Giáo dục mầm non
   Phát hiện nhiều hành vi phản giáo dục ở lớp mầm non
 
Tại nhiều trường mầm non TP HCM, có tình trạng trẻ bị nôn ói, nhưng giáo viên không làm động tác gột rửa sơ, mà thản nhiên lột áo, váy khiến mặt và tóc trẻ dính bê bết cặn.

Đó là một trong những sai phạm của các trường mầm non bị đoàn thanh tra của ngành giáo dục phát hiện. Kết quả những cuộc thanh tra trong tháng 2 đã được Phòng Giáo dục mầm non thành phố công bố, sáng nay.

Kiểm tra đột xuất giờ ăn tại một mầm non có tiếng của quận I, đoàn thanh tra phát hiện tình trạng giáo viên chia đồ ăn cho trẻ không đều, phần nhiều thịt, phần ít thịt. Ở một lớp khác trong trường này, cơm không được nghiền nhỏ mà để nguyên những cục to lổn nhổn. Nhiều trẻ không đút được vào miệng, đành lấy tay bốc lên, rồi gặm dần xung quanh.

Giờ học của trẻ ở một mầm non công lập tại TP HCM. Ảnh: L.H.

Đoàn kiểm tra còn phát hiện nhiều vấn đề bất ổn trong việc tổ chức giờ ngủ trưa tại cơ sở mầm non cả trong và ngoài công lập còn. Chăn màn chưa được giặt giũ thường xuyên, bụi đóng cặn tại các viền mắt lưới của màn. Nhiều nơi có tình trạng giáo viên, bảo mẫu dồn trẻ vào giờ ngủ trưa, vì ngại mắc nhiều màn.

"Màn dơ, lại treo thấp lụp xụp, tôi chui thử vào còn thấy nóng và ngộp thở, thế thì trẻ con ngủ sao được. Các trường nên dùng thuốc diệt muỗi vào cuối tuần, không nên áp dụng việc mắc màn cứng nhắc như thế, ảnh hưởng sức khỏe trẻ", Trưởng phòng giáo dục mầm non thành phố Nguyễn Thị Kim Thanh than thở.

Ban giám hiệu một số trường mầm non có biểu hiện "quý tộc" chỉ ngồi phòng máy lạnh, lười kiểm tra chuyên môn dẫn đến việc giáo viên làm sai, gây tổn hại cho trẻ, theo phản ánh của phòng giáo dục mầm non.

Nhiều Ban giám hiệu xao nhãng dự giờ, kiểm tra chuyên môn, phân công công việc không hợp lý, yêu cầu giáo viên làm thêm quá nhiều việc ngoài chuyên môn như tham gia hoạt động đoàn thể địa phương, lạm vào thời gian chăm trẻ.

Theo Phòng giáo dục mầm non thành phố, việc phân công bất hợp lý là cơ hội tiềm ẩn xảy ra tai nạn cho trẻ, mà cái chết của bé Bảo Trân lớp mầm non Thiên Thơ, quận Phú Nhuận là một ví dụ đau xót. Lẽ ra trong giờ ăn của trẻ, giáo viên Hồng Hà phải có mặt thì lại đi giặt khăn thay cho Lê Vy, để cô bảo mẫu này sau đó có hành vi dán băng keo vào miệng, gây nên cái chết thương tâm của cháu.

Qua thực tế thanh tra cũng cho thấy không ít trường dành quá nhiều thời gian cho việc trang trí các giáo án, bày vẽ nhiều loại sổ sách, dọn dẹp, làm đẹp phòng ốc cầu kỳ, để đối phó khi có các đoàn kiểm tra.

Để giải quyết các hạn chế trên, Phòng Giáo dục mầm non thành phố đề ra một loạt các giải pháp sẽ thực hiện ngay từ tháng 4 như, liên kết các trường sư phạm đào tạo chuyên môn cấp tốc 6 tháng cho bảo mẫu các nhóm trẻ gia đình, tăng cường kiểm tra đột xuất...

Sở GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường phân công việc hợp lý cho các hiệu phó, nhất là các mầm non có nhiều cơ sở học lẻ. Ngành giáo dục thành phố đề nghị ban giám hiệu mầm non mỗi ngày phải bố trí ít nhất 50% thời gian xuống dự hoạt động ở các lớp.

"Trước đây, ngành giáo dục thành phố vẫn còn nương nhẹ với các sai phạm. Đã đến lúc chúng ta không "giơ cao đánh khẽ" nữa, các cơ sở sẽ bị phạt theo đúng, nếu mắc sai phạm chuyên môn", bà Nguyễn Thị Kim Thanh nói.

( Theo VnExpress )
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Ý kiến
Ngày gửi: 4/7/2008 8:26:25 PM

Tôi thấy nên coi lại vấn đề sĩ số cháu mỗi lớp, Lớp con tôi học ở Quận Tân Bình là 60 cháu mỗi lớp chỉ có 2 cô như vậy : Cô quan sát chăm sóc cháu hết không ? Con tôi bị té bầm chân nhưng cô giáo không biết. Tôi hỏi thăm công việc của các cô thì được biết Cô giáo phải làm mọi việc từ chà nhà vệ sinh , lau cửa lớp, lau nhà, cho cháu ăn...Có lúc đến đón cháu tôi thấy các cô vừa trả cháu vừa trang trí lớp và còn phải thu tiền học năng khiếu nữa. Tôi mong rằng sớm có biện pháp để giảm bớt việc cho cô giáo .Chủ yếu để các cô chăm sóc các cháu.


