Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Em thường rải cái nong
Ra góc sân ngồi học
Những đêm có trăng mọc
Em chơi cho đến khuya
Thường là xỉa cá mè
Hay làm mèo đuổi chuột
Những lúc mưa sậm hột
Em bắt cái vòi cau
Chảy vào giữa chum sâu
Khi trời râm em vẽ
Vẽ cô tiên lặng lẽ
Rãi hoa trên bầu trời
Thế là bao đồng lúa
Cứ chin vàng, vàng tươi...

Trần Đăng Khoa

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Đồng dao - Nhảy vòng (03-03-2009)
 Đồng dao - Đánh đu (03-03-2009)
 Đồng dao - Con diều (28-11-2008)
 Thơ: Giấc mơ (28-11-2008)
 Thơ: Buổi sáng quê nội (28-10-2008)
 Ca dao : Đất nước - Bác Hồ (21-10-2008)
 Thế là ngoan (29-07-2008)
 Sự ra đời của Đức Phật (03-03-2008)
 Thơ: Trạng ( Chủ đề: Tình yêu - Quê hương đất nước ) (22-10-2007)
 Thơ: Bánh chưng ( Chủ đề: Quê hương -Đất nước ) (09-10-2007)
1 2