Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Mưa

Mưa ở trên trời

Mưa rơi xuống đất

Vừa ngồi trong nước

Đã nhào ra sân

Mưa không có chân

Ở đâu cũng đến.

                   Lê Lâm

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Sao lấp lánh (21-09-2022)
 Thơ: Bóng mây (21-09-2022)
 Truyện: Chú bé Giọt Nước (12-09-2022)
 Truyện: Lửa, mưa và con hổ hung hăng (23-08-2022)
 Truyện: Chuyện bốn mùa (16-08-2022)
 Thơ: Mưa (Nguyễn Diệu) (13-08-2022)
 Thơ: Cầu vồng - Phạm Hổ (09-08-2022)
 Thơ: Mưa làm nũng (06-08-2022)
 Thơ: Mưa bóng mây (06-08-2022)
 Thơ: Hạt mưa (Nguyễn Khắc Hào) (06-08-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...