Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

 VỀ QUÊ

Nghỉ hè bé lại thăm quê

Được đi lên rẫy, được về tắm sông

Thăm bà, rồi lại thăm ông

Thả diều, câu cá… sướng không chi bằng

Đêm về ngồi ngắm ông trăng

Nghe ông kể chuyện chị Hằng ngày xưa

Bà rang đậu lạc thơm chưa

Mời ông bà, bé say sưa chuyện trò.

Nguyễn Lãm Thắng

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Viếng lăng Bác (12-11-2021)
 Thăm quê Bác (12-11-2021)
 Quê hương (11-11-2021)
 Thơ: Cây đa (18-05-2009)
 Thơ: Bên sông kinh thầy (18-05-2009)
 Thơ: Trông trăng (11-05-2009)
 Thơ: Cái sân (11-05-2009)
 Đồng dao - Nhảy vòng (03-03-2009)
 Đồng dao - Đánh đu (03-03-2009)
 Đồng dao - Con diều (28-11-2008)
1 2 3