Xã hội
   Học phí tăng, chất lượng không được đảm bảo?!
 
Phía sau niềm vui đến trường của các em là nỗi lo đóng tiền của cha mẹ (Ảnh chỉ có tính minh họa)
Vài năm trở lại đây, hệ thống trường ngoài công lập, từ mầm non đến THPT phát triển khá mạnh, được đầu tư cả về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục.

Sự chênh lệch về học phí giữa các trường khối công lập và dân lập đang ngày một cao, phụ huynh vẫn phải oằn người gánh mà không biết phải kêu ai. Nguyên nhân là bởi tất cả đều được dán mác: Thoả thuận giữa phụ huynh và nhà trường.

Học phí tăng
Vài năm trở lại đây, hệ thống trường ngoài công lập, từ mầm non đến THPT phát triển khá mạnh, được đầu tư cả về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục. Chính điều này đã tạo được uy tín và chiếm được lòng tin của nhiều bậc phụ huynh, dù chi phí cho một năm học ở những trường này thường cao hơn từ 3 - 4 lần trở lên so với trường công lập.

Tại TPHCM, trường Nguyễn Khuyến có 5 cơ sở với gần 10.000 học sinh từ THCS đến THPT. Khối THCS của trường hàng tháng tiền học phí là 1,9 triệu đồng, khối THPT là 2,3 triệu đồng. Ngoài ra, các em còn phải đóng thêm các khoản như: Học thêm (120.000đ), tiền trang phục thể thao (60.000đ), ăn sáng (200.000đ), giấy thi (200.000đ), bảo hiểm (120.000đ)...

Vô lý nhất trong các khoản thu thêm này là tiền học thêm. Học sinh (khối THCS) của trường Nguyễn Khuyến có thể nói là học từ sáng đến tối thì không biết nhà trường bố trí giờ nào cho các em học thêm, và thật sự có cần thiết không, hay đây cũng chỉ là một kiểu "tận thu"hợp pháp?

Còn tại Hà Nội, ngay trong khối dân lập cũng có sự phân chia "đẳng cấp" giữa các trường mang danh nghĩa quốc tế, chất lượng cao với các trường bình dân.

Nếu như Trường Tiểu học Lômônôxốp học phí 320.000đ, bán trú 230.000đ, xe đưa đón 250.000đ/tháng, THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm thu học phí 500.000đ/tháng... thì Trường Tiểu học Brendon có mức học phí 3.860USD/năm, học phí của Trường dân lập Việt - Úc là 4.000 - 5.000USD/năm, THCS Dreamhouse là 289USD/tháng, chưa tính các khoản khác như tiền ăn 90USD/tháng, xe đưa đón 75USD/tháng...

Với lý do giá cả thị trường biến động, năm học 2008 - 2009 này, gần như tất cả các trường phổ thông khối dân lập đều tăng học phí. Trường tăng ít thì một vài trăm nghìn, có trường tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba năm học trước.

Trường THPT dân lập Marie Curie tăng từ 700.000 - 800.000đ năm học trước lên 1,2 - 1,3 triệu trong năm học này. Cá biệt, Trường Tiểu học dân lập Nguyễn Siêu tăng rất cao, từ vài trăm nghìn năm học trước lên 120USD/tháng, chưa tính đến tiền ăn 550.000đ/tháng và tiền xe đưa đón.

Nhìn chung, khi đưa thông tin tăng học phí vào đầu năm học mới, các trường đều kèm dưới mác "có sự chấp thuận của phụ huynh học sinh", nhưng trong thực tế, nhiều trường đã đưa ra mức giá áp đặt, buộc phụ huynh phải chấp nhận nếu còn muốn cho con theo học tại trường.

Chất lượng không tăng
Nhiều bậc cha mẹ có con đang theo học tại Trường Tiểu học dân lập Nguyễn Siêu ở Hà Nội rất bức xúc trước việc học phí tăng rất nhiều, mà chất lượng lại không được đảm bảo.

Chị Minh Hà - một phụ huynh cho biết: "Trước khi cho con nhập học, tôi được nhà trường cam kết là mỗi lớp sẽ có 2 cô, một cô chủ nhiệm và một cô phó chủ nhiệm để phụ giúp trong việc chăm sóc, dạy dỗ các cháu. Nhưng thực tế, khi vào năm học, mỗi lớp chỉ có một cô, khi chúng tôi phản ánh tới Hội đồng quản trị nhà trường thì chỉ nhận được thông báo: Nhà trường rút bớt một cô bởi thấy "không cần thiết". Rõ ràng, đây là sự không trung thực của nhà trường đối với phụ huynh".

Xe đưa đón học sinh theo tuyến của trường luôn là những xe cũ, không có điều hoà, mặc dù năm học nào phụ huynh cũng phản ánh, đề nghị thay xe mới nhưng đều không có kết quả.

Nhiều phụ huynh cho biết, bữa ăn phụ của các cháu nhỏ (lớp 1) của trường chỉ là bim bim và trà Lipton, trong khi tiền ăn hàng tháng của mỗi cháu là 550.000đ/tháng.

Tương tự như vậy, chất lượng bữa ăn của học sinh Trường THCS dân lập Lômônôxốp cũng không đảm bảo dinh dưỡng, trong khi tiền ăn một ngày của các cháu là 20.000đ.

Lợi thế của các trường dân lập là không bị khống chế mức thu như các trường công lập, chỉ cần có sự thoả thuận với cha mẹ học sinh. Nắm được tâm lý của phần lớn phụ huynh học sinh khi đã cho con vào học, con thích trường, thích lớp là không muốn chuyển trường nên mặc dù bức xúc, nhưng trong điều kiện cho phép, họ vẫn chấp nhận mức thu mới của nhà trường đưa ra, chính vì thế, các trường đã không ngần ngại khi thông báo tăng học phí.

Nhiều phụ huynh đã kiến nghị các cơ quan quản lý giáo dục phải vào cuộc, phải đưa ra những quy định về giá trần của học phí ngoài công lập, chứ nếu cứ thả lỏng như hiện nay, chưa thể nói trước được mức thu của các trường dân lập sẽ còn tăng đến độ nào.

Theo Lao Động
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Chợ họp chiếm hết lòng đường (10/10)
 Trẻ nhập viện tăng vì thời tiết (10/10)
 Một số trường mầm non: Không nhận sữa vì sợ ngộ độc (9/10)
 Sữa đắt tiền: Mẹ gồng con gánh (9/10)
 Khổ vì lớp năng khiếu (9/10)
 Trẻ em không thể... nhịn sữa (9/10)
 Hàng chục công trình bị bỏ dở, HS phải học nhà tạm (8/10)
 Trẻ đọc sách chống được béo phì (8/10)
 Trẻ học 2 ngôn ngữ có thể nói lắp (8/10)
 Hà Tĩnh: Bắt học sinh đóng nhiều khoản vô lý (8/10)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i