Xã hội
   Đồng Tháp: Trẻ bị hư lóng tay, gia đình đòi trường bồi thường
 
Ông Trần Minh Sơn (46 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đang gửi đơn yêu cầu Trường mầm non thị trấn phải bồi thường cho cháu của ông là Trần Minh Thư (ba tuổi) bị tai nạn trong lớp, mất một lóng tay.

Chiều 7-8, hai cô phụ trách lớp cháu Thư đang chuẩn bị bữa ăn chiều thì trời chuyển mưa, gió thổi đẩy mạnh cửa phòng đóng lại. Vô tình, cháu Thư đứng cạnh cửa nên bị kẹt ngón tay. Giáo viên đưa cháu đi cấp cứu và báo tin cho gia đình. Theo ông Sơn, khi đến bệnh viện thì bàn tay cháu Thư đã băng bó, không biết tình trạng bên trong thế nào. Gia đình có hỏi thì cô giáo trả lời “cháu bị kẹt cánh cửa, sứt móng tay”.

Sáng hôm sau, người nhà đưa cháu Thư đến bệnh viện, khi tháo băng ra mới phát hiện tay cháu bị mất lóng, không phải “sứt móng tay” như cô giáo nói... Bức xúc trước sự việc này nên gia đình cháu Thư đã gửi đơn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Bác sĩ Phạm Nông - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thanh Bình cho biết: “Bệnh nhi Trần Minh Thư nhập viện trong tình trạng ngón tay cái của bàn tay phải bị dập bể xương. Êkíp trực quyết định tháo khớp lóng ngón tay vì không thể giữ được”.

Theo bà Lê Thị Thúy Liễu - Hiệu trưởng Trường mầm non Thanh Bình: “phía bệnh viện không hề báo cho nhà trường biết việc tháo khớp nên trường chỉ nói cháu sứt móng tay làm cho phụ huynh tưởng lầm nhà trường che giấu...”

Hội đồng sư phạm nhà trường tổ chức họp và xử lý kỷ luật hai giáo viên (phụ trách lớp cháu Thư) bằng hình thức cắt thi đua, hạ bậc đánh giá công chức cuối năm học.

Luật sư Nguyễn Khương Ninh - Văn phòng luật sư Khang Ninh (Vĩnh Long) cho rằng trường hợp mất một đốt ngoài ngón cái như cháu Thư theo quy chuẩn tỷ lệ thương tật là 8%-10%. Về mặt dân sự trường phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe lẫn tinh thần. Sau đó, nhà trường thỏa thuận trách nhiệm bồi thường với hai cô giáo trực tiếp chăm sóc cháu Thư.

Theo Pháp Luật
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Khổ cho GVMN.
Ngày gửi: 9/18/2008 8:58:09 AM

Có ai biết làm cái nghề này đâu phải là sung sướng gì cơ chứ. Cái gì cũng lôi cô ra chịu trách nhiệm, lương thì bèo ko đủ sống, nhưng chỉ cần mộ sơ xuất nhỏ thôi là "tiêu đời" cô luôn rồi. Nhiều lúc nghĩ cũng tủi phụ huynh không ai xem cô ra gì cả, không tôn trọng giáo viên một chút nào, bởi vậy giáo viên mầm non bỏ nghề hết là phải.
Hai cô hãy cố gắng lên nhé , Điều này hai cô cũng đâu có muốn xảy ra đâu, cái nghề này nó bạc bẽo thế đấy cô ạ.



quynhngan
Hãy hiểu và thông cảm cho chúng tôi.
Ngày gửi: 9/20/2008 4:44:10 PM


Ai cũng nói là cái nghề này nhàn hạ lắm nhưng thật chức đâu phải là vậy . Các bạn biết không một ngày đối với GVMN phải trải qua biết bao nhiêu là công việc. Nhưng lo có một sơ xuất xảy ra dù lớn hay nhỏ cũng đủ để phụ huynh nặng nhẹ. Trường hợp của hai cô đâu phải là cố ý che giấu tình trạng của bé, phụ huynh có cần phải làm lớn chuyện như vậy không. Tại sao không hỏi rõ nguyên nhân rồi hãy yêu cầu xử lý, cón ban giám hiệu nhà trường tại sao lại xử lý nặng như vậy. Hai cô đâu phải lơ là công việc để đến nổi phải xảy ra chuyện như vậy, mong ban giám hiệu xem xét lại . còn đối với các bậc phụ huynh xin hãy hiểu và thông cảm hơn một chút nữa đối với các giáo viên.



