Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Hội diễn bắt đầu


Tán bàng xanh lối ngõ
Gõ Kiến ngồi chấm thi
Bươm Bướm vàng lên múa
Muôn đốm sáng lập loè

Ban nhạc chơi đờn gió

Trưởng ban là Bồ Chao
Dung dăng đàn ong thợ
Bay ra nghiêng cánh chào.

Hình như đầu ngọn cỏ

Hạt sương rụng bất ngờ
Diễn viên và khán giả
Đều lo trời sắp mưa.

Chuồn chuồn nâu sốt sắng

Bảo nhau bay thật cao
Thế là trời lại nắng
Và hội diễn bắt đầu.

(Duy Quế)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Đảo và bài thơ xuân của biển (15-08-2011)
 Hoa mười giờ (12-08-2011)
 Đèn kéo quân của thành phố biển (12-08-2011)
 O tròn như trứng vịt (12-08-2011)
 Trông mưa (11-07-2011)
 Đất và hoa. (11-07-2011)
 Lúa và Gió (11-07-2011)
 Bí mật (11-07-2011)
 Dung dăng dung dẻ (11-07-2011)
 Đèn báo và thuyền giấy (28-04-2011)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...