Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

HỎI MẸ

Ai quạt thành gió
Thổi mây ngang trời?
Ai nhuộm mẹ ơi
Bầu trời xanh thế?

Ông sao thì bé
Trăng rằm thì to.
Cuội ngồi gốc đa
Phải chăn trâu mãi.

Mẹ ơi có phải
Cuội buồn lắm không?
Nên chú phi công
Bay lên thăm Cuội?

                             Nguyễn Xuân Bồi

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Bà và mẹ (01-08-2022)
 Thơ: Bà nuôi chú dê (01-08-2022)
 Thơ: Bà nội kháu khỉnh (01-08-2022)
 Thơ: Bà của cháu (30-07-2022)
 Thơ: Bà (30-07-2022)
 Thơ: Vườn cổ tích (16-07-2022)
 Thơ: Luồn chỉ cho bà (16-07-2022)
 Thơ: Ngôi nhà (06-07-2022)
 Thơ: Bếp (24-06-2022)
 Thơ: Giặt sách (03-03-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...