Cảm xúc mầm non
   Noel - Hãy để bé tin vào điều kì diệu!
 

Ảnh: Images
Đêm Giáng Sinh tràn về mang theo niềm hân hoan chờ đón của hầu hết các bé nhỏ. Bởi với các bé, Giáng Sinh không chỉ là dịp được vui chơi, ăn uống thỏa thích mà còn là dịp để các bé "nung nấu" niềm tin Ông già Noel sẽ xuất hiện và mang theo những món quà đáng yêu tặng chúng!

Hình ảnh ông già Noel - trong bộ đồ đỏ viền trắng, thắt lưng da đen, đội chiếc nón đỏ với chòm râu dài trắng, bộ mặt hiền từ mà hóm hỉnh cùng tiếng cười "hô hô", xuất hiện vào đêm Noel từ lâu đã trở nên rất thân thiết với các em nhỏ ở Việt Nam. Và mỗi bé có một mong chờ, một mơ ước khác nhau gửi gắm cho ông già thân yêu ấy của mình:

Bé Bá Văn
Bé Bá Văn (8 tuổi) : "Trước kia con đã từng xem phim về ông già Noel. Con thấy cứ vào lúc khuya của đêm Noel, khi trẻ con ngủ hết thì ông già Noel lại trèo qua đường ống khói để vào nhà phát quà cho con nít. Con cũng muốn được gặp ông già Noel để được ông ấy tặng quà. Nhưng mà nhà con đâu có ống khói để ông ấy vào đâu! Con ước gì bố mẹ con sẽ xây một cái ống khói để năm nay ông già Noel vào tặng quà cho con!

Bé Mỹ Hảo
Bé Mỹ Hảo (5 tuổi- Trường mầm non Bảo Ngọc) hồ hởi khoe: "Năm trước con đã gặp ông già Noel rồi. Bố mẹ chở con tới gặp ông ấy ở nhà thờ. Ông ấy có cái bụng to ơi là to, có chòm râu trắng và dài ơi là dài. Con rất thích ôm ông ấy. Hôm đó, ông đã bế con lên và phát cho con hai cây kẹo rồi vuốt tóc con nữa. Ông bảo con phải về ăn nhiều vào để không bị suy dinh dưỡng. Năm nay con rất muốn được gặp ông để kể cho ông nghe là con đã đi học rồi. Ở trường, con rất nghe lời cô giáo và ăn nhanh hơn mấy bạn trong lớp".

Bé Quốc Hoàng (7 tuổi) tỏ vẻ hơi buồn: "Con thường nghe mẹ kể, cứ vào đêm Giáng sinh"

Bé Quốc Hoàng
thì ông già Noel sẽ xuất hiện với chiếc xe kéo và bầy tuần lộc cùng với túi quà thật to sau lưng để phân phát cho những đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi. Vậy mà từ trước tới giờ con chưa hề được gặp Ông già Noel như vậy. Con chỉ toàn gặp những ông già Noel " bằng người" không à! Chắc là do con chưa ngoan và học chưa giỏi nên Ông già Noel "thật" chưa tới gặp con!

Bé Thanh Nga (8 tuổi): Có những bạn nhỏ đã nghĩ ra những cách làm rất " ấn tượng và đáng yêu" với mong muốn sẽ được nhận quà từ ông già Noel;.Điều này đã khiến không ít người lớn phải bất ngờ: Chị Kim Quyên-mẹ bé Thanh Nga (8 tuổi) kể: "Mấy mùa Noel trước, vợ chồng tôi chỉ chở bé đi dạo một vòng thành phố, ăn uống rồi về ngủ chứ không có tặng quà cho bé. Nhưng với mùa

Bé Thanh Nga đang thắt hạt giấy cho mùa Noel tới
Noel năm rồi, bé đã làm chúng tôi rất xúc động: tôi nhớ lúc đó khi vợ chồng tôi chuẩn bị chở bé đi chơi Noel thì bé lại xin ở nhà. Gặng hỏi mãi bé mới khai là tối nay ở nhà để lấy thư cột vào bong bóng bay thả lên trời để xin ông già Noel một con gấu bông. Bé cũng đã tự tay làm xong 999 con hạc giấy để tối tung lên bầu trời. Vì bé nghe người ta nói tung 999 con hạc giấy lên trời sẽ thực hiện được điều ước. Bé mong điều ước trong thư của mình sẽ được ông gia Noel đáp ứng! (Đêm đó tôi đã phải chạy xe đi tìm mua con gấu bông mà bé đã mong ước "dùm cho ông già noel"). Sáng ngủ dậy, thấy gấu bông trên đầu giường, bé đã ôm gấu bông rồi luôn miệng cảm ơn và hứa với ông già Noel sẽ học giỏi hơn nữa, vâng lời cha mẹ hơn nữa để năm sau lại được nhận quà của ông.

Bé Thiên Ngọc
Bé Thiên Ngọc (9 tuổi) lớp 3/7, trường Tiểu học Bình Trị Đông A thì "bật mí": Mùa Noel trước, con đã lấy chiếc tất treo lên đầu giường để ông già Noel bỏ quà vào đó tặng con. Vì trước kia con nghe mẹ kể chuyện về mấy bạn nhỏ khác đã làm như vậy trong đêm Noel để được nhận quà của ông già Noel.Thế mà đúng ghê luôn! Sáng dậy con đã được ông già Noel tặng một đôi guốc rất đẹp. Noel năm nay con cũng sẽ làm như thế!".

Niềm tin của các bé rằng ở một nơi nào đó, ông già Noel vẫn đang hiện hữu và sẽ xuất hiện hàng năm để tặng thưởng cho bé là một niềm tin rất đáng yêu của trẻ thơ. Chúng ta hãy để cho các bé luôn được tin vào những điều kì diệu. Bởi điều đó sẽ khuyến khích các bé chăm ngoan hơn, học giỏi hơn và làm nhiều việc thiện hơn

Theo Webtretho

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Tuy nhỏ, nhưng từ trái tim (9/12)
 Ông già Noel có thực không? (8/12)
 Cô bé gây rối (3/12)
 Những bài học mẹ dạy cho con (1/12)
 Mẹ đảm đang (27/11)
 Dạy con (24/11)
 'Con muốn ngủ chung với mẹ' (21/11)
 Hãy để bé giúp cô. (19/11)
 Tuổi thơ như cát lọt qua sàng... (17/11)
 Ngày mai con đi học. (14/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i