Các bài Blog
   Những ngày hạnh phúc
 

Đã bao lần mẹ định viết tiếp những trang nhật ký còn bỏ dở, nhưng loay hoay với những việc cuối ngày rồi mẹ lại thiếp đi...



Bi yêu của mẹ,

Con yêu của mẹ, hôm nay con được 9 tháng 15 ngày rồi đó, nhanh quá con nhỉ! Nhưng mẹ vẫn thấy thời gian trôi qua thật chậm, vì mẹ vẫn chưa trọn vẹn hưởng niềm hạnh phúc để nghe con gọi thật rõ tiếng: Mẹ.

Con mẹ biết cũng nhiều điều, thật giỏi, mẹ dạy con tập đếm, chỉ dạy sơ qua con đã hiểu và làm theo, dạy con ạ và cúi đầu con cũng đã làm được, còn gì nữa không nào, dạy con bye bye nữa chứ, con thực hiện những động tác thật dễ thương. Sáng nào mẹ đi làm, con cũng vẫy chào mẹ với những ngón tay xinh xắn.

Những ngày này thật sự mới là hạnh phúc...

...Mẹ xin lỗi con, mẹ sinh con ra mà không cho con một trái tim bình thường, để mới 4 tháng tròn con phải trải qua một cuộc đại phẫu thuật, những giây phút ấy với mẹ không khi nào bình yên.

Mẹ nhớ rất rõ ngày con vào phòng cách ly bắt đầu phẫu thuật, bác sĩ bên Singapore rất lịch sự và tâm lý, vì thế mẹ được ôm con đến phòng mổ. Khi vừa vào đến phòng mổ mẹ suýt quỵ đi vì các dụng cụ trong phòng, nhưng được các anh chị bác sĩ tạo không khí vui vẻ trong phòng mổ nên mẹ lấy lại được tinh thần. Mẹ ôm con ngồi vào ghế và bác sĩ gây mê bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình, con mẹ thật kiên cường, khi bác sĩ gây mê đưa thuốc vào mũi con, con hơi khó chịu một xíu, nhưng con vẫn cười rất tươi với các anh chị phụ mổ, rồi con dần dần lịm đi trong tay mẹ.

Lúc đó mẹ không cầm được lòng và khóc nức nở. Con lả người và không còn tí sức lực nào, mẹ như muốn ngất đi, nhưng bác sĩ đã vội đưa mẹ ra ngoài và ca mổ bắt đầu...

Ba Tùng rất lo lắng cho con ngay từ lúc mẹ ôm con vào phòng, nhưng cố làm cho thật bình tĩnh, ba an ủi mẹ, xoa dịu nỗi đau đang chạy vào tim mẹ

Rồi 2g (thời gian kết thúc ca mổ) đã đến, nhưng con vẫn chưa thấy ra, hồi hộp, lo lắng càng nhiều... Và rồi bác sĩ Sanka bước ra, vậy là con mẹ đã ổn, bác sĩ thông báo ca mổ rất tốt. Nhưng ba mẹ không thể yên tâm khi chưa thấy con?

Rồi 30 phút nữa trôi qua, lòng mẹ như lửa đốt, cuối cùng các cô y tá cũng đưa con rời phòng mổ. Ôi, con của mẹ, cả người con toàn là dây chuyền thuốc, con vẫn đang mê, mặt con phờ phạc, mẹ không thể diễn tả hết cảm xúc của mình lúc đó, ba Tùng và mẹ đều nức nở khóc vì thương con, con bé nhỏ là vậy mà phải chịu một cuộc đại phẫu thuật quá lớn và khóc vì mừng con được bình yên...

Đã 5 tháng kể từ ngày con mổ, con mẹ giờ thật lém lỉnh và thông minh...

Mỗi ngày mẹ yêu con nhiều hơn. Giờ thời gian của mẹ bên con ít dần vì mẹ đi làm. Có hôm mẹ về buổi trưa, hôm nào mẹ mệt hay bận việc không về là ngày hôm đó mẹ mong cho mau hết giờ để "bay" về với con yêu.

Con yêu, mẹ yêu con biết dường nào, thiên thần của mẹ.

Theo TTO

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Một gia đình (14/2)
 Viết cho con trước ngày sinh (12/2)
 Nhật ký dành cho Chích Chòe (9/2)
 Gửi con gái, tình yêu của mẹ (5/2)
 Đánh đổi vì con (4/2)
 Tết đầu tiên của bé yêu và mẹ (3/2)
 Trẻ thơ trắng đêm mưu sinh (20/1)
 Tết về, ba nhớ con quay quắt (19/1)
 Trái tim người mẹ (16/1)
 Con gái 2 tuổi (15/1)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i