Giáo dục mầm non
   Tâm sự cô giáo Mầm Non.
 


Người ta thường hay ví những người thầy giống như người lái đò đưa khách qua sông, khi khách qua rồi mấy ai còn trở lại và đặc biệt hơn là nhớ đến người đưa khách năm xưa. 

Chính vì lẽ đó chỉ những ai có cái tâm mới bước chân vào ngành Sư Phạm, ấp ủ trong mình một ước mơ mai này trở thành cô giáo, được dìu dắt, dạy dỗ các em và cái tâm ấy phải rộng mở hơn, to lớn hơn và dạt dào cảm xúc hơn với những ai chọn ngành Mầm Non để mai này thành một cô giáo Mầm Non – Một công việc không phải giản đơn như mọi người thường hay nghĩ.

Khi nhắc đến cụm từ “cô giáo Mầm Non” người ta hay hình dung ra những hình ảnh như cô ngồi kể chuyện cho các cháu nghe, hát múa, vui chơi cùng các cháu…Nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Đó chỉ là những giây phút hiếm hoi người giáo viên được thảnh thơi bên học trò của mình còn phần lớn thời gian phải dành cho việc dọn dẹp, ăn uống, giặt khăn, lau chùi…những công việc không thể không làm như sổ sách, giáo án lại phải chịu bao nhiêu áp lực từ việc dự giờ, kiểm tra đột xuất đến áp lực từ phía phụ huynh. Trong hoàn cảnh ấy người giáo viên không chỉ đơn thuần cần cái tâm để yêu thương mà cũng phải có nghị lực vững vàng lắm mới có thể vượt qua. Chính vì vậy cô giáo Mầm Non đã phải hóa thân giống như người diễn viên diễn nhiều vai  vừa là mẹ, vừa là cô , là nghệ sĩ, bác sĩ trong lớp học mà vai nào cũng đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối. 

Dư luận xã hội nói chung và phụ huynh nói riêng thường đòi hỏi ở người giáo viên nhiều tố chất khắt khe bởi chính những lời ăn tiếng nói, hành động của cô sẽ góp phần hình thành nên tính cách trẻ sau này. Người ta không phủ định điều đó, nhưng đặt trong hoàn cảnh một giáo viên đảm trách đến mấy chục em, mà ở lứa tuổi đang chập chững khẳng định mình, mỗi em mỗi tính cách khác nhau. Để dung hòa đựơc những tính cách đó đòi hỏi người giáo viên phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết mà không phải lúc nào cô cũng có thể nhẹ nhàng, khuôn mẫu nhưng xin hãy cảm thông bởi các cô cũng chỉ là một con người.

Và có một câu chuyện mà mỗi khi chúng tôi: Những cô giáo trẻ ngồi nói với nhau mà cười trong nước mắt. Đó là vào một buổi họp phụ huynh, khi giáo viên đề nghị cho trẻ nghỉ một ngày để các cô họp chuyên môn thì phụ huynh đã nhao nhao lên rằng: “Ôi! Nếu nó nghỉ ở nhà thì tôi chết”, khi được hỏi phụ huynh mới trả lời rằng “không biết đến trường nó sao chứ về nhà quậy lắm, ăn uống thì khó khăn”. Vậy đấy, tôi chỉ biết thở dài. Nếu như phụ huynh không thông cảm mà cứ soi mói, cứ đòi hỏi thì có phải vô hình chung phụ huynh đang đẩy chúng tôi đến gần cái chết?

Tôi không biết rằng những tâm sự của tôi có làm thay đổi được gì tốt hơn cho giáo viên Mầm Non hay không nhưng đó là những gì rất thật mà tôi đang cảm nhận, tôi rất muốn nhiều người hãy hiểu cho chúng tôi hơn, hãy cùng chia sẻ khó khăn với chúng tôi, tôi rất mong tìm được nhiều sự sẻ chia để giúp cho giáo viên Mầm Non giữ được niềm tin yêu để tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn, nhận được sự tin tưởng của phụ huynh, có được thời gian chăm sóc trẻ như những đứa con của mình bởi tôi tình nguyện gắn bó cuộc đời mình với hình ảnh ông lái đò cặm cụi bên sông. 

