Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Hội thi bơi

 

Thấy Niềng Niễng nhỏ xíu
Cà Cuống rủ bơi thi
Ếch nhái kéo nhau về
Ngồi xem chật bến nước

Trọng tài là Chẫu Chuộc

Vốn có tật nói dai
Đọc vần "ơi" chẳng được
"Thi bơi" thành "thi bay".

Niềng Niễng nghe sốt ruột

Cất cánh vù lên mây
Cà Cuống đành thua cuộc
Đến bây giờ còn cay!

(Duy Quế)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Hội diễn bắt đầu (15-08-2011)
 Đảo và bài thơ xuân của biển (15-08-2011)
 Hoa mười giờ (12-08-2011)
 Đèn kéo quân của thành phố biển (12-08-2011)
 O tròn như trứng vịt (12-08-2011)
 Trông mưa (11-07-2011)
 Đất và hoa. (11-07-2011)
 Lúa và Gió (11-07-2011)
 Bí mật (11-07-2011)
 Dung dăng dung dẻ (11-07-2011)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...