Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Bài Thơ: "Bé phòng virut Corona"

Vi rút Corona

Đại dịch đến nước ta

Không phân biệt gần xa

Từ bên kia biên giới.

 

Mầm non tim mi (Steame) đấy!

Ý thức luôn dẫn đầu

Không lơ là cảnh giác

Và cũng chẳng chủ quan.

 

Xa vắng bé 3 tuần

Cô yên tâm (về) cô nhé!

Hàng ngày con vẫn ngoan

Thực hành lời cô dạy.

 

Cùng rửa tay khử khuẩn

Cùng chăm sóc vệ sinh

Bé ăn uống an toàn

Vitamin, khoáng chất...

 

Mong sao dịch nhanh hết

Cô đón bé lại trường

Trao nụ hôn nồng thắm 

Qua lớp ngoài khẩu trang.

 

Cô trò mình lại vui

Tim mi (Steame) mình kết nối.

Tác giả: Lan Phạm 

 

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Biển ùa vào rộn rã (29-08-2011)
 Biển xanh (29-08-2011)
 Mang biển về quê (22-08-2011)
 Ngỗng Tồ ở xóm Tầm Duột. (22-08-2011)
 Hội thi bơi (15-08-2011)
 Hội diễn bắt đầu (15-08-2011)
 Đảo và bài thơ xuân của biển (15-08-2011)
 Hoa mười giờ (12-08-2011)
 Đèn kéo quân của thành phố biển (12-08-2011)
 O tròn như trứng vịt (12-08-2011)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...