Hồng Thái mamnon.com

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


trunghoa

Cảm ơn chị!
Ngày gửi: 10/19/2008 6:34:35 PM

Cảm ơn chị đã thay mặt những người giáo viên Mầm Non viết lên tâm sự này! Mong rằng mọi người sau khi đọc bài này sẽ có cái nhìn khác hơn về giáo viên Mầm Non.


guest
Gửi tác giả bài viết.
Ngày gửi: 10/19/2008 8:14:39 PM


Tôi hiện cũng là giáo viên Mầm Non giống như bạn, đọc những lời tâm sự của bạn tôi như được an ủi phần nào, đúng như thế, tôi cũng muốn góp tiếng nói chung mong sao ngành Giáo Dục xem xét mà có hướng đi đúng đắn hơn đối với ngành Mầm Non. Thật sự tôi cũng rất mệt mỏi khi phải theo ngành, lương thấp, áp lực công việc nặng nề từ phía hiệu trưởng và phụ huynh, thời gian làm việc nhiều. Có lúc chịu hết nổi tôi đi tìm việc khác để làm nhưng với bằng Mầm Non mà đi làm ngành khác thì chỉ là lao động phổ thông, tôi tuyệt vọng đến mức tưởng không đứng dậy nổi. Trẻ con rất dễ thương không nhưng chăm sóc đã vất vả mà phải chịu đựng bao áp lực thì hỏi tại sao giáo viên Mầm Non ở các trường vẫn thiếu, tôi cũng thắc mắc tại sao ngành Giáo Dục cứ dửng dưng với ngành phải nói là rất quan trọng. Chưa kể những cô giáo ở tỉnh không biên chế, phải làm cho các trường tư thục đến ba mấy tuổi không biết số phận các cô về đâu. Nhiều người hỏi sao không biết học gì khác, xin hỏi ngược lại thời gian đâu, về là mệt lả người đã vậy phải sổ sách kế hoạch và lương ba đồng ấy làm sao đủ để trang trải tiền nhà, ăn uống , chi phí cá nhân, tiền học lấy đâu ra. Ôi nghĩ tới mà thương cho các cô. Bản thân tôi đã vượt qua rất nhiều trở ngại trong ngành, hiện đang làm trường quốc tế nhưng ôi thôi nó cũng phũ phàng, công việc nhẹ nhàng hơn nhưng chỉ cần bé trầy xước tí hay phụ huynh phàn nàn tí là thất nghiệp. Tôi rất hiểu những tâm sự của bạn và mong đươc chia sẻ cùng bạn. Email:n.tructhanh@yahoo.com



guest

Quá hay.
Ngày gửi: 10/19/2008 9:39:11 PM

Tuyệt vời, đúng với tâm trạng của giáo viên Mầm Non mà chỉ người giáo viên Mầm Non mới hiểu. Oh! Yes.


guest
Chỉ có chúng ta mới hiểu.
Ngày gửi: 10/19/2008 10:16:59 PM


Chỉ có những người làm giáo viên Mầm Non như chúng ta mới hiểu được những nỗi vất vả đó thôi. Dù bạn có nói thì cũng chỉ người cùng ngành chia sẻ với nhau chứ phụ huynh làm sao họ hiểu được?



guest

Chào chị!
Ngày gửi: 10/20/2008 9:03:36 AM

Em hiện đang là một sinh viên Trường CĐSPTW3, cuối năm nay cũng ra trường và trở thành một cô giáo Mầm Non giống như chị. Em rất thích bà viết này của chị bởi nó đã nói đựơc hết những gì người giáo viên muốn nói. Tâm sự của chị cũng là tâm sự chung của tất cả giáo viên. Hi vọng sẽ có nhiều người hiểu công việc của chị em mình hơn. Chúc chị luôn yêu nghề!


