Cảm xúc mầm non
   Ông già Noel có thực không?
 

Một mùa Giáng sinh nữa đang về. Và hẳn không ít ba mẹ đang băn khoăn tự hỏi liệu có nên cho bé nhà mình biết sự thật về ông già Noel hay không?

Câu chuyện xảy ra vào năm 1897, khi một bé gái ở New York tên là Virginia O'Hanlon viết thư cho tờ New York Sun để hỏi về ông già Noel.

Bé gái này đã viết: "Cháu năm nay 8 tuổi. Nhiều đứa bạn cháu nói rằng ông già Noel không có thực. Bố cháu thì nói: Nếu con muốn biết, hãy hỏi báo Sun. Xin hãy cho cháu biết ông già Noel có thực không?"


Câu hỏi của cô bé 8 tuổi Virginia khiến ông chủ bút tờ New York Sun, Francis P.Church thấy mình cần đích thân trả lời câu hỏi này. Và ông viết:

Virginia yêu quý, các bạn cháu nói vậy là không đúng. Những người như họ luôn hoài nghi mọi thứ. Họ chỉ tin những gì mà họ tận mắt nhìn thấy. Họ nghĩ rằng không gì là không thể hiểu được mặc dù trí óc của họ rất nhỏ bé. Virginia à, trí tuệ con người, dù là người lớn hay trẻ em đều rất nhỏ bé. Trong vũ trụ bao la mà chúng ta đang sống, chân lý rất rộng lớn còn kiến thức của con người chỉ nhỏ bé như một con kiến mà thôi.

Virginia à, ông già Noel là có thực, quả đúng như vậy cháu gái ạ!


Ông có thực cũng như tình yêu, lòng bao dung, độ lượng và sự tận tâm của ông luôn hiện hữu quanh ta. Và nhờ đó mà cuộc sống của chúng ta luôn tươi vui và hạnh phúc. Chao ôi! Thế giới sẽ ảm đạm như thế nào nếu không có ông già Noel! Cuộc sống sẽ ra sao nếu không có những em bé như cháu? Sẽ đâu còn những tâm hồn trẻ thơ, đâu còn thi ca và còn đâu sự lãng mạn! Chúng ta sẽ đâu có niềm vui, cuộc sống sẽ thật khô khan, buồn tẻ. Và như thế, ánh sáng của niềm vui và hy vọng của trẻ em toàn cầu sẽ tiêu tan cháu gái ạ!

Nếu không tin có ông già Noel, cháu cũng sẽ không thể tin vào những câu chuyện thần tiên. Cháu có thể nói với bố cháu nhờ người canh chừng bên lò sưởi trong đêm Giáng sinh để bắt gặp ông già Noel. Nhưng ngay cả khi cháu không gặp được ông già Noel thì điều đó đâu có nói lên điều gì! Chưa ai tận mắt gặp ông già Noel nhưng điều đó không có nghĩa ông già Noel không có thực.

Cháu yêu quý! Những điều chân thực nhất trong thế giới của chúng ta là những điều mà trẻ em và người lớn đều không thể thấy được. Cháu đã bao giờ nhìn thấy các nàng tiên nhảy múa trên thảm cỏ chưa? Chắc chắn là chưa phải không cháu! Nhưng điều đó đâu nói lên rằng không có chuyện đó đâu! Không phải ai cũng có thể tưởng tượng ra được những điều kì diệu mà họ chưa từng thấy và không thể thấy được cháu ạ!

Cháu có thể dễ dàng đập vỡ cái lúc lắc để xem cái gì kêu lách cách bên trong nhưng trên đời này có một thế giới kì diệu được bao phủ bởi một bức màn kiên cố mà không một sức mạnh nào của thế gian có thể xuyên qua được. Chỉ có niềm tin, tình yêu, thi ca và sự lãng mạn của con người mới vén được bức màn và cảm nhận được vẻ đẹp lộng lẫy, huy hoàng của nó. Nhưng chuyện đó có thực không? Virginia à, điều đó là hoàn toàn có thực và nó tồn tại vĩnh cửu cháu ạ!

Ông già Noel là không có thực ư? Nhờ Chúa ông vẫn sống và sẽ sống mãi với chúng ta. Hàng nghìn năm nay sau Virginia à, mà không, mãi mãi sau này, ông vẫn tiếp tục mang đến niềm vui và hạnh phúc cho những tâm hồn trẻ thơ trên khắp hành tinh này.

Chúc cháu Giáng sinh và năm mới hạnh phúc!!!

Bài báo "Virginia à! Ông già Noel là có thật!" ngay lập tức gây xúc động cho độc giả và trở thành một trong những bài báo nổi tiếng nhất trong lịch sử báo chí. Bài báo được đăng trên tờ New York Sun vào năm 1897 và tiếp tục được đăng vào các mùa Giáng sinh sau đó cho đến năm 1949 khi tờ New York Sun bị đình bản.

Có lẽ không câu trả lời nào hay và chân thành hơn câu trả lời này phải không ba mẹ? Thế giới trẻ thơ với biết bao điều kì diệu mà người lớn ao ước nhìn vào và tại sao chúng ta không cùng các bé viết tiếp những điều diệu kì đó bằng tình yêu, niềm tin, sự lãng mạn. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không chuẩn bị một mùa Noel ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và ngạc nhiên cho các thiên thần bé nhỏ nhà mình.

Theo aFamily

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Cô bé gây rối (3/12)
 Những bài học mẹ dạy cho con (1/12)
 Mẹ đảm đang (27/11)
 Dạy con (24/11)
 'Con muốn ngủ chung với mẹ' (21/11)
 Hãy để bé giúp cô. (19/11)
 Tuổi thơ như cát lọt qua sàng... (17/11)
 Ngày mai con đi học. (14/11)
 Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (13/11)
 Kỷ niệm của cha (8/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i