Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

GIẶT SÁCH

Mượn anh sách đẹp

Bé cầm đi chơi

Bé bỗng lo quá:

Bẩn cả bìa rồi

Cạnh chỗ bé ngồi

Chậu đang đầy nước

Bé nhúng sách vào

Giặt mau cho sạch

Anh về nhìn sách

Bìa đã rã rời

Lo sợ bị mắng

Nịnh anh, bé cười…

PHẠM HỔ

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Bé chờ mong (03-03-2022)
 Thơ: Lòng mẹ (11-02-2022)
 Truyện ngắn: Thỏ dọn nhà (22-11-2021)
 Thơ: Nắng (22-11-2021)
 Thơ: Khóc nhè (22-11-2021)
 Thơ: Yêu mẹ (10-11-2021)
 Thơ: Thăm nhà bà (10-11-2021)
 Truyện ngắn: Thỏ con không vâng lời (11-03-2010)
 Thơ: Gió từ tay mẹ (20-04-2009)
 Thơ: Giúp mẹ (20-04-2009)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...