guest
Vệ sinh cho trẻ mầm non
Ngày gửi: 4/8/2008 8:55:47 AM


Đọc bài viết trên tôi thấy rất đúng thực tế. Tôi thấy các cơ sở thanh tra can phải kiểm tra thường xuyên hơn nữa và cần phải kiểm tra bất ngờ thì mới thấy hết được cái sai phạm của một số trường chứ không phải cứ giờ kiểm tra là các trường có các biện pháp chống đối cho qua song rồi đâu lại vào đấy. Vấn đề sức khỏe và vệ sinh của các cháu mầm non cần được mọi người quan tâm nhiều hơn nữa. Tôi cũng có con học tại một trường mầm non phường 13 nhưng tôi thấy cháu chưa được vệ sinh sạch sẽ. Tại lớp các cô làm gì cho cháu thì tôi cũng không rõ lắm nhưng mỗi khi đón con về tôi thấy con mình mặt mũi mình mẩy rất dơ dáy. Tôi có hỏi cháu là ở lớp cô có tắm cho con không nhưng cháu nói cô chỉ thay đồ chứ không có tắm. Đó chỉ là một vấn đề nhỏ còn rất nhiều vấn đề khác nữa liên quan đến vệ sinh cho các cháu mà nhiều lần báo chí cũng đã nêu lên nhưng tôi nghĩ các trường vẫn chưa thực hiện được . Tôi nghĩ đây là vấn đề rất cần quan tâm nhiều hơn nữa bởi nó thật quan trọng với các cháu nhất là lứa tuổi mầm non này.



guest

bình luận
Ngày gửi: 4/8/2008 10:24:15 PM

Tôi nghĩ các trường nên co bộ phận giặt giũ, lau dọn riêng co nghĩa la gvmn ko phải làm những việc này . Vì trách nhiệm coi trẻ đã mệt mà còn phải ôm dống mùng mềm đi giặt thì còn đâu thời gian quản lý trẻ, chơi với trẻ. Nên giảm bớt các công viêc vặt của gvmn để cô có nhiềi thời gian chăm sóc và chơi với trẻ


guest
Buồn !
Ngày gửi: 4/8/2008 11:00:51 PM


Đọc bài viết trên cũng như lời bình luận trên , tôi thấy rất buồn . Bản thân tôi là một cô giáo Mầm non , hàng ngày từ 6 giờ sáng là tôi đã dắt xe ra khỏi nhà đi làm, đến chiều tối 6 giờ mới về đến nhà, con tôi còn rất nhỏ cháu mới được 1 tuổi phải gửi bà ngoại ở nhà coi giùm cháu . Ở trường MN nơi tôi đang công tác , tôi thấy BGH trường rất quan tâm đến các cháu ở tất cả mọi lứa tuổi từ lớp cơm đến lớp lá . Chiều đến lúc PH đón các bé , lúc nào BGH cũng có người tươi cười đứng chào các cháu, thật ra không phải chỉ là đứng chào , hỏi thăm các bé và cha mẹ thông thường đâu, là để quan sát xem cháu co sạch sẽ không , có lễ phép không , có thực hiện những hành vi văn minh không . BGH nhắc nhở đội ngũ GV chúng tôi thường xuyên mà thường là khuyên nhủ , nên chúng tôi rất vui mỗi khi sáng sáng đến trường , tôi rất buồn khi có những trường MN chưa hoàn thành hết trách nhiệm của mình, biết là cô giáo MN cực lắm, con mình mình không được giữ mà đi giữ con người, nhưng hãy cứ nghĩ là con mình sau này đi học , gặp được cô giáo tốt, thương yêu , quan tâm hét long vì các cháu như mình đang chăm sóc các bé thì thấy vui và yên tâm công tác lắm chứ . Hơn nữa quý Ph cũng phải thông cảm , áp lực công việc của cô giáo MN rất nặng , phải luôn chân , luôn tay, mắt phải quan sát hết tất cả những nơi nào có cháu để đảm bảo an toàn cho các cháu, nếu có gì không hài lòng thì PH nên thẳng thắn trao đổi trực tiếp với cô giáo thật tình cảm, tôi nghĩ là không cô giáo nào lại không cảm ơn khi PH góp ý cả, chúng ta là người lớn hãy làm tất cả vì con cái, vì các cháu .




guest

Sự thật
Ngày gửi: 4/9/2008 8:40:08 AM

Bản thân tôi cũng là một giáo viên tôi hiểu rõ hơn ai hết. Việc chăm sóc dạy dỗ các cháu trong trường đôi khi còn sao nhãng nhưng lý do chính tôi cho rằng: Đó là vì công việc của một giáo viên mầm non quá nhiều. Ban Giám Hiệu còn bắt các giáo viên tham gia đủ các phong trào của trường , địa phương, không tham gia thì cho rằng không mang tính chất tập thể, không hoàn thành nhiệm vụ, trừ điểm thi dua...Tôi đã bị chính gia đình của mình than phiền vì quỷ thời gian làm việc của tôi ở trường là vô chừng, không có thời gian lo cho bản thân chưa nói là lo cho gia đình. Tôi tự hào rằng ngôi trường nơi tôi công tác rất tốt, cháu được chăm sóc rất chu đáo và sạch sẽ. Đội ngũ giáo viên trường tôi còn rất trẻ, đa số chưa có gia đình. Hi vọng rằng các cấp chính quyền quan tâm hơn nữa đến ngành học mầm non tạo điều kiện cho giáo viên có thời gian và kinh tế ổn định yên tâm công tác.


guest
Phân bố hợp lý
Ngày gửi: 4/9/2008 7:46:23 PM


Tôi nghĩ mọi việc sẽ được an toàn và ổn thỏa nếu ngành mn có sự phân bổ hợp lý , vừa sức .như việc phân số cô trên trẻ nếu là lớp 5 tuổi khoảng 20-25 cháu 1 cô và 1 bảo mẫu. cháu bán trú ( cả ngày ) 35 - 40 cháu 2 cô và một bảo mẫu .hạn chế bớt những loại sổ sách không cần thiét.... như sổ bé ngoan thay vì dán 4-5 bông hồng , bông sen cho từng cháu, từng tháng mất thời gian mà phụ huynh ít quan tâm , ít hiệu quả thì ta chỉ cần ghi vài nhận xét ngắn gọn trao đổi với phụ huynh có lẽ sẽ có kết quả cao hơn ...



guest

Tôi rất thông cảm và chia sẻ với các bạn là cô giáo mầm non
Ngày gửi: 4/10/2008 3:21:23 PM

