Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Cháu chào ông ạ!

Gà con nhỏ xíu

Lông vàng dễ thương

Gặp ông trên đường:

- Cháu chào ông ạ!

- Gà con ngoan quá!

 

Chú chim Bạc Má

Đậu trên cành cao

Gặp ông chim chào:

- Cháu chào ông ạ!

- Bạn him ngoan quá!

 

Ngồi trên hòn đá

Một anh Cóc vàng

Cất giọng oang oang:

- Cháu chào ông ạ!

- Cóc vàng ngoan quá!

                             Nguyễn Thị Thảo

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Hai bàn tay (17-09-2022)
 Thơ: Mẹ ru con ngủ (16-09-2022)
 Thơ: Dậy sớm (16-09-2022)
 Thơ: Đỗ em (16-09-2022)
 Truyện: Quà tặng mẹ (29-08-2022)
 Truyện: Cháu ngoan (29-08-2022)
 Thơ: Têm vôi cho bà (09-08-2022)
 Thơ: Hỏi mẹ (02-08-2022)
 Thơ: Bà và mẹ (01-08-2022)
 Thơ: Bà nuôi chú dê (01-08-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...