Cảm xúc mầm non
   Câu chuyện về “hai chiếc ghế”!
 

Vì con là con út, nên từ nhỏ đã được ba, mẹ và bà ngoại nuông chiều. Năm tuổi rồi mà vẫn còn sờ ti mẹ rồi mới đến trường. Buổi chiều nào không cho sờ ti thì không đi học.
Bởi được cưng chiều nên con ỉ lại, chẳng bao giờ tự quyết định điều gì! Mọi thứ đã có mọi người lo.

Ngày con vào lớp một, cứ đứng phân vẫn mãi trước gương vì không biết là mặc áo đầm hay mặc quần xanh áo trắng vì con thấy bộ nào cũng đẹp.

Ngày con học lớp 2, cứ mãi đứng chần chừ ở cửa hàng vì không biết phải chọn chiếc nơ cột tóc nào là đẹp nhất.
Con cũng không biết sẽ chọn đội múa thiên thần hay múa áo dài khi cuối năm học lớp hai được chọn đi múa ở nhà thờ.
Cũng nhiều lần trôi qua như thế, con đều phải nhờ đến người khác chọn hộ, rồi lại tiếc sao mình không chọn cái khác.

Ngày con học lớp năm, cứ mãi phân vân thi học sinh giỏi văn hay thi toán, vì cô giáo nói con học cả hai môn đều được. Lúc ấy con nghĩ rằng, ước gì con được đi thi cả hai.
Chính vì không bao giờ tự quyết định, nên mỗi lần phải chọn điều gì, con đều phải nhờ đến ba mẹ và anh, chị. Sau đó, khi thấy người khác có sự chọn lựa tốt hơn thì lại tiếc nuối.

Cho đến ngày con tốt nghiệp cấp hai, chuẩn bị thi vào cấp 3. Con phải chọn cho mình một phân ban nào đó để học, thì lúc ấy, con thật sự phân vân và hoang mang. Vì sự lựa chọn này ảnh hưởng đến tương lai con sau này.

Ba nói thi khối A (toán, lý, hóa), mẹ lại bảo thi khối C (văn, sử, địa) còn chị bảo thi khối B (Toán, hóa, sinh). Con cứ rối tung lên chẳng biết phải chọn thế nào.

Một buổi chiều, con đang học bài bên nhà ngoại. Ông ngoại hỏi con đã chọn được khối nào chưa? Khi ông nghe tôi muốn hỏi ý kiến ông thì nhẹ nhành bảo: con mang hai cái ghế ra sân ông nói chuyện.

Ông kê hai cái ghế cách nhau một khoảng không lớn lắm.
Con ngồi vào giữa hai cái ghế xem có được không?

Rồi ông nhẹ nhàng nói: Không ai có thể ngồi một lúc cả hai cái ghế con ạ. Con phải biết tự chọn lấy một ngành học phù hợp với mình. Cứ mãi đứng núi này trông núi nọ, rồi ngồi một lúc hai cái ghế con sẽ bị ngã.

Từ đó, mỗi lần phải quyết định một việc gì, con lại nhớ đến hình ảnh hai cái ghế của ông.

Giờ con đã trưởng thành, đã nhiều lần phải đứng trước sự lựa chọn, đã nhiều lần phải tự mình quyết định một việc gì đó. Con lại nghĩ về ông, về bài học từ hai chiếc ghế.

Khôi Nguyên

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Noel - Hãy để bé tin vào điều kì diệu! (16/12)
 Tuy nhỏ, nhưng từ trái tim (9/12)
 Ông già Noel có thực không? (8/12)
 Cô bé gây rối (3/12)
 Những bài học mẹ dạy cho con (1/12)
 Mẹ đảm đang (27/11)
 Dạy con (24/11)
 'Con muốn ngủ chung với mẹ' (21/11)
 Hãy để bé giúp cô. (19/11)
 Tuổi thơ như cát lọt qua sàng... (17/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i