Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

 

ÔNG LÊ-NIN


Ông Lê-nin ở nước Nga,

Mà em lại thấy rất là Việt Nam.

Cũng vầng trán rộng thênh thang,

Y như trán Bác mênh mang đất trời.

Cũng đôi mắt đẹp sáng ngời,

Y như mắt Bác luôn cười với em.

Cũng yêu các cháu thiếu niên,

Y như tình cảm thiêng liêng Bác Hồ.

Ông Lê-nin ở nước Nga,

Mà em lại thấy rất là Việt Nam.

Nguyễn Hồng Kiên

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Chú giải phóng quân (23-05-2022)
 Cây dừa (12-11-2021)
 Về quê (12-11-2021)
 Viếng lăng Bác (12-11-2021)
 Thăm quê Bác (12-11-2021)
 Quê hương (11-11-2021)
 Thơ: Cây đa (18-05-2009)
 Thơ: Bên sông kinh thầy (18-05-2009)
 Thơ: Trông trăng (11-05-2009)
 Thơ: Cái sân (11-05-2009)
1 2 3