guest
Hãy làm sao cho mọi người hiểu.
Ngày gửi: 10/20/2008 10:30:45 AM


Giáo viên hiểu nhau thì rõ rồi nhưng chúng ta cần phải làm thế nào cho BGH, Phụ huynh hiểu và thông cảm cho chúng ta đó là điều rất quan trọng. Tôi vào nghề hơn 20 năm, phấn đấu cũng nhiều, công sức bỏ ra rất nhiều thế nhưng đổi lại tôi chẳng dược gì cả. Tôi không biết nịnh nọt nói khéo để cuối năm mọi người bỏ phiếu tín nhiệm chiến sỹ thi đua, không biết chạy chọt để được lên chức mặc dù chuyên môn của tôi rất giỏi. Tôi mệt mỏi không phải vì trẻ mà vì tình người đối với nhau. Bây giờ thì tôi đành phải giơ tay đầu hàng rút lui khỏi nghành cho thanh thản, nhẹ đầu. Tôi thấy một trong những ngành quan liêu nhiều nhất là cán bộ quản lý của ngành GD. Tôi không phủ nhận có những người có tâm nhưng số đó quá ít. Tất cả nổi vất vả GV là người lãnh trọn còn vinh quang thuộc về cán bộ quản lý. Tôi mong những người có trách nhiệm cần đi sâu và hiểu hơn tâm tình của GV chúng tôi.



guest

Gửi tác giả bài viết.
Ngày gửi: 10/20/2008 1:16:07 PM

Bạn ơi, hay lắm ,lâu rồi tôi lại đọc được những tâm sự hay như thế. Cái nghề của chúng mình nó là như vậy đấy bạn ạ. Hơn 10 năm gắn bó với nghề này thú thực tôi rất lo .Lo rằng không biết mình có thể gắn bó với nó đến bao giờ đây? Buồn lắm, tủi lắm đấy Bạn đã nghe chuyện này chưa có thật 100% đấy; Một cô giáo trường mình kể rằng ở nhà cô ấy có khách của chồng đền chơi, chồng cô ấy không dám giới thiệu với bạn mình là vợ dạy MN, mà nói rằng vợ dạy ở một trường tiểu học danh tiếng đấy. Buồn lắm phải không bạn. Ngay chính người thân của mình còn không thông cảm nữa là?


guest
vui vui .....
Ngày gửi: 10/20/2008 3:11:16 PM


Vâng đúng thế phải không các bạn ? ngành mầm non của chúng ta đúng là làm dâu trăm họ , Tôi hoàn toàn nhất trí và vui khi mọi người đã nói lên được tâm sự của mình như vậy . Tôi cũng là một giáo viên mầm non như các bạn Nhưng tôi chỉ đứng trong hàng ngũ thiểu số thôi vì là "Con trai" mà hiiii....Làm giáo viên MN đối với chúng tôi cũng gặp khá nhiều khó khăn nhưng mà đã theo ngành rùi thì " không yêu cũng phải yêu đúng không các bạn ". Nhưng được cái hay được đứng vào tốp "hàng độc" nên cũng đôi lúc tự hào nhưng mà mệt lắm. Có một người là con trai trong trường thì trời ơi trăm thứ bà rằng. Nhưng cũng rất vui khi số lượng những "hàng độc" ngày càng được tăng lên. Chúng tôi rất mong được sự chia sẻ cùng mọi người. Các ban ơi biết là cái nghề của mình nó khó khăn .Chúng ta hãy cố gắng lên nha. Chúc các bạn thành công!



guest

Đồng cảm.
Ngày gửi: 10/21/2008 12:47:36 PM

Tôi thật sự cảm ơn tác giả bài viết đã nói lên tậm trạng của hầu hết các cô mẫu giáo, dĩ nhiên trong đó có tôi. Tôi mong rằng có nhiều người đọc được bài viết của chị để họ biết và cảm thông cho những người mẹ thứ 2 của con họ.


