Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Đêm nay trăng đang rằm
Trăng như cái mâm con
Ai treo ông cao thế
Ông nhìn đàn em bé
Muốn khoe có mặt tròn

Dưới sân em trông trăng
Có quả thị thơm lừng
Nải chuối tiêu thơm mát
Ông trăng nhìn thấy xôi
Là ông nhoẻn miệng cười
Áng chừng ông thích lắm
Trăng nở vàng như xôi.

Em chạy nhảy tung tăng
Múa hát quanh ông trăng
Em nhảy, trăng cũng nhảy
Mái nhà ướt ánh vàng

Khuya, không trông trăng nữa
Trăng thập thò ngoài cửa
Muốn rủ em đi chơi
Bồng bềnh...
                   Trăng trôi....

Trần Đăng Khoa

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Cái sân (11-05-2009)
 Đồng dao - Nhảy vòng (03-03-2009)
 Đồng dao - Đánh đu (03-03-2009)
 Đồng dao - Con diều (28-11-2008)
 Thơ: Giấc mơ (28-11-2008)
 Thơ: Buổi sáng quê nội (28-10-2008)
 Ca dao : Đất nước - Bác Hồ (21-10-2008)
 Thế là ngoan (29-07-2008)
 Sự ra đời của Đức Phật (03-03-2008)
 Thơ: Trạng ( Chủ đề: Tình yêu - Quê hương đất nước ) (22-10-2007)
1 2 3