Nhà thơ Đàm Thị Lam Luyên đã viết bài thơ Ngọn gió lá diều


Em là cô giáo mầm non
Nghề chi mà lại sớm con muộn chồng
Đêm thì vắng, ngày thì đông
Chăm thì chăm thế mẹ chồng vẫn chê.
Sáng sớm đi, tôi muộn về
Trong nhà chân đất, dép lê ngoài đường
Chồng thì lúc giận lúc thương
Trẻ thì đứa ẩm đứa ương lạ đời
Trẻ vui thì em mới cười
Con mình thì nhãng, con người mình chăm
Lương mình chẳng đủ mình ăn
Thì em cấy ruộng cho bằng người ta
Nghề chi là nghiệp ấy mà...
Mình cho ta chọn cái tình
Ta lại cho mình những cái ta yêu
Trẻ thơ như chiếc lá diều
Em là ngọn gió một chiều đương thu.



guest
Thương lắm cô giáo mầm non
Ngày gửi: 4/10/2008 8:31:58 PM


Thật lòng chúng tôi là giáo viên mầm non, trong chúng tôi hẳn không ai xót xa và buồn phiền khi nghe nói về ngành như bây giờ ....

Phải nói GVMN rất vất vả từ 6 giờ sáng đến hơn 5 giờ chiều phải trả hết cháu chúng tôi mới được về, suốt từ sáng đến chiều các công việc cứ theo một quy trình khép kín: từ giờ đón trẻ, thể dục sáng, tập béo phì, ăn sáng, hoạt động học, ngoài trời ,vui chơi trong lớp, vệ sinh ăn trưa, giờ trưa luân phiên trực trẻ ngủ, trẻ ngủ dậy lại ăn xế, vệ sinh, thay quần áo, chuẩn bị trả trẻ ra về... Việc kiểm tra tôi cũng rất hoan nghênh nhưng làm sao để việc kiểm tra ấy rất bình thường không gây áp lực cho GVMN và người GV nhận thấy việc kiểm tra giúp họ sửa sai và làm tốt nhiệm vụ của mình hơn, đạt hiệu quả hơn nữa.

Tôi thiết nghĩ qua các đợt kiểm tra thì ngành đã biết GVMN có nặng về mặt nào thì xin tháo gỡ dùm để GVMN hoàn toàn yên tâm thoải mái khi đến lớp và chăm sóc cho cháu an toàn đạt hiệu quả cao.




MN-THUYANH

Nỗi buồn không của riêng ai
Ngày gửi: 4/10/2008 9:56:37 PM

Tình hình chung hiện nay là tất cả các trường mầm non công lập đều quá tải với số lượng học sinh không đúng theo yêu cầu quy định . Một lớp có đến 50 - 60 cháu nhưng chỉ có hai giáo viên thì không thể nào có thể quản trẻ được tốt, chứ nói chi đến những công việc không có tên gọi trong ngày của các cô . Nào là vệ sinh trẻ , thực hiện các hoạt động học tập , vui chơi cho trẻ . lo cho các cháu ăn , ngủ .... nào là kiểm tra , sổ sách , phiếu quan sát trẻ ..... trang trí lớp , vệ sihn trong lớp ngoài sân ..... trên đây là mộ số bức xúc của giáo viên mầm non nhưng không biết gõ của nơi nào có thể giái quyết được . nên !!! Nỗi buồn không của riêng ai nhưng chỉ toàn là của giáo viên mầm non .


guest
Chia sẻ
Ngày gửi: 4/11/2008 8:37:13 PM


Thật tôi đồng cảm với việc trên vì tôi cũng là giáo viên. Thật ra ra trẻ bây giờ được chiều nhưng lại không biết nghe nên việc dạy dỗ là rất cực, nếu ai đó chỉ cần để trẻ con ở nhà một ngày chắc không chịu nổi vì các chạu đa số là hiếu động.



guest

Một tiếng nói từ đáy lòng
Ngày gửi: 4/11/2008 10:41:20 PM

Tôi cũng là một cô giáo mầm non. Tôi ước gì có một tiếng nói mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho chúng tôi. Chúng tôi quả thực quá vất vả quá nặng nề với trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ. Thử hỏi có một cấp học nào mà nặng nề như thế không? Bao nhiêu hồ sơ sổ sách?... trong khi đó lương tháng của chúng tôi đến hôm nay mới được 540.000đ/tháng, thì thử hỏi có đủ đảm bảo cho cuộc sống?

Tôi rất mong các cấp lãnh đạo giúp chúng tôi một tiếng nói và cúng cần tìm ra những giải pháp tốt nhất để chúng tôi hoàn thiện tốt hơn công việc của mình? Xin trả lời cho chúng tôi một câu hỏi? Tại sao các trường MN ngày càng có nhiều hiện tượng bất ổn như thế? Chẳng lẽ trong đó một phần không phải do cơ chế còn bất cập không? Hãy cho chúng tôi những điều kiện để thực hiện tốt công việc của mình.



guest
Hãy là một cô giáo thực sự
Ngày gửi: 4/11/2008 10:44:41 PM


Tôi cũng rất mong các cô giáo mầm non hãy đừng làm điều gì quá đáng với trẻ - vì các em còn rất non nớt - các em đâu có tội tình gì.

Chỉ mong rằng xã hội cùng quan tâm để hiểu hơn một chút về cái nghề mà nhiều cô giáo đều than vãn "cái nghề thật bạc".




guest

Chia sẻ
Ngày gửi: 4/11/2008 11:03:15 PM

Mình thông cảm với các bạn lắm. Công việc của một cô giáo mầm non rất cực, không có lấy được một buổi sáng mà đưa con mình đến trường. Sau một ngày làm việc vất vả, tối đến lại phải soạn sổ sách, giáo án trong khi đó áp lực lại nhiều, lời động viên tinh thần lại ít...

