Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

LÒNG MẸ

Có miếng ngọt miếng ngon

Mẹ dành cho con hết

Đắng cay chỉ mẹ biết

Nhọc nhằn chỉ mẹ hay.

Mẹ - bếp lửa mỗi ngày

Sưởi ấm con, đông tới

Mẹ là quạt mát rượi

Đuổi cái nóng mùa hè.

HOÀNG THỊ MINH KHANH

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Truyện ngắn: Thỏ dọn nhà (22-11-2021)
 Thơ: Nắng (22-11-2021)
 Thơ: Khóc nhè (22-11-2021)
 Thơ: Yêu mẹ (10-11-2021)
 Thơ: Thăm nhà bà (10-11-2021)
 Truyện ngắn: Thỏ con không vâng lời (11-03-2010)
 Thơ: Gió từ tay mẹ (20-04-2009)
 Thơ: Giúp mẹ (20-04-2009)
 Thơ: Mẹ và con (20-04-2009)
 Thơ: Lòng mẹ (13-04-2009)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...