07-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...