Không biết phải làm sao đây?



guest
ai hiểu và chia sẻ.
Ngày gửi: 4/12/2008 2:25:47 PM


Chê bai nào có ích chi
Vào làm một tháng thì mình hiểu ta.
Một nghề làm đủ thứ nghề.
Sao mình không thử mà mình vội chê.




guest

Chia sẻ
Ngày gửi: 4/12/2008 3:08:04 PM

Tôi là GVMN. Chúng tôi rất vất vả.


guest
Giáo viên mầm non, bạn là ai ?
Ngày gửi: 4/12/2008 11:32:31 PM


Oshin hay người giúp việc có bằng cấp!Thật chua xót khi phải nói về nghề nghiệp của mình như thế, "cái nghề thật bạc bẻo ".Quả thật chúng tôi rất vất vả với nghề nhưng chỉ nhận lại thật là ... Không biết phải nói như thế nào nữa, chỉ mong xã hội và những người đã, đang và định sẽ lên án giáo viên mầm non hãy nhìn nhận công sức của chúng tôi để chúng tôi tìm thấy được niềm vui trong nghề và tiếp tục với nghề. Đừng để ngày càng có nhiều gvmn phải bỏ nghề mà họ đã từng yêu thích và theo đuổi. Các bạn hãy thử làm giáo viên mầm non một ngày đi rồi sẽ hiểu những gì chúng tôi muốn nói .



guest

ƯỚC MƠ
Ngày gửi: 4/13/2008 9:03:33 AM

Là một giáo viên mầm non đã có hơn 10 năm trong nghề nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình buồn và có phần chán nản đến vậy. Từ chính những câu chuyện đau lòng, những hành vi phản giáo dục luôn luôn được báo đài đưa tin đã làm cho tôi ngày một lo sợ mỗi khi đến trường. Chỉ cần sau một ngày học mọi việc vẫn suôn sẻ là tôi như trút được gánh nặng để rồi lại lo lắng cho ngày tiếp theo.Nếu như có ai đó hiểu cho những áp lực mà chúng tôi luôn phải hoàn thânh.Từ nội dung chương trình, đến các loại hồ sơ sổ sách, các cuộc thi liên miên được trên chỉ đạo xuống,hay chính tù các bậc phụ huynh, rồi bao nhiêu là đoàn kiểm tra, thanh tra, chưa hết để day một chủ đề từ 1-2 tuần cô giáo lại phải trang trí lớp, làm đồ dùng đồ chơi chưa kể đến việc ăn ngủ học hành của các cháu , thì bấy nhiêu thôi cũng đủ để cho chúng tôi phải đau đầu, bận bịu suốt từ sáng tới chiều.Mỗi lúc ngồi tâm sự với nhau chúng tôi chỉ ước rằng giá như có một phép màu nào đó để xã hội nhìn nhận đúng vị trí, vai trò, của cô giáo MN, có một ai đó dám bênh vực và có đủ điều kiện để thay đổi toàn bộ những cơ chế , những văn bản, chính sách chưa nói là quá thiệt thòi cho một cấp học được coi là nên tảng đầu tiên của ngành giáo dục,mà chính đó đã vô hình dung tạo ra những bậc phân chia ranh giới rõ ràng của những người làm công tác giáo dục.Vẫn biết là ước mơ quá hão huyền nhưng ngày ngày chúng tôi vẫn chăm chỉ và nuôi một hy vọng xã hội càng ngày càng phát triển thì chắc chắn đến một lúc nào đó chúng tôi sẽ được nhìn nhận công bằng và trả công xứng đáng cho những gì mà chúng tôi đã cống hiến.


guest
Tâm sự
Ngày gửi: 4/13/2008 10:06:12 AM


Là giáo viên mầm non tôi chỉ xin đưa ra lịch làm việc của một giáo viên trong một ngày để mọi người hiểu được những công việc mà chúng tôi đang làm(lịch của một giáo viên nhóm nhà trẻ với 17 trẻ)
Sáng:6 h30-đón trẻ,cho trẻ ăn sáng,cho trẻ đi vệ sinh, tập thể dục sáng, dạy tiết chính,hoạt động ngoài trời,cho trẻ vệ sinh, và vui chơi ở các góc.
Trưa:10 giờ vệ sinh, ăn trưa, ngủ trưa( lúc trẻ ngủ cô tranh thủ giặt đồ cho trẻ, trang trí lớp, lau nhà ...)
Chiều:14 h sắp xếp phòng ngủ sau khi cháu ngủ dậy,cho ăn phụ, cho sinh hoạt chiều(30 phút) cho ăn bữa chiều, vệ sinh cho các cháu, chờ phụ huynh đón trẻ,sắp xếp lại lớp, giặt đồ chiều của trẻ, lau nhà (mỗi lớp có 3 phòng).Về nhà sớm nhất là 5h45
Với một quỹ thời gian dày đặc như vậy thử hỏi bạn có đủ sức để thực hiện?Chưa kể còn rất nhiều hoạt động khác mà buộc cô giáo phải xen kẽ:thu tiền, soạn đồ dùng học liệu cho trẻ,hoặc không phải lúc nào tất cả số trẻ trong lớp đều tuân thủ một quy trình như trên mà có lúc cô còn phải dừng hoạt động vì có một số trẻ tè dầm, khóc, đòi mẹ khi đang hoạt động...
Giá như nhà nước có một chính sách đãi ngộ phù hợp thì chắc hẳn ngành học MN không có nhiều điều lo lắng như thế. Chúng tôi cũng muốn lắm chứ,nếu có một cô chuyên chăm sóc lo việc ăn ngủ của các cháu, một cô( hoặc 2 tùy theo số lượng của mỗi lớp)chỉ chuyên tâm lo việc học thì chắc hẳn cả chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ sẽ tốt hon nhiều. Nhưng làm sao có thể khác được khi chúng tôi không được nhận một khoản hỗ trợ nào(có chăng cũng rất ít và không phải tất cả giáo viên đều được nhận) từ cấp trên , để rồi mỗi trường phải tự lo cho giáo viên và mức lương nhỉnh hơn mức khởi điểm là cũng vất vả lắm rồi.




