Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

ĐẢO NHỎ MẾN YÊU

Cong cong hình chữ S
Là đất nước Việt Nam
Biển xanh dài vô tận
Dọc theo miền đất nước

Những đảo lớn, đảo nhỏ
Bạn ơi bạn có biết?
Là Trường Sa, Hoàng Sa
Nơi đây là mái nhà

Của những người lính thủy
Của người dân hải đảo
Xây dựng và gìn giữ
Những hòn đảo thân yêu.

Sưu tầm

Nguồn: https://phamhuuhoan.blogspot.com/2017/01/

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Ông Lê-nin (23-05-2022)
 Chú giải phóng quân (23-05-2022)
 Cây dừa (12-11-2021)
 Về quê (12-11-2021)
 Viếng lăng Bác (12-11-2021)
 Thăm quê Bác (12-11-2021)
 Quê hương (11-11-2021)
 Thơ: Cây đa (18-05-2009)
 Thơ: Bên sông kinh thầy (18-05-2009)
 Thơ: Trông trăng (11-05-2009)
1 2 3 4