guest

GVMN MỘT CÔNG VIỆC CỰC KÌ GIAN TRUÂN.
Ngày gửi: 9/21/2008 8:33:06 AM

Có ai ở trong nghề mới biết được cái khổ của giáo viên mầm non. Một ngày phải làm biết bao nhiêu là công việc, phải làm tròn nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng gần 50 cháu, lo cho các cháu từ từ giờ ăn , giấc ngủ, việc học tập đạo đức, lễ giáo... Rồi là phải lo soạn giáo án lên tiết, làm sổ sách, trang trí lớp... Có khi không xong được việc là phải mang về nhà làm, đến nỗi không có thời gian dành riêng cho mình nữa. Chỉ mong muốn làm sao là các cháu ngày hôm đó được bình an là cô vui rồi. Phải ai thực sự yêu nghề, mến trẻ mới theo được nghề này. Mong mọi người hãy hiểu và thông cảm cho các GVMN.


guest
GVMN làm dâu trăm họ khó tính.
Ngày gửi: 11/30/2008 12:24:39 AM


Tôi thật sự buồn và chia sẻ cùng 2 cô. Đó là rủi ro xảy ra ngoài mong muốn. Ở nhà một con cũng có thể xảy ra chuyện đó. Ở lớp gần 50 con với lượng thời gian nhiều như thế, biết còn xảy ra chuyện gì nữa? Sứ mệnh cô giáo mầm non lớn thế sao? Làm việc vượt giờ, âm thầm, cần mẫn.. lương thấp, trách nhiệm cao, thời gian nhiều...Làm mẹ nhưng không được thông cảm, động viên từ các mẹ. Buồn quá phải không? Nhà trường,lãnh đạo,xã hội..có thấu cho chăng??



guest

Bộn bề cuộc sống của giáo viên mầm non.
Ngày gửi: 1/13/2009 8:27:39 AM

Nếu nói nghề vất vả phải tính đến nghề của giáo viên mầm non, cuộc sống đầy những lo toan bộn bề hãy cố gắng lên bạn nhé.


guest
Nổi khổ của GVMN.
Ngày gửi: 1/13/2009 8:31:34 AM


Lương thấp công việc thì nhiều thế nhưng GVMN ai cũng hoàn thành tốt công việc thế nhưng chỉ vì một sơ suất nhỏ mà phải ghịu rất nhiều áp lực hãy cố lên bạn nhé.



guest

Sự cảm thông
Ngày gửi: 4/28/2009 9:46:10 AM

Tôi là một phụ huynh, nếu trường hợp con mình bị như vậy chắc cũng xót xa và phiền lòng lắm. Các cô ơi, chúng tôi hiểu sự khó khăn và vất vả của GVMN vì chỉ mình chăm con mình đã thấy vất vả rồi. Là mẹ, là phụ huynh tôi chưa từng có ý nghĩ coi thường GVMN nhưng rất trân trọng vì các cô đã làm mẹ thay chúng tôi suốt ngày, suốt tuần mà. Rủi ro xảy ra với bé thì không ai lường trước được nên gia đình và các cô cùng nhau chia sẻ, đừng đổ trách nhiệm cho ai và chỉ có tình thương mới gắn kết người chăm sóc với trẻ được, tôi nghĩ vậy! Chúng ta đang làm việc cho mình và cho nhau đấy, mọi người ơi, hãy cố gắng lên nhé! Trân trọng!


guest
Nghề trông trẻ khổ lắm
Ngày gửi: 5/24/2009 4:31:28 PM


Tôi không phải là giáo viên mầm non nhưng tôi cũng từng có thời gian trông trẻ tôi biết, khổ lắm các bác ạ, phải rất cẩn thận. Nhưng vừa rồi con tôi cũng phải đi gửi trẻ tại một trường gọi là trường chuẩn nhưng thực chất tôi thấy trách nhiệm của các cô giáo chưa được cao: trong giờ đón trẻ các cô không đứng ở đúng lớp hay tụm 5 tụm 3 chẳng đón trẻ vào lớp, cuối giờ một cô phải trực tuần trông tất cả các trẻ ở các lớp, thử hỏi một cô như vậy thì thuộc làm sao được tất cả phụ huynh của các cháu mà dám trả trẻ, như thế này nếu có kẻ xấu vào trường đón chắc các cô không biết được. Nên tôi rất lo thường phải đi đón sớm. Nên tôi rất mong Ngành giáo dục mầm non nên có những ý kiến cho trường được tốt hơn kẻo lúc xảy ra rồi lại hối không kịp. Vì vấn đề này rất tế nhị nên tôi không góp ý trực tiếp mong rằng những lời nhận xét này một trong những các cô ở trường đọc được để khắc phục. Chúc Trường càng ngày càng nhiều giáo viên dạy giỏi phấn đấu làm trường chuẩn của tỉnh. (Trường Mầm non Hương Sơn - Tam Lộng - Bình Xuyên - Vĩnh PHúc)



guest

Mong các bác sẽ hiểu cho ngề GVMN của mẹ cháu và đồng nghiệp
Ngày gửi: 9/2/2009 8:57:59 AM

