Giáo dục mầm non
   Nỗi khổ của giáo viên mầm non công lập: Khó sống với lương hợp đồng
 

Các trường mầm non của quận Tây Hồ đang rơi vào tình trạng khủng hoảng thiếu tới 49 giáo viên và việc tuyển giáo viên cho các trường là hết sức khó khăn. Ngay sau đó, nhiều bạn đọc đã gọi điện đến Tòa soạn chia sẻ, thông cảm với nỗi khổ của giáo viên mầm non, đồng thời có kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết vấn đề này.

Áp lực ngày càng cao
Bạn đọc Ngô Thị Loan thay mặt nhiều người dân phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng nêu ý kiến: Thật là tủi thân cho nhiều cô giáo mầm non ở quận Tây Hồ vì mỗi tháng chỉ được hưởng mức lương khiêm tốn chưa đến 1 triệu đồng. Trong khi ngày nào các cô cũng phải đứng lớp từ 7h sáng đến 17h chiều để chăm sóc, dạy dỗ các cháu. Ngày nghỉ, các cô phải dành thời gian chuẩn bị giáo án, tranh ảnh phục vụ cho lớp học. Thử hỏi, với mức thu nhập quá ít ỏi trong thời buổi giá cả "leo thang" như hiện nay thì cuộc sống của các cô có đảm bảo không và ai dám chắc rằng với thu nhập như vậy, các cô sẽ tận tụy, yêu nghề "trồng người"?

Bà Vũ Tuyết Minh ở quận Thanh Xuân vốn là giáo viên mầm non đã nghỉ hưu nhìn nhận vấn đề trên ở một khía cạnh khác. Đó là việc dạy trẻ hiện nay không đơn giản. Giáo viên thiếu mà học sinh thì đông, thậm chí quá tải. Các cô vừa dạy vừa trông nom, phục vụ các cháu tận tình, chu đáo, kể cả phục vụ các cháu đi vệ sinh. Nhưng chỉ cần sơ sẩy để các cháu ngã, nghịch bẩn hoặc quát cháu hơi to và khi phụ huynh biết là làm to chuyện ngay, đề nghị cô giáo và nhà trường có giải trình, xin lỗi, thậm chí phải bồi thường thỏa đáng!


Giờ học hát tại trường Mầm non công lập Lê Quý Đôn, quận Hai Bà Trưng

Mới đây, có phụ huynh còn đề nghị một số cơ quan báo chí vào cuộc đưa tin việc con mình đang theo học tại một trường mầm non bị cô giáo có hành vi "quá tay", gây thương tích cho con. Có thể nói, áp lực đối với giáo viên mầm non ngày càng nặng nề.

Thiếu giáo viên công lập - Trách nhiệm của ai?
Về vấn đề thiếu giáo viên mầm non tại quận Tây Hồ, bạn đọc Nguyễn Tiến Chữ ở quận Hoàng Mai thẳng thắn: Trách nhiệm giải quyết vấn đề trên thuộc về lãnh đạo UBND và Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Tây Hồ.

Bạn đọc này nêu câu hỏi: Việc thiếu giáo viên có đồng nghĩa với kém chất lượng dạy và học không trong khi Liên Bộ Giáo dục - Đào tạo và Nội vụ đã có Thông tư liên tịch ngày 28-11-2007 về việc "Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập" nêu rõ lớp có trẻ bán trú: 2 giáo viên phụ trách một lớp có từ 25 đến 30 trẻ và lớp mẫu giáo nếu nhiều hơn 10 trẻ thì được bố trí thêm một giáo viên.

Rõ ràng khi một giáo viên phụ trách một lớp có số học sinh vượt quá mức quy định thì không thể đảm đương chăm sóc, dạy các cháu đạt chất lượng.

Một số bạn đọc cũng cho rằng, để "hút" giáo viên về với trường mình, ngành giáo dục cần nâng mức lương khởi điểm cao hơn, đồng thời có chế độ thi tuyển công chức, không để giáo viên "chung sống" mãi với mức lương hợp đồng thì các cô mới yên tâm phục vụ lâu dài. Không thể trông chờ vào khoản đóng góp của phụ huynh học sinh để giảm bớt khó khăn cho các cô vì đó chỉ là giải pháp tạm thời. Hơn nữa, nếu các mức đóng góp này không đúng quy định hiện hành sẽ gây phản ứng tiêu cực từ phía cha mẹ học sinh.

Được biết, không chỉ quận Tây Hồ mà một số quận khác trên địa bàn thành phố đang thiếu giáo viên mầm non. Để giải bài toán này, thành phố cần chỉ đạo ngành Giáo dục - Đào tạo phối hợp với các ngành liên quan có chính sách ưu đãi cho đội ngũ giáo viên bậc học mầm non, nhất là các cô giáo trẻ mới tốt nghiệp từ các trường đào tạo chuyên ngành.

Để khẩu hiệu "Vì tương lai con em chúng ta" đi vào cuộc sống, đạt kết quả cao thì trước hết chúng ta cần phải chia sẻ, thông cảm với nỗi khổ của các cô giáo, giúp đỡ các cô vượt qua khó khăn, cải thiện đồng lương, thu nhập chính đáng...

