Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

GÀ CON KỂ CHUYỆN

Cùng làng với bác vịt bầu

Gà con gặp bác ở đâu cũng chào.

 

Bác thường bơi lội dưới ao

Chẳng bạn gà nào theo kịp bác đâu

Cắm đầu trong vũng nước sâu

Mò cua bắt ốc lâu lâu mới dừng

Nhịn thở bác giỏi quá chừng

Như đeo bình khí trên lưng lặn cùng

Hăng lên bác lại vẫy vùng

Bay trên mặt nước đá tung ao bèo

Có hôm bác rủ mình theo

Nhẹ nhàng bác cõng bác chèo bằng chân

Khoái chưa! mình hóa “siêu nhân”

Cưỡi trên tàu thủy hai thân cánh ngầm.

Vũ Xuân Quản

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Bài thơ "Truyện muôn loài" (20-10-2020)
 Bài thơ "Chim gì?" (20-10-2020)
 Bài Thơ: "Bé phòng virut Corona" (21-02-2020)
 Biển ùa vào rộn rã (29-08-2011)
 Biển xanh (29-08-2011)
 Mang biển về quê (22-08-2011)
 Ngỗng Tồ ở xóm Tầm Duột. (22-08-2011)
 Hội thi bơi (15-08-2011)
 Hội diễn bắt đầu (15-08-2011)
 Đảo và bài thơ xuân của biển (15-08-2011)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...