Cảm xúc mầm non
   Tuy nhỏ, nhưng từ trái tim
 

Lễ Giáng sinh và năm mới đang tới. Mọi người đều háo hức pha lẫn lo lắng khi tìm kiếm những món quà tặng người thân. Có khi nào bạn tự đặt vấn đề: Hỏi xem đối tượng được nhận quà muốn gì, hay thử đoán xem họ đang cần gì, hoặc món quà nào sẽ giúp người tặng" khoe" được sự thành đạt của mình?

Trước những khó khăn tài chính còn đang lẩn quất xung quanh, mỗi người đều tự hỏi liệu có thể bớt được những khoản chi không cần thiết? Nói cho cùng, ta vẫn yêu quí mọi người và mọi người vẫn yêu ta cho dù có hay không có quà tặng.

Trong trường hợp ngược lại, một nửa số người trên trái đất có thể sẽ cảm thấy bất hạnh khi không nhận được một chiếc xe hơi đời mới,một vé du lịch đắt tiền hay món trang sức xa xỉ...Và nếu ta không làm họ thỏa mãn thì không có nghĩa ta thiếu thiện chí muốn làm vui lòng những người quanh ta.

Muốn có một món quà nhỏ nhưng thật sự ý nghĩa, ta cần đánh giá xem người nhận thân thiết như thế nào đối với ta và đoán xem điều gì sẽ khiến họ mỉm cười mãn nguyện khi mở quà. Và ta phải đầu tư không chỉ tiền mua, mà còn cả thời gian để gói và viết lời đề tặng cho món quà đó.

Sẽ là một món quà lớn nếu người nhận hiểu được rằng đó là món quà dành riêng cho họ, đã được cân nhắc, tìm kiếm và mang tới với một tình cảm sâu sắc, chứ không phải những thứ bị lèn vào một giỏ đầy ắp nhiều thứ linh tinh chỉ để cho có. Càng quí giá hơn nữa nếu tự tay người tặng làm ra món quà đó.

Quà tặng không chứa đựng mục đích mà là cảm xúc được thể hiện qua đồ vật. Nó có thể là một cuốn sách được yêu thích. Một đôi bao tay dễ thương, một món đồ chơi lạ mắt... nhưng tất cả phải được lựa chọn và thấm đượm tình cảm của người tặng.

Mục đích tặng quà không phải để phô trương sự khá giả của mình với người khác mà là để bày tỏ những gì ta cảm nhận về họ. Vì vậy món quà dù nhỏ hay lớn cũng phải thể hiện được sự quan tâm của người tặng đối với chính bản thân người nhận.

Dù chúng ta là ai đi nữa, trong tâm khảm mỗi người đều mong chờ được nhận những điều giản dị như sự quan tâm, sự tôn trọng, lòng yêu mến và cảm thông. Những điều đó nhiều khi lại ẩn giấu trong những thứ mà ta vẫn cho là không ý nghĩa gì.

Theo Tuổi Trẻ

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Quà tặng hay sự quan tâm?
Ngày gửi: 3/20/2009 10:56:09 PM

"Quà tặng không chứa mục đích mà là cảm xúc". Đó thực sự là điều mà mọi người cần quan tâm tới. Quà tặng không thể hiện được hết những gì mà mình muốn gửi tới người mình tặng. Những món quà mà tự tay mình tạo ra vẫn luôn là lựa chọn số 1 với những người được nhận món quà đó. Có nhiều người chỉ quan tâm đến vật chất, đến những món quà sang trọng và xa xỉ mà quên mất rằng, những món quà đó chỉ mang đên cho chúg ta niềm vui phút chốc. Còn món quà ở lại mãi trong lòng chúng ta là điều bình dị nhất. hãy cho đi sự quan tâm, lòng yêu mến, sự cảm thông cũng như những lời chúc. bạn sẽ nhận về mình nhiều hơn thế.
Đặng Thị Hồng Hà - K 49 CĐSPMN - ĐH Tây Bắc



Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Ông già Noel có thực không? (8/12)
 Cô bé gây rối (3/12)
 Những bài học mẹ dạy cho con (1/12)
 Mẹ đảm đang (27/11)
 Dạy con (24/11)
 'Con muốn ngủ chung với mẹ' (21/11)
 Hãy để bé giúp cô. (19/11)
 Tuổi thơ như cát lọt qua sàng... (17/11)
 Ngày mai con đi học. (14/11)
 Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (13/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i