Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Chào buổi sáng

Buổi sáng, bé thức dậy và mở cánh cửa sổ ra.

Bé thấy ngoài trời nắng đẹp và có một chú Chim đậu trên cành cây đang hót líu lo, líu lo.

- Chào chú Chim. Chúc chú một buổi sáng vui vẻ - Bé nói.

- Chào bé ngoan! Chút chít, chút chít... - chú Chim nói rối rít.

Bé vẫy vẫy tay chào Chim và chú Chim vẫy hai cánh chào lại.

Nguyễn Thị Quyên sưu tầm

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Mưa (21-09-2022)
 Thơ: Sao lấp lánh (21-09-2022)
 Thơ: Bóng mây (21-09-2022)
 Truyện: Chú bé Giọt Nước (12-09-2022)
 Truyện: Lửa, mưa và con hổ hung hăng (23-08-2022)
 Truyện: Chuyện bốn mùa (16-08-2022)
 Thơ: Mưa (Nguyễn Diệu) (13-08-2022)
 Thơ: Cầu vồng - Phạm Hổ (09-08-2022)
 Thơ: Mưa làm nũng (06-08-2022)
 Thơ: Mưa bóng mây (06-08-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...