Theo Tin Tức

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Tôi đồng tình
Ngày gửi: 11/3/2008 8:06:20 PM

Tôi cũng là 1 giáo viên MN mới ra trường năm nay là năm thứ 3 của tôi và khoảng vài tháng nữa là tôi xin nghỉ. Thật là tiếc vì đã cố gắng học và cố gắng làm nhưng cuối cùng phải bỏ cuộc cũng vì những lý do như bài viết nói trên. Cái nghề GVMN sao mà bạt bẽo quá lương thì thấp mà công việc thì bù đầu, năm nào cũng nói giảm tải sổ sách, họp hành cho cô nhưng cuối cùng cũng vậy. Sáng thì vào lao động tay chân tay (phục vụ trẻ) tối về lao động trí óc (soạn giáo án). Tiền lương thì không có bao nhiêu mà bao nhiêu khoản trừ, tiền khám sức khỏe cho cô cũng bắt cô đóng luôn, lúc nào cũng bị áp lực từ BGH hở tí là trừ điểm, lúc nào cũng bị thanh tra, kiểm tra lên tiết.P hụ huynh bây giờ thì trời đánh thấy ớn vui cũng méc buồn cũng méc, chăm sóc cho con mình khỏe mạnh không thấy nói gì mà lỡ bị trầy trụa 1 chút là coi như tiêu đời. Chương trình thì thay đổi liên miên không biết đâu mà dạy. Bạn bè học chung trường lâu ngày gặp lại đứa nào cũng than và có ý định bỏ nghề đứa nào lỡ chưa có người yêu thì lo bị ế vì không có thời gian. Tôi sợ nhất là những lúc lên tiết phải chuẩn bị đủ thứ. Cái nghề này ai cũng sợ quá rồi chỉ là những ai đã lỡ theo mấy chục năm rồi đành phải ráng thêm vài năm để về hưu thôi.


guest
Tôi thấy buồn.
Ngày gửi: 11/9/2008 9:06:31 AM


Là một cô giáo mầm non sắp ra trường mà tôi thấy chán nản và không yêu nghề chút nào cả. Thực tế cơm áo gạo tiền làm tôi thấy chán. Biết bao giờ mầm non mới khá hơn được.



guest

Tôi thấy chán cái nghề " cô nuôi dạy hổ".
Ngày gửi: 11/15/2008 5:12:30 AM

Là một giáo viên hợp đồng ở một trường Mầm Non thị trấn, trong khi giá cả thị trường thì đắt đỏ mà mức lương chỉ có 540.000d/tháng, làm sao mà sống nổi? Công việc thì nhiều hơn người khác, lên lớp lo thanh kiểm tra ( hết BGH, PGD kiểm tra tiết dạy, sổ sách) về nhà lo chồng không chịu vì đi làm cả ngày về nhà không có đồng nào, không những thế lại còn lo SGD kiểm tra nữa chứ, hồ sơ, sổ sách thì chồng chất. Phụ huynh thì khó tính. Thật khổ quá.


guest
Tôi cảm thấy quá mệt mỏi
Ngày gửi: 10/21/2010 10:04:12 PM


Tôi cũng là 1 giáo viên mầm non gần chục năm mà cảm thấy quá bức xúc và ngột ngạt. Tiền lương ít là 1 vấn đề nhưng vấn đề quan trọng hơn là công việc quá nhiều khiến tôi lâm vào tình trạng mệt mỏi, trở lên cáu gắt, chán nghề, mỗi giáo viên chúng tôi 1 mình phụ trách từ 30-40 học sinh thử hỏi chăm sóc và dạy giỗ có chất lượng được không. Theo tôi muốn thoải mái bằng lòng với nghề thì chỉ có không lấy chồng là tốt nhất đỡ phải nghe sự phàn làn của bố mẹ và chồng con. Tôi mong sao nhà nước công bằng cho chúng tôi để có thêm nhiều các em yêu thích và lựa chọn cô giáo nuôi dạy trẻ là nghề gắn bó cả đời với mình. Tất cả chúng tôi sẽ yên tâm công tác và cố gắng tìm tòi, sáng tạo và yêu nghề hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo,các ban ngành tối cao nhất đã sáng suốt và yêu tiên cân nhắc ngành mầm non của chúng tôi.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Thầy giáo mầm non độc nhất tại Hà Tĩnh (30/10)
 Mẫu giáo có nguy cơ đóng cửa vì… tăng giá ăn (29/10)
 Nhiều giáo viên mầm non ở Sơn Dương, Tuyên Quang: Bị chồng “hành” vì... lương!? (28/10)
 Chỗ học cho trẻ mầm non Hà Nội: "Liệu cơm gắp mắm" (25/10)
 “Mái Nhà Xanh” trong trường mầm non (25/10)
 Giáo viên mầm non vật lộn với áp lực (23/10)
 Quá tải tại các Trường mầm non ở Hà Nội: Thiếu quỹ đất xây trường (23/10)
 Trường tư thục “hút” hết cô giáo trường công lập (22/10)
 Hà Nội: Nhiều trường mầm non quá tải gấp 2 - 3 lần (21/10)
 Ngày 20/10 viết về “Người Mẹ thứ hai”. (21/10)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i