Tâm lý
   Trẻ rối loạn tâm lý vì xem phim ma
 

Suốt nhiều tháng nay, anh em Vũ và Sơn không dám ngủ trong phòng mình. Lúc nào hai cậu cũng cảm thấy như có ma quỷ từ một góc nào đó nhảy ra vồ mình.


Vũ học lớp 6, còn Sơn lớp 3. Hằng ngày khi bố mẹ đi vắng, hai anh em lại rủ nhau mở đĩa phim ma xem, toàn những phim rùng rợn của phương Tây. Những cảnh "nặng" làm các cậu bé sợ đến dúm người lại, túm chặt lấy nhau trên thảm, nhưng vẫn mê mẩn xem. Trong một bộ phim, có con ma trốn trong tủ quần áo, rình hại người. Thế là các cậu đâm ra sợ cái tủ trong phòng mình, không dám mở ra lấy đồ. Các góc khuất tạo ra từ những đồ gỗ trong phòng cũng trở nên đầy đe dọa.


Đêm, Sơn và Vũ muốn ôm nhau ngủ cho đỡ sợ, nhưng giường của hai anh em lại là giường tầng, hẹp nên không thể nằm chung. Thế là mỗi tối, hai cậu ôm chăn gối ra phòng khách thật sớm, khi bố vẫn còn ngồi làm việc ở đó, để điện sáng trưng. Đến lúc bố mẹ nhận ra sự bất thường và đưa đi khám thì tình trạng này đã kéo dài mấy tháng. Các chuyên gia tâm lý ở phòng khám Tu Na (phố Vọng, Hà Nội) chẩn đoán Vũ và Sơn bị chứng ám ảnh sợ mà thủ phạm chính là các bộ phim.


Phòng khám này đã tiếp nhận khá nhiều những trường hợp tương tự, trong đó có Hằng, một nữ sinh lớp 8 ở Nhổn (Hà Nội). Vốn nhút nhát, nhưng cô bé vẫn thích xem phim kinh dị. Hằng cảm thấy ma quỷ trong phim cũng hiện diện đâu đó xung quanh nên không dám ở một mình trong phòng. Vườn rộng, nhiều cây cối nên các buổi tối đối với cô bé trở nên kinh khủng. "Cháu nó luôn bảo với tôi là nhìn thấy ma trong vườn", mẹ Hằng kể với chuyên gia.


Để con thoát khỏi nỗi ám ảnh từ khu vườn, bà đã mua một căn hộ. Nhưng nhà mới nằm trong một khu chung cư mới xây, chưa nhiều người chuyển đến. Nhìn dãy hành lang vắng vẻ, dài hun hút, Hằng nghĩ đến những bóng ma đang chờ mình trong thang máy hay chỗ ngoặt, nên cô cứ giật mình thon thót. Ở trong nhà một mình thì sợ, ra ngoài cũng hãi hùng không kém, tinh thần cô bé ngày một rối loạn.


Tiến sĩ Lã Thị Bưởi, Trưởng phòng khám Tu Na, cho biết phần lớn bệnh nhân ám ảnh sợ vì phim ma là trẻ lớn, nhưng cũng có những cháu còn rất nhỏ, như trường hợp bé Phương, 5 tuổi, ở Hà Nội. Tình cờ nhìn thấy ma búp bê đỏ trong bộ phim mà cậu đang xem, bé kinh hoàng, từ đó trở đi sợ hãi tất cả các loại búp bê và những đồ vật màu đỏ. Thấy cậu đã cóp bộ phim đó sang máy tính của bố, Phương nghĩ con ma đã chui vào máy rồi có mặt ở khắp nơi trong nhà rồi. Bố bảo đã xóa rồi, thế là con ma đã bị tiêu diệt, nhưng bé không tin, không dám rời người lớn nửa bước.


Theo tiến sĩ Bưởi, sự sợ hãi khi xem phim là một stress, tạo ra sự kích thích có tính giải trí, nhưng cũng dễ tác động xấu đến tâm lý còn non nớt của trẻ. Xem quá nhiều, xem những cảnh quá chấn động, trẻ sẽ bị ám thị, cảm thấy thật và ảo lẫn lộn, tưởng như những cảnh, những nhân vật trong phim là có thật, dù ngồi học hay làm gì cũng nghĩ đến những hình ảnh đáng sợ trong phim. Dần dần, trẻ bị rối loạn cảm xúc, trở nên nhút nhát, tự ti.


Nếu phát hiện con bị sợ hãi vì những gì nhìn thấy trên màn hình, nên chấm dứt ngay việc xem loại phim đó. Cha mẹ cần trấn an, giải thích với trẻ rằng những điều trong phim là không có thật, thu xếp thời gian đưa trẻ đi tham quan các công viên, vườn thú, các thắng cảnh... để trẻ thấy những cảnh quan, sinh vật trong đời thực không đáng sợ.


Còn nếu sự sợ hãi của trẻ đã trở thành nỗi ám ảnh, cha mẹ cần tìm đến chuyên gia. Bằng các liệu pháp tâm lý, trẻ được thuyết phục dần để tin rằng thực tại rất an toàn. Chẳng hạn, bé Phương khi đến phòng khám nhìn thấy búp bê đã bíu chặt lấy mẹ khóc, đòi vứt búp bê đi. Trong các buổi trị liệu, nhà tâm lý đã để con búp bê ở xa để trẻ làm quen với sự có mặt của nó, rồi dần dần để gần lại. Sau đó, Phương được xem nhóm trẻ khác chơi những trò rất vui với búp bê. Đến một ngày, bé cũng sán lại xin chơi cùng và biết rằng búp bê rất đáng yêu, không có gì nguy hiểm cả.


Với trường hợp Sơn và Vũ, các chuyên gia khuyên cha mẹ nên xếp lại đồ đạc trong phòng để hạn chế tạo thành các góc khuất, thay chiếc giường khác "thân thiện" hơn". Họ cũng được khuyên tạo thêm hoạt động trong phòng trẻ, bố mẹ vào đó chơi cùng con để tăng sự sống động cho căn phòng. Dần dần, bệnh của hai cậu bé đã giảm.


Để tránh chứng ám ảnh sợ hãi kể trên, cha mẹ cần kiểm soát các phim mà con xem, không nên để trẻ xem phim kinh dị . "Loại phim này chỉ giúp giải trí tức thời chứ không có giá trị giáo dục, chẳng những không cần thiết cho trẻ em mà còn có hại", bà Bưởi nói. Với trẻ nhỏ, nên tránh để con nhìn thấy những cảnh phim đáng sợ. Nếu cha mẹ muốn xem, nên chọn thời điểm trẻ đã ngủ, hoặc vào một phòng riêng.


Theo Đất việt

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Tránh stress cho trẻ trong năm học mới (24/7)
 Dạy con đọc sách (24/7)
 Sửa tật xấu của bé lên 3 (24/7)
 'Diệu kế' khi con không nghe lời (19/7)
 Khi nào con tự đi học một mình...? (19/7)
 Dạy bé cộng, trừ nhanh hơn máy tính (19/7)
 8 sai lầm bố mẹ thường mắc phải khi dạy con (18/7)
 Cách để trở thành bạn tốt của con (18/7)
 Giúp trẻ không ỷ lại (18/7)
 Tâm lý lứa tuổi nhi đồng (3 - 7 tuổi) (17/7)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i