guest

Cần lắm lời động viên, thông cảm.
Ngày gửi: 4/13/2008 10:45:17 AM

Tôi cũng là cô giáo mầm non, thời gian gần đây nghề dạy trẻ được đưa lên nói rất nhiều,phê bình và chia sẻ cũng có.Tuy nhiên cô giáo mầm non nào cũng mong muốn được sự quan tâm của mọi người nhiều hơn nữa. Nhất là ở quý phụ huynh, phòng giáo dục, Sở GD.Mấy ngày nay xem trên mạng tôi thấy một số nơi có rất nhiều cô giáo bỏ nghề, thử nghĩ nếu không ai theo nghề nữa thì ai sẽ dạy mẫu giáo, dạy ??? cần lắm sự quan tâm của mọi người, đừng lên án chỉ trích quá đáng về cô giáo,đừng để " một con sâu làm rầu nồi canh" như thế. Nếu ai cũng bảo dạy mẫu giáo sướng thì hãy thử một ngày vào đứng lớp dạy sẽ thấy được nỗi khổ cực của các cô....


guest
nỗi lòng của riêng ai
Ngày gửi: 4/13/2008 10:52:17 AM


tôi cũng là GVMN nhung công việc chẳng khác người giúp việc là mấy. hằng ngày tôi phải quét dọn lớp, sân, rồi cả khu vực xung quanh lớp. sau đó chuẩn bị cho cháu vào ăn sáng, cháu ăn xong thì 1 cô coi các cháu 1 cô rửa chén ( vì điểm lớp tôi là điểm lẻ 1gv/lớp, k nấu ăn, chỉ chờ thức ăn từ điểm chính chuyển đến). rồi đến giờ cháu tập thể dục, các hoạt động trong ngày rồi đến giờ ăn thì chuẩn bị cho các cháu ăn. trong giờ ăn thì bao nhiêu chuyện xảy ra như cháu ói, cháu ngậm, lười ăn.. rồi phải rửa cho các cháu đi vệ sinh, dọn bàn ăn,lau nhà và cho các cháu đi ngủ, cô còn phải rửa chén sau khi ăn như buổi sáng. cô phải thức khi cháu ngủ.rồi đến ăn xế, rửa thay đồ cho các cháu, hoạt động buổi chiều. cuối cùng thì đến giờ trả cháu. thường thì tôi về đến nhà vào lúc 17h30. vậy thời gian đâu tôi dành cho gia đình, rồi còn sổ sách, giáo án, làm đồ dùng đồ chơi, trang trí lớp.áp lực của nhà trường, của phụ huynh, của các cháu. lương thì k đủ chi phí cho cả tháng, mỗi lần tăng lương thì công việc tăng theo.



guest

Cảm thông
Ngày gửi: 4/13/2008 1:34:16 PM

Qua thực trạng hiện nay đối với ngành học Mầm Non công việc đòi hỏi GVMN khá vất vả và nhiều áp lực trong việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, qua các bài đăng tải cho chúng ta thấy và nhận định rõ về GVMN cần phải có trình độ qua các lớp đào tạo thì mới thực hiện tốt được công việc chăm sóc trẻ, đối công việc và thời gian quá tải nhưng với đồng lương chưa thật sự tương xứng, nên chăng có thể giảm tải những loại sổ sách không cần thiết để cô có thời gian dành chăm sóc cho các cháu nhiều hơn, tôi rất thông cảm với những công việc của cô giáo Mầm Non, sự thật đa phần khi các cô chọn nghề là phải yêu nghề mến trẻ tôi hy vọng các cô thật sự là người mẹ thứ hai để chăm sóc các bé, vì "MG tốt sẽ mở đầu cho nền giáo dục tốt"


guest
Hãy chia sẻ và thông cảm
Ngày gửi: 4/14/2008 1:48:57 PM


Tôi cũng có con hiện đang học mầm non.Nơi con tôi học là ngôi trường vừa mới xây xong rất đẹp, đồ dùng tương đối đầy đủ,nhưng vì dân cư ít nên số lượng trẻ mỗi lớp không đông và chỉ có một giáo viên đứng lớp.Hàng ngày vì công việc nên tôi đưa cháu đến trường rất sớm(khoảng6h15),khi tôi đến trường hôm nào tôi cũng thấy các cô đã có mặt và quét dọn sân trường, đón trẻ.Tôi còn được biết ở vùng nông thôn như chúng tôi có rất nhiều phụ huynh mặc dù con đi học nhưng việc đóng góp hàng tháng lại rất chậm, nên lương cô giáo hầu như không được nhận mà phải bù vào tiền chưa thanh toán của phụ huynh.Mặc dù vậy nhưng các cháu luôn được chăm sóc chu đáo.Thiết nghĩ,mỗi chúng ta chịu đến và quan sát một lúc thôi chúng ta sẽ hiểu các cô vất vả đến thế nào. Theo tôi chúng ta không nên bắt cô giáo phải tắm cho trẻ ở trường vì ở trường chưa chắc đã đủ điều kiện cũng như cô còn thời gian đâu để dành đủ cho từng ấy cháu. Chỉ cần sau một ngày cháu sạch sẽ, nếu lỡ cô có thể thay đồ sạch cho thì chúng tôi cũng cảm ơn lắm rồi.



guest

Lời nhắn gửi
Ngày gửi: 4/15/2008 7:02:22 AM

Tôi cũng là GVMN đọc những lời nhận xét ở trên. Tôi cũng có những nhận xét như thế, đã chọn nghề thì phải yêu trẻ. Nhưng công việc nhiều thế, cô có muốn quan tâm trẻ hơn cũng khó. Trẻ thì đông công việc thì nhiều. Hết thực hiện chuyên đề này lại thực hiện chuyên đề khác, rồi lại chương trình đổi mới. Bạn bè tôi tuy cũng yêu trẻ nhưng với công việc như thế họ bỏ nghề hết. Công việc áp lực rất nhiều mà lương thì thấp các cô phải làm thêm mới đủ sống. Làm thêm lúc nào, vào buổi tối, vào ngày chủ nhật vì thứ bảy chúng tôi cũng đi làm. Như vậy đó nói để mọi người cảm thông hơn cho GVMN.


