Cảm xúc mầm non
   Mẹ đảm đang
 

Ôi cuộc sống mưu sinh với bao nỗi lo toan! Có đôi khi trong dòng chảy của xã hội, chúng mình bị công việc cuốn theo ... mải miết tối ngày. Cho đến một ngày ... khi những đứa con ra đời - bỗng thấy giật mình ... chợt nhận ra ... còn có những thứ quan trọng hơn tất cả. Vâng! Có những thứ mà khiến chúng mình làm việc, cống hiến một cách say mê.

Hàng ngày, khi anh dậy sửa soạn chuẩn bị đưa các con đến trường thì cũng là lúc em vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho mấy bố con. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi được ngắm nhìn vẻ mặt ngời sáng của anh và các con khi ngồi vào bàn ăn - đó là niềm hạnh phúc dành cho em khi đón chào một ngày mới.

Nhưng điều khiến em hạnh phúc nhất là vào những ngày nghỉ cuối tuần. Khi ấy chúng mình cùng nhau đi chợ để lựa chọn các món ăn. Anh thường đùa: Không biết hôm nay mẹ cho bố con mình thưởng thức món gì đây nhỉ? Vui nhất là khi em nấu ăn thì các con - chúng cứ lăng xăng chạy lại ngó. Mẹ ơi, mẹ nấu món gì đó mẹ? Mẹ ơi thơm quá mẹ ơi. Tiếng các con nô đùa, tiếng bát đĩa va vào nhau (kêu leng keng như tiếng tầu xe điện ngày xưa) khi hai con giúp mẹ dọn cơm, tiếng anh đang bày cho con gái mình cách pha nước chấm, .... Ôi những âm thanh đó mới ngọt ngào làm sao, hạnh phúc làm sao. Em thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng, êm ái đến lạ thường.

... Và khi em nấu món cuối cùng xong thì cũng là lúc mấy bố con anh đã bày biện xong bàn ăn. Em thấy yêu cái không khí cả gia đình mình ngồi quây quần quanh bữa cơm chiều đến thế. Ơ sao mẹ cứ ngồi nhìn mấy bố con ăn thế? Giọng anh thật nhẹ nhàng kéo em về thực tại. Thế mới biết khi hạnh phúc người ta có thể không cần ăn mà vẫn cảm thấy no là thế đấy. Hai con gái lớn luôn tay gắp đồ ăn cho mẹ. Mẹ phải ăn nhiều vào mẹ nhé. Em mỉm cười hạnh phúc ... nhìn lên ... bắt gặp ánh mắt anh nhìn em - ấm áp thân thương.


Bàn ăn đã được anh và các con bày biện sẵn sàng
Chỉ trừ tối thứ bảy còn các ngày trong tuần trước khi đi ngủ, bao giờ chúng mình cũng dành một chút thời gian để kể chuyện, vui đùa với các con. Nhìn các con tíu tít, cười vui em thấy cuộc sống sao yên bình đến thế.

Thế mới biết hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều thật giản đơn, có thể chỉ là khi ta cảm thấy hài lòng và mãn nguyện với nó. Hạnh phúc của em là khi thấy bố con anh hạnh phúc.

Theo chametainang.net

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Dạy con (24/11)
 'Con muốn ngủ chung với mẹ' (21/11)
 Hãy để bé giúp cô. (19/11)
 Tuổi thơ như cát lọt qua sàng... (17/11)
 Ngày mai con đi học. (14/11)
 Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (13/11)
 Kỷ niệm của cha (8/11)
 Tình yêu của mẹ (5/11)
 Khi lên lớp không còn thoải mái (4/11)
 Những bà mẹ "khắc nghiệt" (29/10)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i