guest
Bao giờ giáo viên Mầm Non mới thực sự được quan tâm?
Ngày gửi: 10/21/2008 3:21:57 PM


Là một giáo viên Mầm non, tôi cám ơn bạn rất nhiều vì đã thay chúng tôi nói lên những điều ấy. Tôi cũng không ít lần muốn rời xa nghề vì sức ép của công việc nhưng biết làm gì bây giờ với cái tuổi 30 này. Những người giáo viên Mầm Non luôn đồng cảm với nhau, nhưng liệu các cấp lãnh đạo có đồng cảm với chúng mình hay không? Tôi vẫn mong rằng những người lãnh đạo "yêu nghề " Mầm Non xin hãy góp tiếng nói chung của mình với các cấp có thẩm quyền để cuộc sống Mầm Non được cải thiện tốt hơn. HÃY HIỂU VÀ CHIA SẺ VÓI CHÚNG TÔI !



guest

Một giáo viên tương lai.
Ngày gửi: 10/22/2008 7:54:36 AM

Em thật sự không biết nói gì hơn nữa nhưng thật sự rằng mọi người không ai thích nghe dạy học mầm non cả. Đặc biệt hơn nữa là những chuyện đã xảy ra tại các trường mầm non vừa qua nên dưới con mắt của mọi người GVMN càng không được quý trọng hơn.


guest
Chúng ta giống nhau cả, vì chúng ta đều là giáo viên mầm non.
Ngày gửi: 10/22/2008 12:42:40 PM


Tôi vừa mới "được" làm giáo viên mầm non chua đầy 4 tháng và tôi nhận thấy các cô, các chị làm việc lâu năm trong ngành này thật là vĩ đại, và tôi tự hỏi tôi có đủ nghị lực để tiếp tục được đi hết con đường này không nữa.



guest

Em rất rất hiểu và đồng cảm với chị.
Ngày gửi: 10/22/2008 1:43:46 PM

Cám ơn chị đã nói lên điều đó. Em còn khổ hơn chị gấp 10 lần như thế. Em là giáo viên mầm non huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang-vùng sâu, mà phụ huynh thì cực kỳ ... kỳ cục.


guest
Mong muốn của chúng ta!!!
Ngày gửi: 10/22/2008 9:50:18 PM


Cảm ơn chị đã viết bài báo này. Em rất tiếc nó không đến được với tất cả mọi người. Bản thân em từng tâm huyết với nghề.Nhưng giờ đây em chỉ muốn bỏ nghề. Vì quá nhiều những lý do...hợp lý...



guest

Đâu là chỗ dựa của chúng ta?
Ngày gửi: 10/22/2008 10:59:42 PM

Tôi rất ấn tượng với bài viết của bạn, tôi cũng được đào tạo để trở thành giáo viên mầm non. Nhưng tôi lại không sống bằng nghề tôi được đào tạo. Tại sao ai cũng thấy có vấn đề mà không ai chịu giải quyết vấn đề?Các bạn GVMN yên tâm, tôi không nói các bạn đâu, tôi chỉ muốn nhắc những người ngồi ở trên cao. Có lẽ vì ngồi cao quá, xa quá nên không nghe thấy các bạn nói đâu. Chỉ khi nào vụ việc tày đình xảy ra thì họ mới nhìn xuống.Khi nhìn xuống, việc đầu tiên là giương ngọn cờ đạo đức, phẩm chất nhà giáo, tư cách giáo viên và cái tình của con người. Chúng ta phải tông cảm với họ, họ cũng hiểu mình đấy, họ cũng thông cảm với mình đấy, nhưng đụng đến quyền lợi, trách nhiệm và tài chính thì họ giả bộ làm ngơ, đổ lỗi cho người khác thì dễ hơn nhận khuyết điểm về mình mà. Chị em ta chỉ biết chờ thôi, chờ đến khi nào giáo dục mầm non được quan tâm theo đúng tầm quan trọng của nó, khi có đủ kinh phí để mỗi lớp chỉ có 16 bé trở lại, khi giáo viên đúng nghĩa là giáo viên chứ không còn kiêm đủ thứ...