Cháu cũng có mẹ làm giáo viên mầm non nên cháu hiểu được cái nghề đó vất vả như thế nào coi trẻ không phải là việc ai cũng có thể làm được đó là nghề cần có những người yêu trẻ thực sự thì mới làm được. Cần sự chăm sóc tận tụy và sự dịu dàng, ân cần của người coi trẻ. Mẹ cháu cũng là một GVMN và mẹ cháu có từng nói với cháu và đồng nghiệp của mình rằng "làm nghề này phải biết tạo cho trẻ sự tin tưởng và xem mình như đang được sống trong vòng tay của cha mẹ mình vây". Như các bác PHHS đã biết những nhgày đầu trẻ đến trường là những ngày khó khăn đối với trẻ vì trẻ đang còn bỡ nghỡ với mọi thứ xung quanh và thậm chí còn sợ những người lạ xung quanh mình (giáo viên MN) vì vậy các giáo viên đợt đầu sẽ rất vất vả trong việc làm quen với trẻ và dạy cho trẻ biết về những điều trẻ chưa được biết. Chăm con mình đã là một việc khó huống gì chăm con người khác phải không ạ? nhưng làm cái nghề này thì phải xem con người khác như con mình và phải chăm sóc chúng, dạy dỗ chúng, bảo ban chúng như chính con của mình vậy.==> Cháu viết bài viết này mong các bác hiểu cho sự vất vả của GVMN nói chung và sự vất vả của mẹ cháu nói riêng. Cháu rất thương mẹ cháu vì chính mẹ là người đã dạy dỗ cháu nên người và cũng là cô giáo đầu tiên của cháu.


guest
Xin chia sẻ cùng hai giáo viên ở Đồng Tháp
Ngày gửi: 9/4/2009 11:38:36 PM


Mình cũng là giáo viên mầm non. Nghề thì cực mà lương thì không bao nhiêu, công việc thì nhiều, yêu cầu của Phụ huynh ngày càng cao, mà không phải ở phụ huynh nào cũng có sự thông cảm. Hai bạn cố lên, mình biết năm học này sẽ là năm học khó khăn với hai bạn. Cố lên nhé!



guest

Phụ huynh ngày càng xem thường giáo viên Mầm Non
Ngày gửi: 9/5/2009 8:08:04 AM

Tôi là giáo viên Mầm Non, nếu nói là có kinh nghiệm thì tôi không dám nói, tuy nhiên tôi cũng vui buồn với nghề đã 9 năm rồi. Qua tai nạn của cô giáo Thu, tôi hoàn toàn tông cảm và chia sẻ với bạn!Nghề giáo viên Mầm Nont hật chẳng nhàn hạ như ai nghĩ. Từ 6h30 đã phải có mặt, thử hỏi nếu là giáo viên dạy xa, các cô phải thức dậy từ lúc mấy giờ? Chăm sóc cho con mình thì không có thời gian, chăm sóc cho học trò như thế, hễ có chuyện gì xảy ra là phụ huynh làm to chuyện. BGH chịu hiểu và thông cảm cho GV thì còn đỡ khổ. Nhưn nói thật bây giờ BGH chỉ bắt cầu cho PH làm khổ GV mà thôi. Giờ đây không còn nhiều cô giáo MN yêu nghề đâu, tôi đang khẳng định như thế vì tôi đã có thời gian yêu, yêu thật nhiều cái nghề này nhưng bây giờ thì trong đầu tôi không còn thiết tha gì ngoài việc cố gắng hoàn thành công việc trong ngày. Sở dĩ tôi phải dùng từ "cô gắng" là vì các bạn biết không? Nghề giữ trẻ là một cái án treo mà không biết khi nào chúng tôi phải thi hành.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Cột điện trước cửa trường mầm non phát hoả (16/9)
 Rối rắm chuyện phân nhiệm sở giáo viên mới (16/9)
 Sẻ chia ánh trăng yêu thương (15/9)
 Hội chợ triển lãm công nghệ thông tin Tỉnh An Giang (15/9)
 Giá sữa: thế giới giảm, VN tăng (15/9)
 Bệnh "ăn vào là chết" ở trẻ em (15/9)
 Quảng Nam: Nợ giáo viên 1,5 tỉ đồng (15/9)
 Vụ sữa nhiễm độc ở Trung Quốc: Hơn 30.000 trẻ em bị ảnh hưởng xấu (15/9)
 Trao tặng giải thưởng “Bé vẽ ước mơ” (15/9)
 Trung thu gửi lại (13/9)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i