Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

VIẾNG LĂNG BÁC

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác

Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát

Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam

Bão táp mưa sa, đứng thẳng hàng.

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ

Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân…

Bác nằm trong giấc ngủ bình yên

Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền

Vẫn biết trời xanh là mãi mãi

Mà sao nghe nhói ở trong tim!

Mai về miền Nam thương trào nước mắt

Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác

Muốn làm đoá hoa toả hương đâu đây

Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.

Viễn Phương

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thăm quê Bác (12-11-2021)
 Quê hương (11-11-2021)
 Thơ: Cây đa (18-05-2009)
 Thơ: Bên sông kinh thầy (18-05-2009)
 Thơ: Trông trăng (11-05-2009)
 Thơ: Cái sân (11-05-2009)
 Đồng dao - Nhảy vòng (03-03-2009)
 Đồng dao - Đánh đu (03-03-2009)
 Đồng dao - Con diều (28-11-2008)
 Thơ: Giấc mơ (28-11-2008)
1 2 3