guest
Cảm ơn bạn nhiều lắm.
Ngày gửi: 10/23/2008 9:50:32 PM


Bài viết của bạn tuyệt vời. Tôi không còn lời khen ngợi nào hon nữa. Hy vọng ngành học của chúng ta sẽ có nhiều đổi mới trong tương lai không xa.nguyen_thuy709@yahoo.com



guest

Mình cảm thấy bạn rất dũng cảm.
Ngày gửi: 10/24/2008 8:20:49 PM

Mình vào nghề 7 năm rồi nhưng những giờ phúc này mình cảm thấy mệt mỏi và muốn chia tay với nghề nhiều nhất vì mình không còn đủ sức nữa. Áp lực quá nhiều phải không các bạn nhưng khi nghỉ mình sẽ làm gì đó chính là một bài toán khó. Khi mà sức lao động bỏ ra quá nhiều mà đồng lương thì quá ít liệu trong thời buổi bảo giá này mình có vượt qua được không. Công nhân làm việc thì được trả tăng ca còn mình thì sao???


guest
Hãy thông cảm với giáo viên mầm non.
Ngày gửi: 10/25/2008 10:49:52 PM


Tôi cũng là GVMN lớp tôi có 50 cháu. Tôi thật sự rút hết sức lực để cho các cháu ăn ngày ba bữa, nào họa nào chơi nào tấm rửa viết bài. Tôi làm việc liên tục từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, sổ sách giáo án tối đem về nhà thức khuya để làm. Tôi thấy nên giảm tải sổ sách, dự giờ để giáo viên có thời gian và sức khỏe chăm sóc cho cháu.



guest

Hãy cố gắng.
Ngày gửi: 10/27/2008 9:51:59 PM

Vì chỉ có sự cố gắng mới giúp ta vượt qua khó khăn thử thách mà thôi. Em rất cảm phục khi đọc những lời tâm sự của chị vì em đang là sinh viên Mầm Non. Qua nhiều lần thực tập em cũng hiểu được phần nào, chỉ còn mấy tháng nữa thôi em sẽ ra trường, em đang băn khoăn lo lắng liệu mình có thể vươt qua những khó khăn thử thách hay không? Chúc chị luôn yêu nghề.


guest
Cảm ơn bạn đã nói hộ tôi
Ngày gửi: 10/30/2008 8:27:59 PM


Tôi là một giáo viên trẻ, công việc ở 1 trường chuẩn quốc gia không phải đơn giản, hơn nữa, tôi lại là giáo viên chính phụ trách lớp chồi với sỉ số học sinh 51 cháu. Với mức lưong của 1 giáo viên mới ra trường, áp lực công việc , đôi lúc tôi chỉ muốn bỏ dạy thôi.



guest

CHÁN NẢN VÔ CÙNG CÁC CHỊ EM ƠI!!!!!!!!!!!!!!.....HÃY LÊN TIẾNG ĐI NÀO.
Ngày gửi: 10/30/2008 9:01:13 PM

Quá chán nản, tuyệt vọng các chị ơi. Lương thì ba cọc ba đồng, áp lực công việc thì lúc nào cũng dày như núi. Chỉ có GV với GV mới hiểu cho nhau. Tối ngày kiểm tra, thanh tra, chương trình mới đủ thứ việc phải làm. TẠI SAO MỌI NGƯỜI KHÔNG NGHĨ TRẺ KHÔNG HỌC MỘT NGÀY THÌ KHÔNG SAO NHƯNG KHÔNG ĂN MỘT BỮA THÌ NÓ SẼ ĐÓI CHẾT. Tối ngày GV lo chạy đua với thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chương trình mới THÌ CÒN ĐÂU THỜI GIAN MÀ CHĂM SÓC TRẺ. Tình trạng này mà cứ kéo dài thì sẽ chẳng còn một ai dám bước vào nghề này nữa và càng ngày số GVMN bỏ nghề càng nhiều...Tự hỏi thế hệ trẻ sau này rồi sẽ ra sao KHI KHÔNG CÒN AI DIỀU DẮT CHÚNG.


