Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

CHÚ GIẢI PHÓNG QUÂN

Chú là chú em

Chú đi tiền tuyến, nửa đêm chú về

Ba lô con cóc to bè

Mũ tai bèo bẻ vành xòe trên vai

Cả nhà mừng quá chú ơi!

Y như em đã mơ rồi đêm nao.

Chú về kể chuyện vui sao

Mỹ thua cũng khóc như nhiều trẻ con

Chắp tay lạy má xin cơm

Em mà có đói chẳng thèm thế đâu.

Muốn xin chiếc mũ tai bèo

Làm cô giải phóng, vượt đèo Trường Sơn.

Cẩm Thơ

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Cây dừa (12-11-2021)
 Về quê (12-11-2021)
 Viếng lăng Bác (12-11-2021)
 Thăm quê Bác (12-11-2021)
 Quê hương (11-11-2021)
 Thơ: Cây đa (18-05-2009)
 Thơ: Bên sông kinh thầy (18-05-2009)
 Thơ: Trông trăng (11-05-2009)
 Thơ: Cái sân (11-05-2009)
 Đồng dao - Nhảy vòng (03-03-2009)
1 2 3