Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

CẦU VỒNG

Mưa nắng bắc cầu vồng

Ai đi đâu, về đâu?

Không thấy sông dưới cầu

Chỉ mênh mông đồng lúa.

 

Cầu vồng như dải lụa

Rực rỡ bảy sắc màu

Cầu chờ mãi hồi lâu

Không ai qua, biến mất…

                                      Tác giả: Phạm Hổ

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Mưa làm nũng (06-08-2022)
 Thơ: Mưa bóng mây (06-08-2022)
 Thơ: Hạt mưa (Nguyễn Khắc Hào) (06-08-2022)
 Thơ: Đàn mưa con (05-08-2022)
 Thơ: Mưa phùn (05-08-2022)
 Thơ: Hạt mưa (Nam Hương) (05-08-2022)
 Thơ: Mưa (Trương Thị Minh Huệ) (04-08-2022)
 Thơ: Mưa (Trần Đăng Khoa) (04-08-2022)
 Thơ: Mưa (04-08-2022)
 Thơ: Ông trời bật lửa (03-08-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...