guest
Ôi giáo viên.
Ngày gửi: 10/31/2008 8:29:21 PM


Chúng ta phải thông cảm với giáo viên Mầm Non, hôm nay tôi cũng rất buồn vì phụ huynh không hiểu vì các cháu chỉ va chạm nhau thôi thì phụ huynh lại gọi điện qua mắng rất buồn. Giáo viên thì có lúc không kịp chụp tay các cháu lại nên sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Bây giờ giáo viên chúng tôi cũng mệt mỏi nhiều vừa đi dạy, vừa soạn giáo án, vừa làm đồ chơi không thì trên kiểm tra sẽ khiển trách và làm hồ sơ, sổ sách rất nhiều, nào là giáo cụ trực quan, nào là trang trí lớp theo chủ điểm. Ôi rất nhiều nhưng các cấp lãnh đạo không thấy khen mà toàn chê. Cám ơn bài báo của chị rất nhiều!



guest

Tâm sự cô giáo mầm non.
Ngày gửi: 11/2/2008 2:36:10 PM

Tôi cám ơn bạn đã có lời nói đúng tâm huyết của một cô giáo mầm non. Như tôi vào nghề này đến nay đã 23 năm mà biết công việc của mình phức tạp như vậy mà không nói lên được nay tôi đọc bài viết của bạn mà tôi chảy nước mắt. Cảm ơn bạn cảm ơn lời chia sẻ chân tình.


guest
Quá mệt mỏi.
Ngày gửi: 11/2/2008 5:46:22 PM


Hơn 12 năm trong nghề mà đọc những dòng tâm sự của các bạn, mình tủi thân ứa nước mắt vì thấy đúng tâm trạng quá, ngoài tất cả những khó khăn, áp lực, vất vả mà các bạn đã viết ra, ta cần có một người hiệu trưởng thực sự tâm huyết thì mọi áp lực, khó khăn vất vả sẽ được giảm bớt rất nhiều, chúng ta cứ trình bầy những bức xúc của mình với các ban nghành nhưng nước xa sao cứu được lửa gần, vậy thì chúng ta hãy cần người trực tiếp quản lý chúng ta, chung tay lo lắng cải thiện đời sống cũng như nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chúng ta. Trước đây chúng tôi bị áp lực nhiều như các bạn thêm vào đó là sự quản lý gia trưởng tự tung tự tác của hiệu trưởng làm chúng tôi muốn bỏ nghề, vì vậy chúng tôi đã đấu tranh để đổi hiệu trưởng khác nhân từ hơn, sống vì người hơn và đến nay chúng tôi thực sự yên tâm với công việc của mình, các bạn ơi, hãy đấu tranh cho chính mình chúng ta sẽ thấy mệt mỏi và vất vả trôi qua nhanh thôi.



guest

Giáo viên mầm non là số 1
Ngày gửi: 12/6/2012 11:03:16 PM

Em rất hiểu cho chị.Đúng là chỉ người trong cuộc mới hiểu đúng không.Em đã được nghe 1 người nói như thê này"trời mưa như thế này thì cô giáo tới lớp chỉ hát vài 3 bài rồi về thôi..."thật buồn cho những ai không hiểu nổi lòng


guest
là cô giáo mầm non
Ngày gửi: 2/20/2013 6:12:59 PM


cảm ơn bài viết của chi! e cũng như các chi, gặp nhiều phụ huynh noi, trẻ đến lớp chi hát đọc thơ mấy bài, lại con không phải soạn bài nữa mới buồn chứ. Cả ngày trên lớp, tối mới tranh thủ soạn bài. Giáo viên mâm non khổ.