guest
Hãy nhìn lại
Ngày gửi: 4/15/2008 12:31:08 PM


Tôi cũng là một GVMN, gần đây nghe những chuyện không hay trong giáo dục mầm non tôi thấy thật buồn nhưng không phải tất cả là vậy. Đó chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh, vậy thì những ai sai phạm cứ xử lý thích đáng để làm gương. Nhưng nói đi cũng phải nói lại đã có bậc phụ huynh nào thực sự chia sẻ với công việc của chúng tôi chưa? Hay là cứ chăm tìm những lỗi của các cô để tố cáo, lên án. Một số người tưởng công việc của GVMN thật nhàn hạ chứ không biết công việc của chúng tôi vất vả như thế nào, từ sáng sớm đến chiều tối nào là cháu học, ăn, ngủ cả đến vệ sinh cũng một tay cô, đến tối về tưởng được nghỉ ngơi nhưng lại phải vùi đầu vào sổ sách, giáo án, làm đồ dùng đồ chơi. Đồng lương thì có cao hơn so với ngày xưa thật nhưng có thấm với giá cả thị trường hiện tại không? Đó là chưa nói đến cô phải trích một phần để làm đồ dùng đồ chơi, kể ra thì thật buồn phải không?



guest

Án treo luôn ở trên đầu chúng tôi.
Ngày gửi: 4/15/2008 8:51:05 PM

Cũng như các bài viết khác, tôi cũng là một giáo viên mầm non. Một nghề mà lúc nào cũng lãnh án treo trên đầu. Chỉ cần sơ hở một điểm yếu là chúng tôi bị bình luận, phê bình hoặc thậm chí ngồi tù.tất cả các nghành khác sản phẩm có thể được hư nhưng đối với nghành mầm non chúng tôi chỉ cần một vết trầy, bầm da là bị phụ huynh mắng chửi, thậm chí có cả gia đình đánh cô giáo.Lúc đó ai che chở cho chúng tôi? Không chỉ riêng sự việc đau lòng cái chết của bé Bảo Trân mà mà dư luận lên tiếng phê phán nghành mầm non. Bản thân tôi 10 năm trong nghề vẫn làm tốt công việc của mình nhưng khi chỉ đạo của ban nghành kiểm tra ráo riết, tôi cảm thấy mình rất khó chịu khi làm việc mà lúc nào cũng bị giám sát. Tôi đâm ra nản cái nghề mà tôi đã chọn.nếu bản thân cá nhân nào làm sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.Đừng vì thế mà có ý nghĩ sai về chúng tôi.


guest
Có nên hay không ở lại nghề dạy mầm non
Ngày gửi: 4/17/2008 10:19:37 AM


Tôi cũng là GVMN, tôi rất yêu nghề này bởi nó đem lại niềm vui cho tôi trong từng tiết dạy và chăm sóc trẻ. Song có ai hiểu cho cái nghề vất vả ấy không? Tôi thì quen với sự vất vả đó là bình thường bở tôi vất vả từ nhỏ rồi. Chính vì thích ngành mầm non nên dân khối A như tôi mà chỉ thi duy nhất một trường MGTW1. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ đi theo nó cả đời tôi, nhưng có ai hiểu cho tôi đâu, nay còn bị lên án quy nhiều thứ, hỏi xem chúng tôi còn tinh thần đâu mà làm việc nữa. Trước kia ai hỏi chúng tôi làm nghề gì, tôi sẵn sàng trả lời chúng tôi là GVMN đây, còn bây giờ thì sao? Tôi sợ lắm khi nói như vậy, bởi họ sẽ nhòm ngó và đặt câu hỏi ngày kia.

Nếu là các bạn thì các bạn trả lời như thế nào?




guest

Cái chữ đâu rồi.
Ngày gửi: 4/21/2008 1:42:12 PM

Tất cả những tâm sự trên chỉ là đối với những GVMN ở Thành phố.Còn chúng tôi ở vùng miền núi khó khăn thì biết than thở cùng ai! Ngày 2 buổi phải đến từng gia đình thôn bản để gọi cháu đi học.Giữa giờ thì cháu xin đi về uống nước rồi chuồn luôn! Tìm cháu ở đâu bây giờ? Chỉ có ở sông suối, cây cao bóng cả..Thế nhưng cứ theo chương trình đổi mới thì chúng tôi phải làm thế nào? Không có gì để dạy nữa chứ không như các bạn đã có đồ dùng để dạy rồi mà còn than như thế thì chúng tôi phải gọi đến ai đây.


guest
Thương lắm các cô ơi
Ngày gửi: 4/23/2008 3:49:14 AM


Tôi là phụ huynh của một bé đang theo học tại một trường mầm non công lập của Q5. Tôi không biết phải dùng lời gì để nói lên hết tấm lòng biết ơn sâu sắc của tôi và con tôi đối với các cô. Vì thế, tôi đã viết thật nhiều trong nhật ký dành cho con về những người đã dạy cho con những vần thơ, bài hát đầu đời, dạy cho con biết đòi đi tiểu, dạy cho con biết cài hạt nút v.v... Các cô chính là những người thầm lặng, làm những công việc tưởng chừng như là của ô sin nhưng lại là vĩ đại nhất. Vì các cô chính là những người nòng cốt xây dựng cả một thế hệ tương lai của đất nước. Hỡi các bậc vĩ nhân tại sao lại nản lòng vì những con sâu làm rầu nồi canh? Hãy tiếp tục sự nghiệp trồng người vĩ đại mà các cô đã từng làm, và tôi cũng mong các cấp chính quyền sớm nhận ra chân giá trị và công sức lao động của các cô giáo mầm non mà điều chỉnh mức lương cho hợp lý. Có thể bằng cách tăng học phí vì hiện nay học phí của trường công lập quá thấp so với các trường tư thục trong khi các áp lực thanh tra thì luôn nhắm vào các trường công lập là chủ yếu. Mong rằng sau một giấc ngủ ngon sau một ngày cật lực, các cô sẽ thức dậy với một tình yêu vốn đã đeo đuổi mình bấy lâu nay đó là "Yêu Nghề".



