Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

 

THĂM QUÊ BÁC

Cháu về quê Bác-Làng Sen

Tháng năm nắng đẹp người chen chân người.

Nơi đây lưu dấu cuộc đời

Ân tình, nhân nghĩa thuở thời ấu thơ.

Thực rồi mà ngỡ như mơ

Hàng cau toả bóng, đơn sơ căn nhà.

Giường tre, ghế gỗ, bình trà…

Hàng cây bông bụt đơm hoa đỏ hồng.

Bao ngày, bao tháng cháu mong

Được thăm quê Bác thỏa lòng nhớ nhung.

Ngày vui hội ngộ trùng phùng

Cháu con muôn nẻo về chung một nhà.

Cho dù Bác đã “đi xa”…

Song hình bóng Bác vẫn là đâu đây.

Ơn sâu, nghĩa nặng cao dày

Làng Sen quê Bác ngày ngày nở hoa.

Đoàn Xuân Miền

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Quê hương (11-11-2021)
 Thơ: Cây đa (18-05-2009)
 Thơ: Bên sông kinh thầy (18-05-2009)
 Thơ: Trông trăng (11-05-2009)
 Thơ: Cái sân (11-05-2009)
 Đồng dao - Nhảy vòng (03-03-2009)
 Đồng dao - Đánh đu (03-03-2009)
 Đồng dao - Con diều (28-11-2008)
 Thơ: Giấc mơ (28-11-2008)
 Thơ: Buổi sáng quê nội (28-10-2008)
1 2 3