Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Bé Mai đi công viên

Hôm nay là chủ nhật, Mai được bố mẹ cho đi chơi công viên.

Bố mua vé cho bố mẹ và cho cả Mai nữa.

Mai tung tăng chạy trên đường, thấy ông đi tới, Mai tránh sang bên nhường đường cho ông. Ông khen "cháu ông ngoan quá!".

Thấy một bạn giẫm lên cỏ để hái hoa. Mẹ bảo Mai: "Con bảo bạn đừng giẫm lên cỏ và đừng hái hoa!".

Thấy em bé ngã, Mai chạy tới hỏi: “Em có đau không?” và đỡ em dậy.

Ở chỗ đu quay, một chị nhường cho Mai lên trước, Mai nói: "Em cám ơn chị!".

Thấy các bạn đang trêu chọc khỉ. Bố Mai nhắc không nên trêu chọc thú, ném thú và cho thú ăn linh tinh.

Cả nhà đi bơi thuyền, bố nhắc Mai: "Con hãy ngồi ngay ngắn, kẻo ngã xuống nước!".

Nhìn thấy các bạn ăn quà ở hàng quán, Mai nói với Mẹ: "Các bạn kia không nghe lời cô giáo, ăn quà vặt sẽ bị đau bụng đấy".

Thấy vòi nước chảy lênh láng Mai nói với bố: "Bố ơi, con khóa vòi nước vào nhé!".

Mẹ bế Mai lên và khen: "Con gái của mẹ ngoan quá! Con biết vâng lời và làm những việc tốt".

Vũ Hồng Tâm – Phan Việt Hoa – Hồ Lam Hồng

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Gọi nghé! (17-09-2022)
 Thơ: Cháu chào ông ạ! (17-09-2022)
 Thơ: Hai bàn tay (17-09-2022)
 Thơ: Mẹ ru con ngủ (16-09-2022)
 Thơ: Dậy sớm (16-09-2022)
 Thơ: Đỗ em (16-09-2022)
 Truyện: Quà tặng mẹ (29-08-2022)
 Truyện: Cháu ngoan (29-08-2022)
 Thơ: Têm vôi cho bà (09-08-2022)
 Thơ: Hỏi mẹ (02-08-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...