guest

Người cùng cảnh ngộ !
Ngày gửi: 4/23/2008 1:13:24 PM

Tôi cũng là một giáo viên mầm non. Nói tiếng " giáo viên " cho oai vậy thôi ! Chứ bây giờ còn có mấy ai thừa nhận hai từ này . Nghề giáo còn cao quý nữa không ? Câu hỏi này tôi để cho các cấp có thẩm quyền trả lời ...!Tôi không phủ nhận rằng hiện nay cũng có một số giáo viên bị tha hóa về đạo đức, song tôi cho rằng đó chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Bên cạnh đó còn rất nhiều, rất nhiều những người giáo viên đúng nghĩa. Họ đã dốc hết tâm huyết của mình cho những học sinh thân yêu ! Đổi lại họ được những gì? Phải chăng bằng những ánh mắt khinh thường có thể nói là bị " vạ lây "? "Nghề cao quý mà ai cũng có thể xem thường " mỉa mai thay !


guest
Nổi lòng biết tỏ cùng ai.
Ngày gửi: 4/25/2008 8:49:52 PM


Tôi cũng là Giáo viên mầm non thật sự thì tôi rất nản cái nghề này lắm rồi. Không chỉ một mình tôi mà cả đồng nghiệp của tôi cũng thế. Công việc thì rất vất vả chẳng khác nào 1 cô giúp việc nhà. Cô giúp việc còn may mắn hơn chúng tôi nhiều không phải bị thanh tra kiểm tra hay dự giờ đột xuất, soạn nộp giáo án hay thực hiện 1 số loại sổ sách. Mỗi 1 năm học mới đến là chúng tôi lại phải bỏ ra 1 khoản tiền không nhỏ để trang trí lớp mà lương lại không dủ nuôi bản thân mình huống chi nuôi con cái và bố mẹ già .



guest

Vấn đề của cô giáo nông thôn.
Ngày gửi: 4/28/2008 10:31:56 AM

Tôi là một giáo viên mầm non. Tôi mới ra trường cách đây 3 năm. Nhưng 3 năm cũng đủ cho tôi có một cái nhìn chính xác nhất về ngành. Không phải tôi có sự phân biệt giữa thành thị và nông thôn nhưng thành thật mà nói có sự khác biệt rất rõ giữa chúng. Tôi rất may mắn được thực tập ở ngôi trường điểm có tiếng ở nội thành đó là trương Mầm non B Hà Nội. Ở đây mỗi lớp có 3 cô, 2 cô chính và 1 cô phụ. Hiệu trưởng và hiệu phó thường xuyên đi thăm các lớp trong ngày. Chính vì vậy cô giáo có thời gian chăm sóc cháu tốt hơn. Thế nhưng khi tôi về thăm quan 1 trường ở nông trôn thì hoàn toàn ngược lại. Một lớp chỉ có 1 cô với hơn 2 chục cháu. Cô phải kiêm tất cả mọi việc. Có lúc ở lớp chẳng có cô, cháu chạy chơi quanh lớp. Vậy thử hỏi chẳng may có sự cố xảy ra thì cô sẽ giải thích sao với phụ huynh đây? Thế nhưng các cô vẫn không yêu cầu thêm người. Tại sao vậy? Chỉ đơn giản tại vì nếu thêm cô thì các cô phải chia tiền bán trú tiền nọ tiền kia. Mà như thế thì có nghĩa là thu nhập hàng tháng của các cô sẽ giảm. Đối với nông thôn thì thu nhập giảm là cả 1 vấn đề rất lớn. Vậy tôi mong rằng các cơ quan có thẩm quyền hãy xem xét chế độ hợp lý đối với giáo viên mầm non ở nông thôn để các cô yên tâm công tác và các bé được chăm sóc với điều kiện tốt nhất. Ai có cùng quan điểm với tôi thì hãy lên tiếng các bạn nhé.


k
Cô Thanh ơi ! cô có nghe được những lời kêu gọi !
Ngày gửi: 4/28/2008 5:55:45 PM


Là 1 Giáo viên mầm non mà sao buồn tủi lắm. Ngoài những nặng nhọc vất vả em không e ngại nhưng cái em sợ đây là Ban Giám Hiệu. Họ lợi dụng chức quyền muốn làm gì thì làm, hằng ngày gặp em chỉ biết chửi, chửi mà em không hiểu lí do vì sao. Chửi bất kể nơi nào nhất là trước mặt phụ huynh em xấu hổ lắm, chắc Phụ huynh nghỉ em tệ lắm. Rồi sau này em mới hiểu ra, vì em nghèo em không có tiền cho họ! Không lẽ đó cũng có tội hả cô !



guest

Hãy hiểu cho chúng tôi.
Ngày gửi: 5/5/2008 6:59:21 PM

Là Giáo viên mầm non được 2 năm. Tôi rất yêu nghế nhưng quả thật khi đi làm rồi mới biết. Làm cận lực từ sáng đến tối về nhà lại soạn giáo án. Thử hỏi còn thời gian nào dành cho gia đình. Đồ dùng, đồ chơi thì không có, Ban giám hiệu nói bây giờ dạy theo hướng mới nên không xin gì cả, phải biết tận dụng tất cả nguyên vật liệu mở. Trẻ không có gì chơi, mình chịu không nổi, tháng nào lãnh lương cũng hết vì mua nhiều đồ cho bé chơi, khám phá, có lúc nhờ phụ huynh nhưng đâu biết họ có đem vào không? -Mình tốt nghiệp loại giỏi mà sao bây giờ mình chán thế nhỉ? Trường công gì mà toàn là bất công thôi. Thi giáo viên giỏi mà thấy toàn mua chuộc không à! Hiệu phó trường này chấm trường kia, giáo viên dạy không đúng phương pháp cũng cho đậu. Mọi người đâu biết trước đó cô giáo đánh một số câu hỏi phát cho phụ huynh về chỉ bé trước như: Ông già noel có những đặc điểm gì? thế là vào tiết bé nói hay ghê mặc dù chỉ mới lớp mầm. Không đậu thì lấy tiền quỹ của trường mua bánh kem tặng trưởng phòng nhân sinh nhật, thế là đậu. Rồi còn chưa kể giờ dạy mà hiệu trưởng và giáo viên rủ nhau đi mua đất, cò đất...rồi phải cho trẻ ăn thức ăn nào rẻ nhất ấy? 1 tuần 2 ngày ăn sáng với mì gói thì hỏi sao chiu nỗi.... còn nhiều nhiều nữa....


