Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

BÀ CỦA CHÁU

Mẹ suốt ngày bận rộn

Nên bé luôn cạnh bà

Phật lòng là bé hét

Đói bụng thì bé la

 

Buồn ngủ bé lại khóc

Bà vẫn đầy thiết tha

Miếng trầu nhai chưa kịp

Đừng nói chi nữa là...

 

Thế mà mẹ mắng bé...

Nước mắt bà ứa ra

Dẫu biển trời cao rộng

Sánh chưa qua lòng bà.

                                      Tụ Vinh

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Bà (30-07-2022)
 Thơ: Vườn cổ tích (16-07-2022)
 Thơ: Luồn chỉ cho bà (16-07-2022)
 Thơ: Ngôi nhà (06-07-2022)
 Thơ: Bếp (24-06-2022)
 Thơ: Giặt sách (03-03-2022)
 Thơ: Bé chờ mong (03-03-2022)
 Thơ: Lòng mẹ (11-02-2022)
 Truyện ngắn: Thỏ dọn nhà (22-11-2021)
 Thơ: Nắng (22-11-2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...