guest

Em là cô giáo mầm non!
Ngày gửi: 5/29/2013 10:46:01 PM

Tuy em chỉ là sv đang theo học khoa Mầm Non vẫn chưa có những kinh nghiệm nhưng qua bài viết này của chị mà em cũng phần nào hiểu được nỗi khổ... mà em sắp gặp phải khi bắt đầu đi dạy. Em chỉ mới học năm nhất thôi nhưng em đã cảm nhận được phần nào nỗi khổ mà mình sắp phải đối mặt nhưng dường như nó vẫn chưa là cái gì cả vẫn chưa thể so sánh được với những gì mà chị đã tâm sự. Em cũng đọc rất nhiều những nhận xét của mọi người sau khi đọc xong bài vêết này và em cũng nhận thấy hầu hết mọi người đều có 1 cảm nhận đặc biệt giống như em lúc này. Em biết trước mắt mình còn phải đối mặt với rất nhiều khó nhăn, vất vả... nhưng em tin vào sự lựa chọn của mình. Nghề giáo viên Mầm Non là một nghề cao quý và chỉ có những người thực sự tâm huyết với nghề thì mới có thể đào tạo ra những chủ nhân tương lai của đất nước, ươm mầm những hạt giống tương lai!!!


guest
Ôi ! Tôi cũngg là cô giáo mầm non
Ngày gửi: 11/10/2013 1:33:03 AM


Các bạn nói qua đúng! Tôi đã từng bị hỏi nhiều lần: Sao lại vào mầm non? Tôi trả lời: tưởng rằng dạy trẻ nhảy múa,hát ca... Ai ngờ Giáo án một giờ học của trẻ mà tiêu đề năm trước là HOẠT ĐỘNG CHUNG, rồi HOẠT ĐỘNG HỌC giờ lại là GIỜ HỌC.Môi trường 1 tuần 1chủ đề phải thay mới làm mới. Một cô một lớp không được cắt xén CĐSH của trẻ, chị em làm thế nào vậy khi còn gia đình?Trẻ ốm thì phải nghỉ còn tỉ lệ chuyên cần đạt lên vai cô.Trẻ lỡ cào bạn cô không kịp ngăn cô thành người quản trẻ không tốt. Cán bộ đến kiểm tra, cháu hôm đó mệt mỏi không muốn ăn, không tích cực hoạt động thế là kết quả thể hiện trên trẻ không cao kết quả cuả cô thế nào nhỉ??? Ôi, tôi không dám nói nữa đâu! Tôi sẽ thành kẻ"vạch áo cho người xem lưng". Nếu tôi được phép tôi sẽ chọn chương trình cải cách, tôi thấy hợp lý với GDMN ở VN để dạy trẻ. Không lãng phí thời gian vào HSSS,vào trang trí MTHĐ, dành thời gian để CSGD trẻ.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Hành vi và thái độ của Giáo viên mầm non (17/10)
 Phụ huynh lấy lòng cô bảo mẫu bằng tiền "bồi dưỡng" (16/10)
 Nỗi buồn cô giáo mầm non... (20/10)
 Nỗi niềm mầm non “VIP” (15/10)
 KonTum: ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non. (15/10)
 Nước mắt cô nuôi dạy trẻ (14/10)
 Tiền phụ trội cho giáo viên mầm non: Bị bỏ quên suốt 21 năm! (13/10)
 Hà Nội: mầm non chất lượng cao... mới chỉ cao học phí (13/10)
 Đề nghị giải quyết ngay chế độ phụ trội cho giáo viên mầm non (9/10)
 Hà Nội: Giáo viên mầm non “phát khóc” vì lương (9/10)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i