guest
Ở đâu cũng bất công
Ngày gửi: 5/8/2008 12:48:23 AM


Qua các bài giáo viên MN viết, tôi đọc mà thấy buồn cho cái nghề này. Muốn yêu cũng không yêu được, áp lực nhiều phía đối với giáo viên MN quá. Tôi đã nhiều năm trong nghề nhưng chưa bao giờ tôi thấy bất công như hiện nay. Hiệu trưởng, hiệu phó còn hơn cả cha, cả mẹ. Quyền sinh, quyền sát trong tay, yêu cầu gì được nấy, yêu ai, ghét ai thể hiện ngay trong công việc. Người ghê thì BGH không động, người có ý thức "quà ít" thì BGH để ý, chỉ cần "sảy một ly đi một dặm" đến hết đời luôn. Trong thời buổi này đồng tiền đã làm mờ mắt con người, sống không còn tình - chỉ còn tiền. Tôi thật buồn khi người lãnh đạo, người quản lý không còn là người mẫu mực để chị em học tập. Ai nhìn thấy sếp cũng chỉ muốn tránh xa, không hiểu sếp có biết điều đó hay không?



guest

Thật là ...
Ngày gửi: 5/10/2008 8:26:25 AM

Em chỉ đang là SV khoa Giáo Dục mầm non - ĐHSP TpHCM thôi. Nhưng đọc bài trên em thấy vừa buồn lại vừa lo. Khi em thi vào ngành này mọi người đều ngạc nhiên và bảo "sao chọn cái nghề vất vả thế, học Anh Văn cho khỏe và có tương lai hơn..." Em chỉ cười và nói rằng vì em thích dạy và chơi với trẻ. Em đậu điểm cao và học khá tốt. Đến khi đi kiến tập mới thấy, GVMN quả thật vô cùng vất vả và bận rộn... em cũng thấy sợ sợ cho tương lai... nhưng thiết nghĩ, nếu ai cũng sợ cực thì tương lai làm sao đủ GVMN, như thế càng khó để đảm bảo chất lượng và số lượng GV cho các trường Mầm non. Thế nên em lại lạc quan hơn và tiếp tục học tập. Em mong là nhà nước sẽ quan tâm và tạo điều kiện sống tốt hơn cho các Giáo viên nói chung và Giáo dục mầm non nói riêng.


guest
Ôi khó quá
Ngày gửi: 5/12/2008 2:43:13 PM


Làm sao để giáo viên Mầm Non an tâm khi làm việc của mình đây? Chẳng lẽ các cấp chính quyền và ngành giáo dục lại có thể im lặng trước những lời than thở ấy sao? Mong rằng ngành Giáo dục sẽ có biện pháp để lấy lại tinh thần cho giáo viên Mầm non. Ít ra cũng về lương và tinh thần.



guest

Chẳng biết nói gì
Ngày gửi: 6/23/2008 7:29:53 PM

Tôi cũng là gvmn 13 năm nay thực sự đọc những lời này chả biết phải nói gì với những đồng nghiệp nữa, bởi vì tôi cũng đang phải chịu rất nhiều bất công như các bạn, tôi cũng rất yêu trẻ, chọn nghề này chỉ vì thích trẻ con. Nhưng quả thật đến bây giờ.... có lẽ phải ra đi tìm đường cứu mình...Có người đã bảo tôi nếu khéo nịnh giờ đã có chức có quyền vì tôi rất có năng lực, nhưng vốn thẳng tính, thật thà, mồm miệng chân tay không khéo nên không được lòng SẾP...Tất cả những áp lực do công việc, học sinh,phụ huynh...thì tôi còn thấy có lẽ mình chịu đựng được,nhưng áp lực từ chính một số đồng nghiệp và SẾP thì eo ôi! quả là chán nản,bản thân cũng phải kiếm việc làm thêm để tăng thu nhập thì mới đủ sống,và bây giờ tôi đang có ý định chuyển đổi trong công việc để mong tìm được một nơi biết trọng dung mình...Bởi vì tinh thần quan trọng lắm đi làm mà không biết nịnh SẾP nên bị sếp soi,việc thì vẫn phải đến tay nhưng khi đánh giá xếp loại lại không bằng các ĐỒNG NGHIỆP GIÀ SẮP VỀ HƯU. Chia sẻ một chút cho đỡ buồn vậy thôi chứ thực sự tôi vẫn rất yêu trẻ nhưng không biết nghề GVMN thực sự còn giữ được chân tôi nữa không??????


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Tuyển dụng giáo viên mầm non (3/4)
 TP.HCM: Không để thiếu trường mầm non (31/3)
 Nhiều giải pháp phát triển giáo dục mầm non các tỉnh miền núi phía bắc (28/3)
 TP.HCM: Xem lại chế độ lương giáo viên, bảo mẫu mầm non (27/3)
 Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị 03/2008/CT- UB (24/3)
 Giáo dục mầm non đang rơi vào “vòng luẩn quẩn” (21/3)
 Yêu cầu về bồi dưỡng giáo viên mầm non (21/3)
 "Bão giá": Hàng loạt trường mầm non tăng học phí (20/3)
 Ngày 21 đến 30-3, nhận hồ sơ thi tuyển giáo viên (20/3)
 TP.HCM: Mỗi năm thiếu 3.000 - 4.000 giáo viên mầm non (18/3)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i